Bất chấp gian khổ để gìn giữ hòa bình

ANTĐ - Trong trang phục lính mũ nồi xanh, hai sỹ quan Trần Nam Ngạn người phố cổ Hà Nội và Mạc Đức Trọng quê hương miền Trung đã tự hào bước lên bục danh dự đón nhận quyết định thực hiện nhiệm vụ cao cả, nhiệm vụ của sỹ quan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới.

Bà Ameerah Haq - Phó Tổng thư ký LHQ cùng hai sỹ quan Việt Nam đầu tiên
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới

“Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ quốc tế, tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tôi rất vinh dự và tự hào. Tôi biết đây là công việc không hề đơn giản nhưng trước trọng trách lớn lao này, chúng tôi luôn xác định điều đầu tiên là phải hoàn thành nhiệm vụ. Với quân nhân thì khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Điều đó chúng tôi luôn xác định rõ”- Trung tá Trần Nam Ngạn sỹ quan gìn giữ hòa bình của LHQ cho biết.

Ngày nhận nhiệm vụ mới, hai sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam luôn tươi cười, tác phong lịch thiệp và đều quả quyết, vì hòa bình thế giới, các anh sẵn sàng đi đến nơi gian khó, vất vả nhất. Trung tá Trần Nam Ngạn bộc bạch: “Trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, vợ tôi cũng có đôi chút bịn rịn, nhưng rồi cô ấy cũng hiểu, nhiệm vụ của người lính là sẵn sàng lên đường mỗi khi Tổ quốc cần”. Còn Trung tá Mạc Đức Trọng, tự hào: “Việt Nam đã chịu nhiều mất mát đau thương do chiến tranh gây ra, vì vậy người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, lần làm nhiệm vụ này là đóng góp thực tiễn của Việt Nam vào việc duy trì gìn giữ hòa bình thế giới”. Khi được hỏi về lần đi này, làm nhiệm vụ tại nơi gian khổ, thậm chí có nhiều rủi ro, chắc vợ anh rất lo lắng, Trung tá Ngạn khảng khái: “Chẳng có người vợ nào muốn xa chồng, và đứa trẻ nào cũng muốn có cả bố mẹ trong mỗi bữa cơm chiều, nhưng vì nhiệm vụ, vì hòa bình chúng tôi động viên nhau vượt qua tất cả”. 

Cả hai sỹ quan Trần Nam Ngạn và Mạc Đức Trọng đều sinh ra trong gia đình quân nhân. Hình ảnh “anh bộ đội cụ Hồ” từ những bộ quân phục của cha đã in đậm trong tâm trí các anh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Khoa học quân sự chuyên ngành khoa học quân sự, với bề dày kinh nghiệm 12 năm công tác ở Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng - Bộ Quốc phòng, Trung tá Mạc Đức Trọng là một trong hai gương mặt đầu tiên của Việt Nam được chọn đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc. Còn với Trung tá Trần Nam Ngạn, anh đã trải qua khóa tập huấn về gìn giữ hòa bình cho quân nhân Việt Nam chuẩn bị làm nhiệm vụ ở Nam Sudan do chuyên gia của LHQ hướng dẫn. 

Lần đi làm nhiệm vụ này, hai sỹ quan Mạc Đức Trọng và Trần Nam Ngạn là sĩ quan liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Sudan. Đây là cầu nối giữa sở chỉ huy phái bộ với các đơn vị của LHQ, với các tổ chức quốc tế, chính quyền nước sở tại và các phe phái chính trị, quân sự tại địa phương. Để chuẩn bị cho chuyến đi, hai sỹ quan phải tìm hiểu rất kỹ về đất nước Nam Sudan. 

Trung tá Trần Nam Ngạn phấn khởi: “Trong ngày nhận nhiệm vụ mới tại Hà Nội,  trước khi lên đường đến với đất nước Nam Sudan, chúng tôi được Phó Tổng thư ký LHQ - bà Ameerah Haq bắt tay thật chặt động viên và chúc mừng, đặc biệt được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định và đội mũ nồi xanh trong không khí long trọng. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa của chiếc mũ nồi xanh vì đó vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ cao cả để khẳng định “hành động cụ thể có ý nghĩa hơn mọi lời nói” như lời bà Ameerah Haq”.

Tin cùng chuyên mục