Bất lực với cột bê tông nghiêng 45 độ

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô ra ngày 7-11 đăng phản ánh của bạn đọc về cột bê tông trên vỉa hè đầu  phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội do sử dụng lâu năm đã quá cũ và “gánh” trên thân cột hàng trăm sợi cáp các loại nên đã bị gãy phần chân, hở cả lõi sắt, thân cột nghiêng 45 độ xuống ngõ 2 Thái Hà đe dọa tính mạng người dân.

Chính quyền phường Trung Liệt đành “bó tay” trong việc xử lý cột bê tông hỏng tại đầu ngõ 2 Thái Hà

(ảnh chụp ngày 7-12)

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người dân trú tại phường Trung Liệt gọi điện cảm ơn tòa soạn và hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm khắc phục tình trạng trên, có phương án thay thế để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân. Tuy nhiên, sáng 7-12, phóng viên ANTĐ trở lại địa chỉ trên thấy  cột bê tông nguy hiểm này vẫn “án binh bất động”. Trong mớ dây cáp bùng nhùng ấy, có nhiều sợi dây chùng xuống tạo thành “thòng lọng” bẫy người đi đường, nhất là vào ban đêm.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Chí Tâm, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt bức xúc: Qua quản lý địa bàn, chính quyền phường đã phát hiện cột bê tông có hiện tượng nghiêng hơn một năm nay và đã có công văn gửi các cơ quan liên quan đề nghị có biện pháp khắc phục xử lý, nhưng các đơn vị này đều không có hồi âm! Thời gian gần đây, cột bê tông này tiếp tục bị hư hỏng nặng, thân cột bị gãy nghiêng hẳn về ngõ 2 Thái Hà. Bình thường cột bê tông có chức năng đỡ các loại cáp nhưng trong trường hợp này thì ngược lại, sở dĩ cột chưa bị đổ gục xuống đường vì các sợi dây cáp đã níu, giữ cột lại. Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, đầu tháng 11 vừa qua, UBND Trung Liệt tiếp tục gửi công văn đến các đơn vị liên quan để tìm chủ sở hữu đích thực cột bê tông hỏng trên và đề nghị khắc phục. Đến ngày 9-11, duy nhất có Công ty Điện lực Đống Đa là đơn vị liên quan có công văn trả lời, trong đó nêu rõ sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, ngành điện lực khẳng định đây là chiếc cột bưu điện và không thuộc tài sản của Công ty Điện lực Đống Đa quản lý. 

Do các đơn vị liên quan khác tiếp tục “phớt lờ”, không trả lời nên UBND phường Trung Liệt không thể xác định chủ sở hữu cột bê tông hư hỏng này để yêu cầu khắc phục thay thế. Ông Nguyễn Chí Tâm, bổ sung thêm, đã có lúc phường bàn đến phương án dùng cọc chống đỡ phần thân cột bê tông bị gãy nghiêng nhưng không thể thực hiện được vì cọc chống gây cản trở việc đi lại của người dân ra vào ngõ 2 Thái Hà! Ông Chủ tịch phường chua xót ví von, bình thường nếu không có đơn vị nào phúc đáp trả lời  thì có thể hiểu là cột bê tông này “vô chủ”, nhưng thực tế trên thân cột đang “gánh” hàng trăm sợi cáp các loại nên phường không thể  “nhổ” nó được !

Từ câu chuyện cột bê tông hư hỏng nghiêng  45 độ trên cho thấy bất cập trong công tác quản lý đô thị hiện nay, nhiều ngành liên quan đã vô cảm, thiếu trách nhiệm trong việc khắc phục xử lý các hư hỏng, sự cố về hạ tầng đô thị mà chiếc cột bê tông hỏng trên là một ví dụ. Đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng  điều tra phát hiện ra đơn vị quản lý chiếc cột bê tông hỏng trên càng sớm càng tốt, có chế tài xử phạt nghiêm…