Bắt 3 đối tượng tham gia vụ "đấu súng"

ANTĐ - Ngày 6/7/2011, 3 đối tượng gây ra vụ nổ súng vừa qua trên đường Hải Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng đã bị bắt.
 

Hai đối tượng Trung "trọc", Thành cùng tang vật vụ án

3 đối tượng gồm: Bùi Đức Trung (tức Trung “nghiện”), SN 1979, ĐKNKTT phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Nguyễn Tiến Thành, ở số 15/147 đường Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng và anh trai là Nguyễn Đức Trung (tức Trung “trọc”)

Theo tài liệu điều tra 14h30’ ngày 1/7, hai nhóm đối tượng đều dùng súng ngắn quân dụng, đuổi bắn nhau trên đường Hai Bà Trưng, khiến người dân trên đường một phen kinh hoàng.

Ngay sau khi vụ nổ súng xẩy ra, Phòng CSĐT tội phạm hình sự và Công an quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được hai nhóm đối tượng và nguyên nhân vụ nổ súng.

Thông qua mối quan hệ xã hội của các đối tượng, ngay buổi tối cùng ngày, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hải Phòng đã vận động được Bùi Đức Trung, đối tượng dùng súng K54 gây án ra đầu thú.

Đến sáng 6/7, Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hải Phòng cũng đã vận động được hai anh em Nguyễn Tiến Thành cùng Nguyễn Đức Trung ra đầu thú và giao nộp khẩu súng quân dụng dạng bút.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng 14h30’ ngày 1/7/2011, Trung “nghiện” (có quan hệ quen chủ tiệm bánh ngọt Moka, số 121 đường Cát Dài), tìm gặp Nguyễn Tiến Thành, là nhân viên tiệm bánh Hilari De Paris, số 123 đường Hai Bà Trưng, cạnh tiệm bánh ngọt Moka. Tại đây, Trung “nghiện” yêu cầu Thành phải xin lỗi về mâu thuẫn xẩy ra buổi sáng trước đó. Thành không chịu, đã gọi điện cho anh trai là Trung “trọc” đến.

Khi Trung “trọc” xuất hiện, tại vỉa hè trước cửa tiệm bánh Hilari De Pari, hai bên xẩy ra xô xát. Trung “nghiện” liền rút ra khẩu súng K54 nhằm anh em Trung “trọc” nã 3 phát đạn. Trung “trọc” bị thương nhẹ ở lưng, đã bỏ chạy. Ngay lập tức Trung “nghiện” nhẩy lên chiếc ô tô Kia morning mầu vàng (không đeo BKS) truy sát đối thủ. Thấy vậy, Trung “trọc” quay lại, rút ra từ trong người một khẩu súng dạng bút, chĩa thẳng về phía chiếc xe Kia morning bắt 1 phát. Đúng lúc đó, Nguyễn Tiến Thành đi xe mô tô Jupiter BKS 16L3-0462 đón anh trai lên xe, rồi cả hai chạy tháo chạy