Bát nháo đầm sen

(ANTĐ) - Hến ra lệnh: - Chú Ốc, chuẩn bị máy ảnh, bác Trùm theo em lên hồ Tây, nhanh lên kẻo không kịp.

Bát nháo đầm sen ảnh 1
- Để làm gì? - Ốc hỏi. Trùm Sò nhăn nhó: - Lên hồ Tây làm gì mà giục ghê thế? - Chú Ốc đương nhiên là làm “phó nháy” chụp ảnh cho em, còn bác sẽ lo đạo diễn để em có những góc ảnh đẹp. Ốc thắc mắc: - Hồ Tây rộng mênh mông, chụp ảnh chỗ nào đẹp nhất? - Đầm sen, khu vực “bến Hàn Quốc”, mùa này sen đang nở rộ, đẹp mê hồn phải tranh thủ chụp thôi. - Nhưng đi giờ này sớm lắm, làm gì có nắng mà chụp? - Chú chả biết gì cả, đi sớm để tranh thủ tìm chỗ, tìm cảnh. Đi trễ đông nghẹt người, không có chỗ mà đứng chứ đừng nói ngồi góc này, góc kia. Trùm Sò gãi tai: - Nhưng Hến ơi, ở đầm sen Tây Hồ những ngày này bát nháo lắm. Thanh niên nam nữ rầm rộ kéo lên đó chụp ảnh. Không lẽ mình cũng chen nhau, tranh lấy một chỗ mà chụp ảnh à? - Hay là chờ lúc thưa người, thư thả buổi chiều cho nó vắng chị Hến nhỉ? Hến sốt ruột: - Không tranh thủ trời nắng đẹp buổi sáng mà chụp, chiều có khi mưa, không mưa nắng cũng nhạt chụp cho ma nó xem à? - Rồi ai trông xe? - Chủ đầm trông xe, cho thuê thuyền ngoạn cảnh, cho thuê chỗ chụp ảnh, bán cả hoa sen. Chỉ mang tiền theo thôi, không phải lo chuyện dịch vụ. - Chỗ chen chân không lọt, bát nháo như cảnh mổ bò mà lao vào cho cực tấm thân còn mất tiền oan bởi đủ loại dịch vụ cho chủ đầm sen.