Barca "ngã chổng vó" tại San Siro

ANTĐ - Barcelona bất ngờ gục ngã ngay trên thánh địa San Siro của Milan với tỷ số 0-2 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay. Với trận thua mất mặt này, Barca sẽ gặp vô vàn khó khăn trước trận lượt về trên sân nhà Camp Nou.

Kevin-Prince Boateng ăn mừng bàn mở tỷ số (ảnh Getty)

Hành quân đến San Siro, Milan, HLV Jordi Roura đã tung ra một Barca mạnh nhất khi Pique và Puyol đá cặp trung vệ, còn trên cái tên đáng chú ý nhất là Lionel Messi được sát cánh cùng Pedro và Iniesta. Đặc biệt ở khu trung tuyến, Xavi đã kịp trở lại cùng các đồng đội.

Trong khi Barca có đội hình mạnh nhất khi hành quân đến San Siro thì Milan thiếu vắng tiền đạo chủ lực Mario Balotelli vì bị cấm thi đấu ở Champions League (đã ra sân trong màu áo Man City). Ngoài ra, việc Nocerino không kịp bình phục để “bắt chết” Messi cũng khiến Milan gặp khó khăn trong việc ngăn chặn những miếng đánh từ nhiều phía của đội khách trong những phút đầu tiên.

Trong hiệp 1, Barca là đội chiếm thế chủ động, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phần sân Milan hơn. Tuy nhiên, với lối chơi cẩn trọng và chủ động phòng ngự phản công nên trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Milan đã phá vỡ thành công mọi hướng tấn công của Barca. 

Muntari ấn định chiến thắng cho Milan.

Những phút đầu hiệp hai, Barca vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong khi Milan vẫn nhẫn nại theo đuổi lối đá của riêng mình. Sự kiên nhẫn của đội chủ sân San Siro đã được đền đáp khi họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 56.

Từ một pha dàn xếp đá phạt trực tiếp, bóng sau đó đi rất mạnh, đập vào người một cầu thủ Barca rồi nẩy lại gần vị trí của Boateng. Ngay lập tức, số 10 của Milan đã tung ra cú dứt điểm nhanh và đẹp mắt hạ gục thủ thành Valdes đưa Milan tạm vươn lên dẫn trước Barca 1-0.

Sau bàn thua, Barcelona lại tiếp tục vùng lên mạnh mẽ nhưng thay vì tìm kiếm được bàn thắng họ lại phải đón nhận gáo nước lạnh từ các chân sút của Milan. Phút 81, El Shaarawy - cầu thủ đã trở lại sau chấn thương đã có đường chuyền thuận lợi để Muntari dễ dàng sút tung lưới Valdes ấn định tỷ số 2-0.

Messi và các đồng đội "gục ngã" trước chủ nhà Milan

Chiến thắng này giúp Milan giành lợi thế khá lớn trước khi hành quân đến Nou Camp của Barca để đá trận lượt về. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên mà đội quân sọc đỏ-đen thành Milan có được trong 8 trận gần đây nhất trước đội bóng xứ Catalunya.

Ở trận đấu còn lại, Galatasaray đã bị Schalke cầm hòa 1-1 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Burak Yilmaz là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 12. Tuy nhiên, đến cuối hiệp 1, Jermain Jones đã lập công mang về trận hòa và bàn thắng trên sân khách cho Schalke.