Lượt đi vòng 1/8 Champions League:

Bất ngờ Basel

ANTĐ - FC Basel đang chứng minh rằng, việc họ loại bỏ Manchester United ở vòng bảng Champions League mùa này không chỉ nhờ may mắn…

Basel (giữa) gây sốc khi vượt qua hàng loạt “ông lớn”

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng knock out, CĐV của Bayern Munich “mừng thầm” vì lá thăm đưa họ đến với đại diện của Thụy Sĩ Basel. Đã có những lời cảnh báo, đã có những nhận định không hề chủ quan, thế nhưng, rốt cuộc, Hùm xám vẫn đi vào đúng vết xe đổ, rơi vào đúng cái bẫy mà Quỷ đỏ đã từng dính. Tại St Jakob-Park, cũng như Man United, đẳng cấp và kinh nghiệm giúp cho Bayern khởi đầu thuận lợi, tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, tất cả những pha dứt điểm của họ đều không thành.

Tỷ số 0-0, có lẽ không phải là điều khiến đội bóng Đức quá phiền lòng khi đá lượt về ở Munich, nhưng chuyện không đơn giản thế. Khi trận đấu chỉ còn 4 phút, chỉ với một thoáng sơ sảy ở hàng phòng ngự, Bayern đã để Valentin Stocker ghi bàn thắng. Một bàn thắng cho đội bóng Thụy Sĩ và không để thủng lưới, đó là 2 yếu tố rất quan trọng đối với họ trước khi đá lượt về ở Đức. Còn với Bayern, trong sâu thẳm ý thức của nhiều người, với đẳng cấp và kinh nghiệm vốn có, cộng thêm cái gọi là “tinh thần Đức”, cách biệt 1 bàn hiện nay chẳng có gì ghê gớm. Họ có thể thắng, thắng đậm, tại Allianz-Arena. Nhưng thêm một lần nữa, cảnh báo dành cho thầy trò HLV Jupp Heynckes là Basel đã từng rời sân Old Trafford của Man United với tỷ số hoà 3-3. Allianz-Arena sẽ là nơi đăng cai trận chung kết Champions League mùa này và Bayern Munich muốn có mặt ở đó vào ngày 19-5. Nhưng trước mắt, họ rất cần tìm lại phong độ và sự hiệu quả để tránh việc trở thành nạn nhân tiếp theo của Basel.

“Chúng tôi có thể ghi được 2 bàn thắng, không vấn đề gì cả” - đó là tuyên bố mà Claudio Ranieri đưa ra, khi Inter Milan của ông cũng ở vào tình thế giống như Bayern. Đại diện của Serie A thất bại 0-1 trên sân Olympique Marseille (bàn thắng cũng chỉ được thực hiện ở phút bù giờ thứ 2), nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của nhà vô địch năm 2010. Giới chuyên môn cho rằng, Ranieri và Inter đã phải trả giá vì sai lầm chiến thuật của HLV người Italia, khi để cả Diego Milito lẫn Giampaolo Pazzini trên ghế dự bị, đồng thời, chỉ sử dụng 2/3 quyền thay người. Như Ranieri nói, Inter không đáng thua nhưng thực tế là họ vẫn cần phải thắng 2 bàn cách biệt ở San Siro thì mới có vé vào tứ kết.