Barca đâu cần số 9

ANTĐ - David Villa chỉ còn chờ ngày ra mắt Atletico, thương vụ chỉ có phí chuyển nhượng 5,1 triệu Euro gây rất nhiều tranh cãi về chuyện đắt rẻ. Có một thực tế, Barca sẽ không còn bất cứ trung phong cắm đích thực nào.

Câu hỏi lúc này là liệu HLV Tito Vilanova có phải tìm kiếm người thay thế El Guaje hay không. Câu trả lời là không, như bản kế hoạch chi tiết của Barca vừa được tờ Mundo Deportivo công bố vài ngày trước. Nếu Villa rời Nou Camp, Barca sẽ không còn một “số 9” đích thực nào. Nhưng cần biết rằng, bài toán ấy đã kéo dài suốt hơn 4 năm qua kể từ sau khi Eto’o quyết định chia tay xứ Catalan năm 2009.

Lewandowski, Rooney hay mới nhất là Kun Aguero đã được nhắc đến. Nhưng như khẳng định của HLV Tito, Barca sẽ không nhất thiết phải tăng cường tiền đạo. Vì ở thời điểm hiện tại, Barca không có sẵn tiền trong két. Với những cái tên Rooney hay Aguero, phí chuyển nhượng của 2 ngôi sao này đều vượt quá 30 triệu Euro. Chưa kể, nếu thuyết phục được họ về Nou Camp, chắc chắn Barca phải đưa ra những mức đãi ngộ xứng đáng. Sau khi đã bỏ ra tới 57 triệu Euro cho chữ ký của Neymar, Barca sẽ chỉ tăng cường tiền đạo nếu mục tiêu ấy thực sự rẻ và bên cạnh đó chấp nhận làm phương án B, thậm chí là C ở Nou Camp.

Vì với Neymar, HLV Tito tin rằng siêu sao Brazil sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Messi. Nhiều mùa giải qua, Messi đã dần thích nghi với vai trò số 9, nhưng khoảng không gian của El Pulga rất rộng. Giờ siêu sao Argentina sẽ phải chơi gần khung thành đối phương hơn và khi trong tay Tito có những Tello, Alexis Sanchez, Pedro và đặc biệt là Neymar, những mẫu cầu thủ thu hút rất tốt các hậu vệ đối phương và sẽ là sự hỗ trợ hoàn hảo cho Messi với vai trò đá cắm.

Có nghĩa Barca sẽ chỉ dành tiền để ưu tiên cho mục tiêu khác, quan trọng hơn nhiều. Đó là “vá lại” hàng thủ, mà thất bại tan nát trước Bayern ở Champions League mùa vừa qua chính là lời cảnh báo.