Vụ việc xảy ra tại thành phố Faridabad (Ấn Độ). Theo lời kể của người vợ, sau khi nộp đơn trình báo mất tích tại trụ sở cảnh sát Chhainsa ở Faridabad, cô nhận được điện thoại của một người lạ vào hôm 28-6-2016.

Ảnh minh họa
Kẻ gọi điện nói rằng, chính hắn là người đã bắt cóc chồng cô và nếu cô đồng ý quan hệ tình dục với hắn ta thì chồng sẽ được tha. Hắn ta sử dụng ngôn ngữ thô tục, đe dọa sẽ trừng trị cô và giết chết chồng cô nếu không chấp thuận.
Điều tra viên Sajjan Singh cho biết, cảnh sát đã nhận được đơn trình báo về vụ việc và đang tiến hành điều tra.