Bắt cặp vợ chồng chiếm đoạt tiền tỷ

ANTĐ - Sáng 24-10, vợ chồng ông Lang, bà Quý bị khởi tố, bắt giam vì hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Sáng 24-10, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bắt giam Nguyễn Ngọc Lang ( SN 1955) và vợ Lương Thị Quý (SN 1960) ( cho tại ngoại) ở đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn có hành vi  “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng ông Lang và bà Quý tại cơ quan điều tra

Ông Lang làm việc tại  Công ty nông sản thực phẩm Bình Định và nghỉ hưu đầu năm 2010. Cuộc sống với đồng lương hưu cũng tạm ổn tuy nhiên ông muốn làm ăn lớn nên từ giữa năm 2010, ông bàn với vợ đi vay tiền để mua trang trại nuôi bò sữa, mua bán nông sản rồi khai thác đá  Granite. Cùng lúc đầu tư vào nhiều lĩnh vực nhưng tất cả đều phải vay mượn vì vợ chồng ông lâu nay không dư dả nhiều.
Bà Quý nghĩ ngay đến bà Huỳnh Thị Ngự (ở cùng địa phương) là chỗ quen biết lâu nay với vợ chồng bà. Đầu tiên, vợ chồng ông Lang vay 800 triệu đồng, lần vay thứ 2 là 600 triệu đồng, lần vay thứ ba 400 triệu  và lần cuối cùng 400 triệu đồng. Đến ngày 7/5/2010, bà Ngự và vợ chồng Lang, Quý chốt lại khoản tiền 04 lần vay tổng cộng là 2,2 tỷ đồng. 
Còn ông Lang nghĩ đến người bạn cùng công ty nghỉ hưu cùng lúc với mình là ông Lê Thanh Bình. Ông Bình gom góp hết số tiền giành dụm bấy lâu cho ông Lang vay 100 triệu đồng. Còn bà Nguyễn Thụy Lợi quen biết với bà Quý do ở gần nhà vào ngày 22/6/2010, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lang và Lương Thị Quý đến nhà bà Lợi hỏi vay 6 cây vàng SJC, lãi suất chưa thỏa thuận và hẹn trong 3 tháng vợ chồng Lang, Quý sẽ trả nợ vay. Đến hẹn nhưng vợ chồng Lang, Quý không trả vàng vay, bà Lợi đã đi tìm thì thấy ngôi nhà của họ bán từ lúc nào.

Theo lời khai của ông Lang tại Cơ quan điều tra: ông cũng đã mua trang trại chăn nuôi bò sữa tại thôn Thọ Tân Bắc, Nhơn Tân, huyện An Nhơn, mua đất ở phường Bùi Thị Xuân.Tuy nhiên việc làm ăn không thuận lợi, ít kinh nghiệm lại không có vốn nên  dẫn đến thua lỗ. Sau khi vay được hai tỷ ba trăm triệu đồng và 6 cây vàng SJC vào cuối năm 2010 cặp vợ chồng  này đã tẩu tán tài sản, bán nhà cửa, nông trại, cắt điện thoại không liên lạc được và bỏ trốn khỏi địa phương.

Không phải ai muốn làm giàu cũng được trong khi trong tay không vốn, ít kinh nghiệm. Có lẽ đó là bài học từ cách làm ăn của vợ chồng ông Lang. Theo điều tra của cơ quan Công an thì ngôi nhà mà bấy lâu nay gia đình ông sinh sống ở 73 Phan Chu Trinh – Tp Quy Nhơn đã bán cho ông Đoàn Việt Hùng. Còn trang trại bò sửa thì không có con bò nào, chỉ còn ở đây là manh đất cằn, hoang tàn. 
Ông Lang còn nhận giao khoán đất lâm nghiệp của Lâm trường Quy Nhơn tại Khu lô b, khoảnh 3, tiểu khu 344, Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, diện tích đất giao khoán là 23.280 m, mục đích xây dựng cơ sở chế biến hàng nông sản. Thế nhưng hiện nay diện tích đất trên vẫn đang để trống, chưa đầu tư sản xuất kinh doanh gì và đang treo bảng bán đất.

Kế hoạch làm ăn sau khi về hưu của ông Nguyễn Ngọc Lang không những trắng tay mà còn đưa 2 vợ chồng vướng vào vòng tù tội.