Bất mãn trong hôn nhân, mẹ dìm chết hai con rồi tự vẫn

ANTĐ - Một phụ nữ 32 tuổi đã dìm chết hai con nhỏ (con gái 5 tuổi và con trai 11 tháng) rồi treo cổ lên quạt trần tự vẫn tại nhà ở Mandawli, Đông Delhi, Ấn Độ chiều 5/6.

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra khi Sarita Yadav ở nhà với 2 con trong khi chồng là Devendra Yadav đang đi làm.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Devendra khai với cảnh sát rằng Sarita đã gọi điện vào khoảng 1 giờ chiều và nói cô ta sẽ giết hai con rồi tự tử. Ngay sau khi nhận được điện thoại của vợ, Devendra đã chạy ngay về nhà nhưng không kịp.

Theo cảnh sát, Sarita đã khóa trái cửa rồi dìm chết con gái Pari trong máy giặt. Sau đó cô ta dìm cậu con trai vào một xô nước trong nhà tắm rồi treo cổ tự tử trong phòng ngủ.

Cảnh sát vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến Sarita giết con rồi tự vẫn. Tuy nhiên, những người hàng xóm cho biết Sarita không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Cô ta thấy khó khăn để xoay xở cuộc sống với đồng lương của chồng. Hàng xóm cũng cho biết thêm rằng cặp vợ chồng này thường xuyên cãi vã.