Bất ngờ tìm lại được xe bị mất nhờ CSGT Thủ đô

ANTĐ - 3 năm sau ngày chiếc xe bị kẻ gian “nẫng” mất, gia đình anh Phùng Đức Hoàng ở Vĩnh Phúc đã vui mừng nhận lại tài sản từ tay các CBCS Đội CSGT số 9 – CATP Hà Nội.

Vừa qua, tổ công tác đội CSGT số 9 do Thượng úy Lê Văn Tiến – Phó đội trưởng chỉ huy trong khi làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tốc độ qua hình ảnh tại Km 37 + 800 – Quốc lộ 32, địa phận qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội phát hiện xe mô tô BKS: 29X3 – 019.91 vi phạm chạy quá tốc độ nên đã yêu cầu người điều khiển dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, người điều khiển xe là Nguyễn Trí Khai, SN 1967, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình chỉ xuất trình được một giấy đăng ký xe. Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện giấy đăng ký trên là giả.

Chiếc xe mang BKS giả này đã bị kẻ gian trộm cắp cách đây 3 năm tại Vĩnh Phúc

Người điều khiển cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác nghi ngờ BKS xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp nên đã tra cứu qua dữ liệu lưu trữ của CATP Hà Nội thì phát hiện, BKS: 29X3 – 019.91 là của một xe mang nhãn hiệu Yamaha Nouvo, trong khi đối chiếu số khung, số máy của chiếc xe trên thì chiếc xe này được đăng ký mang BKS: 88L1 – 6888. Chủ sở hữu chiếc xe là anh Phùng Đức Hoàng, trú tại thôn 3 – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.

Liên lạc với anh Phùng Đức Hoàng, anh này cho biết, chiếc xe của anh đã bị kẻ gian lấy trộm từ năm 2012. Biết tin chiếc xe “lưu lạc” 3 năm giờ được tìm thấy, anh Hoàng vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới tổ công tác Đội CSGT số 9 – CATP Hà Nội.

Ngay sau đó, vụ việc đã được bàn giao cho CATT Phúc Thọ - huyện Phúc Thọ - Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời mời anh Phùng Đức Hoàng đến cơ quan công an làm thủ tục nhận lại tài sản. 

Tin cùng chuyên mục