Nghe Nguyên Lê chơi nhạc:

Bất ngờ và thán phục

ANTĐ - Đó là cảm nhận chung của những người tận mắt chứng kiến nghệ sĩ người Pháp gốc Việt - Nguyên Lê thăng hoa trong chương trình “solo” đầu tiên của mình tại quê hương diễn ra vào hai tối 12 và 13-7 tại Hà Nội.

Đêm nhạc có sự xuất hiện của không ít khán giả là “ngôi sao” hàng đầu nhạc Việt, nhiều người trong số họ còn cất công bay từ TP.HCM ra chỉ để được xem ông diễn như: “Bống” Hồng Nhung, nhạc sĩ Đức Trí... Nhạc sĩ Anh Quân thậm chí còn đứng dậy tỏ ý... ngả mũ thán phục tài năng “sống” Nguyên Lê.

 Nguyên Lê đầy ngẫu hứng trong đêm diễn
 Nguyên Lê đầy ngẫu hứng trong đêm diễn
 

Không phụ lòng trông đợi của mọi người, Nguyên Lê đã chứng tỏ tài năng của mình - một nghệ sĩ nhạc Jazz đã khẳng định thương hiệu và đẳng cấp trên thế giới. Dù lần đầu tiên diễn trước khán giả quê nhà, lần đầu tiên “phiêu” cùng nghệ sĩ đàn dân tộc Vân Ánh và kết hợp đầy ngẫu hứng với giọng ca đương đại Tùng Dương nhưng khán giả vẫn thấy một Nguyên Lê gần gũi đến khó tin trong âm nhạc. Không ngoa khi nói rằng ông đã đem cả thế giới “world music“ (một thể loại âm nhạc vừa xa lạ, vừa kén người nghe) vào Việt Nam và chinh phục khán giả Việt Nam.

Trong những bản hòa tấu nhạc nước ngoài người nghe đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi thấy “bóng dáng” của đờn ca tài tử, ca cổ Huế, dân ca Bắc bộ, quan họ Bắc Ninh... và lạ hơn khi thấy Tùng Dương hát “Quê nhà” và “Giăng tơ” trên nền nhạc Jazz đương đại. Cũng bởi thế mà “diva” Thanh Lam và công chúng gần như đứng suốt cả đêm diễn chỉ để vỗ tay và nhún nhẩy theo âm nhạc Nguyên Lê. Có lẽ hiếm có đêm nhạc nào lại có một không khí như vậy. Đêm diễn khép lại, người nghe  vẫn nuối tiếc “Once more, chơi thêm nữa đi, Nguyên Lê!”.