TP.HCM:

Bắt khẩn cấp hung thủ sát hại dã man nữ sinh lớp 9

ANTĐ - Tên Lê Văn Đức – hung thủ sát hại nữ sinh lớp 9 tại nhà riêng ở quận 4, TP.HCM đã bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Liên quan đến vụ “nữ sinh lớp 9 bị giết – cướp dã man vì đeo vàng, kim cương giả” như ANTĐ đã thông tin, chiều 5/9 thông tin từ công an quận 4, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Văn Đức (SN 1973, trú đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM, hành nghề thợ hồ) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án, công an quận 4 cũng cho biết thêm, hiện đang củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ án cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Như ANTĐ đã thông tin, vụ trọng án được phát hiện vào khoảng 11h trưa 4/9 tại nhà số 436/2 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4. Nạn nhân là em Huỳnh Phan Ngọc Duyên (SN 1998, trú tại nhà trên, hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS Minh Đức, quận 1, TP.HCM) đã bị sát hại dã man tại phòng vệ sinh ở lầu 2 căn nhà và bị lấy đi 1 số tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Lê Văn Đức cho biết, thời gian gần đây Đức thua đề và tổng cộng khoảng 80 triệu đồng; trong đó nợ mà Phan Thị Huyền (là mẹ ruột của Duyên) khoảng 15 triệu đồng. Trưa 4/9 phát hiện gia đình bà Huyền đi vắng nên Đức nảy sinh ý định đột nhập bên trong trộm tài sản, kiếm tiền trả nợ.

Khi đang lục tìm tài sản tại lầu 2 thì bất ngờ Đức phát hiện cháu Duyên đi học về. Đức khai ban đầu chỉ dự tính trộm nhưng bị cháu Duyên phát giác, do sợ bị Duyên tố cáo nên Đức liền thủ tiêu nữ sinh này. Lúc này Đức xông vào tấn công cháu Duyên rồi dùng dây thủ sẵn để siết cổ nữ sinh đến chết.

Hung thủ Lê Văn Đức tại cơ quan công an

Khi vừa ra tay xong, Đức thấy trên người nạn nhân có đeo nhiều vòng vàng, nhẫn kim cương (thực chất là đồ giả) nên Đức đã lột lấy sạch. Ngoài ra Đức còn lấy thêm 1 ĐTDĐ và 1 đầu đĩa DVD trong nhà này. Sau đó Đức trèo xuống và trở về nhà mình, cách nhà nạn nhân chỉ vài căn, rồi nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Được biết trước đó khi được người xe ôm chở từ trường về nhà thì Duyên dặn ông xe ôm này chờ bên ngoài để tiếp tục chở ra chợ Bến Thành, quận 1 và Duyên đón xe buýt lên Củ Chi gặp mẹ, đang thăm nhà cậu ruột ở đây. Tuy nhiên chờ hoài không thấy Duyên ra nên người xe ôm để trình báo với bà ngoại, những người thân của Duyên đang trú gần đó đến kiểm tra thì họ phát hiện ra vụ án mạng kinh hoàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo công an đã có mặt tại hiện trường, qua công tác điều tra bước đầu công an xác định đây là vụ giết người – cướp của, mà rất có thể hung thủ là người quen biết với nạn nhân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng lực lượng điều tra nghi vấn Lê Văn Đức. Bởi lẽ sau khi xả ra vụ án, Đức ở lì trong nhà, hoàn toàn không quan tâm đến vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra cách nhà mình vài căn.

Từ cơ sở đó, công an đã mời Đức lên làm việc. Ban đầu Đức khai báo hoàn toàn không biết gì về vụ án mạng xảy ra đối với cháu Duyên. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và đặc biệt là Đức khai báo không rõ ràng về một số vết thương tích lạ trên người và cuối cùng Đức đã phải thừa nhận tội ác dã man mà mình đã gây ra.