Bắt đầu thời kỳ hậu Ferguson

ANTĐ - Hình ảnh một ông già luôn miệng nhai kẹo cao su đứng bên cạnh đường biên đã trở nên quen thuộc với những người yêu bóng đá Anh. Tuy nhiên, khi giải đấu hàng đầu của đảo quốc sương mù khởi tranh vào cuối tuần này, Sir Alex Ferguson sẽ là người ngoài cuộc lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Sir Alex Ferguson đã trở thành tượng đài ở Old Trafford

Người thay thế Sir Alex Ferguson “chèo lái” đội bóng chủ sân Old Trafford ở mùa giải sắp tới là David Moyes. Moyes không phải là gương mặt xa lạ với những CĐV hâm mộ bóng đá Anh. Trong 11 năm gắn bó tại Everton, chiến lược gia người Scotland đã giành được nhiều sự tôn trọng, dù không có nhiều danh hiệu. Mặc dù vậy, việc thay thế vai trò của “Ông già gân” là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của Moyes. 

Lựa chọn bổ nhiệm Moyes vào chiếc ghế huấn luyện của “Quỷ đỏ” là một trong những quyết định lớn nhất của gia đình nhà Glazer. Sir Alex Ferguson đã trở thành tượng đài quá lớn sau gần 30 năm gắn bó với “Nhà hát của những giấc mơ”. Mỗi cuối tuần, người ta lại đến Old Trafford hoặc ngồi trên máy thu hình chỉ để được chứng kiến Ferguson cùng các học trò chinh phục những đỉnh cao mới. Đây là lý do tại sao người ta không giấu giếm sự nghi ngờ hướng về phía Moyes, trước sứ mệnh quá lớn đột ngột rơi vào tay ông.  

Không chỉ bắt đầu triều đại hậu Sir Alex Ferguson, Premier League mùa giải sắp tới được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi. Thay cho Rafael Benitez, trên băng ghế huấn luyện của Chelsea là người cũ của họ, Jose Mourinho. “Người đặc biệt” đã chia tay Real Madrid hồi tháng 5 để trở lại London, nơi từng ghi dấu thành công của ông vào giai đoạn đầu những năm 2000. Sự trở lại của cựu HLV của Inter Milan được rất nhiều CĐV của The Blues chào đón, nhưng cũng có không ít câu hỏi đặt ra về viễn cảnh lặp lại thành tích tại Stamford Bridge của chiến lược gia đến từ Bồ Đào Nha. 

Tương tự như ở Man United hay Chelsea, chiếc ghế huấn luyện của  Manchester City cũng có sự thay đổi trong mùa hè năm nay. Một mùa giải sau khi giúp Man Xanh đăng quang chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau hàng chục năm chờ đợi, Roberto Mancini phải nhường lại vị trí cho Manuel Pellegrini. Chiến lược gia 59 tuổi người Chile là mẫu HLV luôn tỏ thái độ điềm tĩnh từ băng ghế chỉ đạo, song người từng đưa Villarreal và Malaga lọt vào vòng knock-out Champions League hoạt động khá năng nổ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Kể từ lúc được bổ nhiệm dẫn dắt Manchester City, Pellegrini đã mang về hàng loạt gương mặt mới trong chiến dịch tái thiết CLB vùng Eastlands. Man Xanh đã chi 130 triệu USD để ký hợp đồng với Stevan Jovetic, Alvaro Negredo, Fernandinho và Jesus Navas, những thương vụ được kỳ vọng sẽ giúp họ cạnh tranh chức vô địch với Manchester United, Chelsea, hay Arsenal.