Bắt cóc cháu họ 3 tuổi vì không được bán đất tổ tiên

ANTĐ - Trong vòng tay của mẹ và bà nội, bé trai Nguyễn Hoàn Lê (còn gọi là Tomy, SN 2009) cười nói hồn nhiên mà không hay biết em đã trải qua 6 giờ đồng hồ bị kẻ xấu bắt cóc và được các chiến sỹ CAH Thanh Oai phối hợp với lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Phòng CSHS  - CATP Hà Nội giải cứu… 

Như thường lệ, 7h sáng 19-6, bà Bích trú ở xóm Bến, thôn My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội lại đi xe máy ra chợ mua thực phẩm cho gia đình. Thông thường bà Bích đem theo cháu nội là bé Lê đi chợ, nhưng do hôm qua trời nắng nóng nên bà  Bích để Lê ở nhà cho ông Vẻ (chồng bà Bích) trông cùng 3 đứa cháu nội, ngoại khác. Ra đến chợ, bà Bích mua thực phẩm thật nhanh để về nhà bởi cảm thấy không yên tâm, ông Vẻ vốn là thương binh, trí nhớ không minh mẫn, sợ trông các cháu không cẩn thận.

Khi về tới nhà, bà Bích gọi ngay các cháu ra chia quà (bánh rán) mua ở chợ, nhưng không thấy bé Tomy đâu. Bà Bích hỏi chồng thì ông Vẻ bảo do mải xem bóng đá trên tivi nên không để ý. Đứa cháu ngoại tên là Lan (7 tuổi) cho biết “Tomy đi với bố em Bống”. Nghe vậy, bà Bích yên tâm bởi bố em Bống chính là người cháu của bà có tên Đào Đình Duẩn (SN 1978), hiện trú ở thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (bố Duẩn là em ruột bà Bích). Tuy khác huyện nhưng từ nhà Duẩn sang nhà bà Bích lại rất gần nên Duẩn thường xuyên đến nhà bà Bích chơi. Sau đó, bà Bích bảo con gái là chị Huyền sang nhà Duẩn để đón bé Tomy về. 

Tuy nhiên, khi chị Huyền sang nhà thì không thấy Duẩn và bé Tomy ở đây. Vợ Duẩn cho biết chồng đang đi làm rồi gọi điện nhưng Duẩn không nhận là đã đưa Tomy đi. Đến khoảng 8h40 cùng ngày, có một cuộc gọi (giọng nam giới) tới ĐTDĐ của bà Bích hỏi tên bà và cho hay “Hiện cháu bà đang ở nhà tôi” rồi tắt máy. Trong lòng như lửa đốt khi nghĩ đến điều không hay xảy ra, bà Bích gặng hỏi lại đứa cháu ngoại 7 tuổi, được cháu Lan cho biết “Bố em Bống cho em Tomy gói bim bim rồi bế em lên xe máy đi…”. Ngay sau đó, bà Bích gọi điện cho Duẩn nhưng Duẩn vẫn khăng khăng phủ nhận. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, sau khi tìm khắp nơi không thấy cháu nội, gia đình bà Bích đã trình báo cơ quan Công an. 

Đào Đình Duẩn khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở xã Thanh Mai, Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai đã phối hợp với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Phòng CSHS - CATP Hà Nội khẩn trương điều tra. Qua thu thập lời khai của các nhân chứng, cơ quan Công an đã có tài liệu khẳng định Đào Đình Duẩn là người đã chở xe máy đưa bé Tomy ra khỏi nhà bà Bích vào sáng 19-6. Theo tài liệu xác minh, cơ quan điều tra được biết gia đình bà Bích kinh tế khá giả, có người con trai (bố của cháu Lê) hiện đang lao động tại cộng hòa Czech. Còn Duẩn (cháu bà Bích) hiện đang nợ  khoảng 1 tỷ đồng.

Không loại trừ động cơ Duẩn bắt cóc cháu Lê liên quan đến việc nợ nần và có người khác cùng tham gia, Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai cùng lực lượng đặc nhiệm đã chia nhiều mũi xác minh tất cả các mối quan hệ, quen biết với Duẩn để truy tìm tung tích bé Nguyễn Hoàn Lê. Đến 14h cùng ngày, cơ quan điều tra phát hiện Đào Đình Duẩn xuất hiện tại khu vực xã Thanh Mai, đã yêu cầu Duẩn tới trụ sở CAH Thanh Oai để làm rõ việc liên quan.

Tại đây, Duẩn thừa nhận đã bắt cóc bé Lê mang giấu ở xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, qua xác minh ở địa chỉ trên, cơ quan Công an không tìm thấy bé Lê. Biết không thể quanh co, đến 15h cùng ngày, Duẩn đã khai địa chỉ giấu bé Lê tại nhà một khách hàng mới quen của Duẩn trú ở phường La Khê, quận Hà Đông (Duẩn làm mái tôn cho gia đình này). Lập tức, CAH Thanh Oai cùng lực lượng đặc nhiệm Phòng CSHS - CATP Hà Nội các chiến sỹ Công an đã khẩn trương tới địa chỉ trên, tìm thấy và đón cháu Lê và trao trả cho gia đình. 

Có mặt tại thời điểm bé Tomy được trao trả cho gia đình tại trụ sở CAH Thanh Oai, PV ANTĐ cảm nhận được niềm hạnh phúc đoàn tụ của những người thân trong gia đình cháu bé. Chị Lê Thị Chi (SN 1985, mẹ của bé Lê) cho biết, khi nhận được tin của gia đình cho hay việc con trai bị bắt cóc, chị đang thực tập tại bệnh viện Đa khoa Vân Đình đã vội phóng xe máy về nhà. Trên đường đi, chị suýt đâm vào ô tô vì đầu óc không còn bình tĩnh. Giờ đây, được nhận lại con và ôm hôn con trai bé bỏng trong vòng tay, chị Chi xúc động cảm ơn các chiến sỹ Công an đã kịp thời giải cứu con trai được trở về với gia đình.

Khi chúng tôi hỏi Đào Đình Duẩn về nguyên nhân dẫn đến việc bắt cóc cháu Lê, Duẩn cho hay, do bực tức về việc bà Bích làm đơn ra chính quyền xã, cản trở không cho Duẩn bán đất của tổ tiên nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Lê, đem giấu mấy ngày để “dọa” gia đình bà Bích. Duẩn cũng đề đạt nguyện vọng “chỉ mong cơ quan Công an cho tôi đi tù 3 đến 4 năm cũng được”(!)… Hiện, vụ việc đang được CAH Thanh Oai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử  lý nghiêm đối tượng gây án trước pháp luật.