Barca bị cầm chân, Bayern đặt chân vào bán kết

ANTĐ - Milan và Barcelona là cặp đấu rất được kỳ vọng ở tứ kết Champions League, nhưng đã diễn ra không sôi động như mong muốn. Trong khi đó, Bayern đã đặt chân vào bán kết sau khi hạ gục chủ nhà Marseille với 2 bàn không gỡ.

Hàng công yếu kém, Milan và Barcelona cầm chân nhau

Ra sân với một đội hình què quặt vì chấn thương và thẻ phạt nhưng AC Milan vẫn xuất sắc cầm chân Barca với tỷ số 0-0, khiến cặp tứ kết hấp dẫn nhất tại Champions League mùa này sẽ chỉ được quyết định ở trận đại chiến tại Camp Nou sau đây một tuần. Thậm chí, nếu Ibrahimovic hay Robinho dứt điểm tốt hơn trong hai cơ hội tốt nhất của trận đấu, Milan có thể đã đánh bại Barca tại San Siro.

Với lợi thế sân nhà, Milan không giấu giếm ý đồ chơi đòn tấn công phủ đầu với các vị khách đến từ Tây Ban Nha. Chỉ sau 3 phút thi đấu, đội chủ nhà đã bỏ lỡ 2 cơ hội, đáng tiếc nhất là cú vô lê thiếu chính xác ở cự li gần của Robinho. Phút thứ 9, thủ thành Christian Abbiati xuất sắc cản phá cú dứt điểm liên tiếp của Leo Messi còn cú đá bồi của Dani Alves lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Cũng từ tình huống này, Nhà ĐKVĐ Barca đã lấy lại thế trận và đẩy đội chủ nhà Milan phải lùi về phần sân nhà.

 

Vào phút thứ 16, Alexis Sanchez bị thủ thành Abbiati truy cản trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài lại không cho Barca được hưởng quả phạt 11m. 2 phút sau đó, Leo Messi đã đưa được bóng vào lưới Milan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Lùi sâu về sân nhà nhưng Milan vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 20, từ đường chuyền sắc sảo của Clarence Seedorf, Ibrahimovic có cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên trong pha đối mặt, chân sút người Thụy Điển lại không thắng được thủ thành Valdes.

 

Bước sang hiệp 2, nhằm thay máu hàng công, HLV Max Allegri đã rút Robinho để thay bằng tài năng trẻ Stephan El Shaarawy. Với hàng thủ thi đấu chặt chẽ và được bọc lót khá tốt, Milan đã ngăn chặn khá hiệu quả những pha tấn công chớp nhoáng của Barca. Nhằm tạo nên sự khác biệt, HLV Pep Guardiola đã tung Cristian Tello vào sân ở phút 65. Chỉ 8 phút sau, tài năng trẻ này tạo được pha tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của Tello lại đưa bóng đi chệch khung thành.

 

Tấn công bế tắc, Barca tiếp tục có sự thay đổi trên hàng công khi Pedro vào sân thay Alexis Sanchez. Phút 78, chút nữa Barca đã có bàn mở tỷ số khi trung vệ Carles Puyol bay người đánh đầu lái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc từ một quả phạt góc. 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, Leo Messi có cơ hội mở tỉ số nhưng cú dứt điểm của El Pulga lại bị thủ thành Christian Abbiati xuất sắc cản phá. 0-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Robben bùng nổ, Bayern gieo sầu cho Marseille

Ribery mờ nhạt trong ngày về mái nhà xưa, nhưng bù lại, Robben góp một bàn và một đường chuyền quyết định giúp Bayern thắng 2-0 trên sân khách để tạo lợi thế lớn trước tứ kết lượt về Champions League giữa tuần sau.

Cho dù phải thi đấu trên sân khách nhưng HLV Jupp Heynckes vẫn tự tin tung ra đội hình thiên về tấn công thay vì thận trọng phòng ngự.  Quyết định của chiến lược gia lão luyện này nhanh chóng chứng tỏ sự đúng đắn khi Bayern thi đấu chắc chắn và hiệu quả.

Trong nửa hiệp đấu đầu tiên, Marseille đã khiến các vị khách Bayern gặp rất nhiều khó khăn. Ngay phút thứ 8 Remy có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Nếu cầu thủ thận trọng hơn chút nữa, bàn thắng đã có thể đến với đội chủ nhà

Tuy không thực sự lấn lướt nhưng Bayern cuối cùng vẫn có được thứ mà họ cần, đó là bàn thắng cùng 3 điểm sau khi rời sân Velodrome. Phút 44, tiền đạo đang có phong độ rất cao là Mario Gomez đưa Bayern vượt lên dẫn trước bằng pha dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền như đặt của Arjen Robben. 
 
Có bàn khai thông bế tắc, Bayern càng chơi tự tin và thoải mái hơn trong hiệp hai với ít nhất 3 tình huống có thể nâng tỷ số. Tuy nhiên, các CĐV đội khách không phải đợi quá lâu. Vào phút 69, sau pha phối hợp tấn công nhịp nhàng cùng Thomas Muller, Arjen Robben xé toang mành lưới Marseille với một cú tỉa bóng vào góc xa khung thành tuyệt đẹp.
 
Để thủng lưới tới 2 bàn trên sân nhà, Marseille chẳng còn gì để mất ào lên những phút cuối trận. Tuy nhiên, nỗ lực của đội chủ nhà đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Bayern, hàng công của Marseille tỏ ra quá non kém khi không một lần đưa bóng vào sát khu vực 16m50. Nếu may mắn hơn, thầy trò Jupp Heynckes có thể còn rời thành phố cảng với nhiều hơn 2 bàn thắng.
 
Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân tại Velodrome, nhiệm vụ của Bayern khi trở lại Allianz Arena là hết sức nhẹ nhàng. Trên lý thuyết thì Marseille vẫn chưa bị loại khi phía trước 2 đội vẫn còn cả 90 phút của trận lượt về.