Barca 4-0 Milan: Messi nổi "cơn điên"

ANTĐ - "Im lặng" trong trận lượt đi, thế nhưng tiền vệ Messi đã có màn trình diễn tuyệt vời ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, với một cú đúp vào lưới Milan giúp Barca giành chiến thắng 4-0 trước đại diện Italia.

Messi có cú ra chân rất nhanh trong vòng vây của các cầu thủ Milan

Để thua 0-2 ở trận lượt đi, bước vào trận đấu này, HLV Jordi Roura đã quyết định tung David Villa ra sân ngay từ đầu, thế chỗ Cesc Fabregas để cùng Messi và Pedro tạo thành bộ ba tấn công. Đây cũng chính là sự thay đổi duy nhất so với trận đấu lượt đi bên phía đội bóng xứ Catalunya, bên cạnh việc để thủ quân Carles Puyol ngồi dự bị.

Trong khi đó, việc không thể có Pazzini được xem là tổn thất vô cùng lớn với Milan. Massimiliano Allegri đã quyết định để Niang ra sân, trám vào vị trí mà Pazzini, tạo thành bộ ba trên hàng công cùng với Boateng và El Shaarawy. Ngoài ra, tiền vệ Flamini được ra sân ngay từ đầu, đá thay cho Muntari.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Viktor Kassai, Barcelona đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng và gây sức ép lên phần sân của Milan. Sự chủ động của đội chủ nhà khiến Milan rơi vào thế bị động và họ dường như chỉ phá bóng thay vì mạnh dạn cầm bóng để tổ chức tấn công.

Với hàng loạt các pha đan bóng chóng mặt, đội chủ nhà đã có bàn thắng khi trận đấu mới trôi qua được 5 phút. Người lập công không ai khác chính là Messi. Sau pha đập nhả với đồng đội, tiền vệ người Argentina đã có một pha cứa lòng khiến thủ thành Abbiati hoàn toàn bất ngờ và đành vào lưới nhặt bóng.

Sau khi bị dẫn bàn, Milan lẽ ra đã có thể gỡ hòa 1-1 từ tình huống phản công nhanh ở phút 39 của Niang. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ 18 tuổi này dột cột dọc nảy ra sau khi anh đã vượt qua sự kèm cặp của hai trung vệ, cũng như đã loại được thủ thành Valdes. 

Ngay sau tình huống này, Messi lại khiến sân Nou Camp nổ tung với một cú dứt điểm quyết đoán nữa làm tung lưới thủ thành Abbiati, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tổng tỷ số 2-2. Kể từ thời điểm này trở đi, Barca hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân.

D.Villa nâng tỷ số lên 3-0

Sau giờ nghỉ, sức ép vẫn liên tục được tạo ra trước khung thành Milan. Phút 55, nhận đường chuyền của Xavi, tiền đạo D.Villa đã nâng tỷ số lên 3-0, sau một cú sút quyết đoán vào góc xa. Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, HLV Allegri đã quyết định tung Robinho và Muntari vào sân để thay cho Niang và Ambrosini.

Nếu có bàn thắng vào lưới Valdes, Milan sẽ giành quyền đi tiếp, tuy nhiên trong một ngày thi đấu quá kém cỏi, các học trò của HLV Allegri không thể tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. Ngoài ra, mải dâng lên tấn công họ còn bị thủng lưới thêm bàn thứ 4.

Phút 90, hậu vệ Jordi Alba ghi bàn thắng sau một pha phản công mẫu mực, chấm dứt hy vọng đi tiếp của Milan. Giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, Barcelona nối gót Real Madrid vào tứ kết Champions League theo một cách đầy ấn tượng.

Galatasaray có trận đấu xuất sắc trên đất Đức

Ở trận đấu cùng giờ, Galatasaray cũng đánh bại Schalke với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách (tổng tỷ số là 4-3) để giành vé đi tiếp. Mặc dù Schalke ghi bàn thắng trước ở phút 17, nhưng Galatasaray nhanh chóng gỡ hòa và dẫn lại 2-1, với các pha lập công của Altintop và Yilmaz ở phút 37 và 42. Sang hiệp 2, Bastos gỡ hòa 2-2 cho Schalke ở phút 63. Tuy nhiên, trong thời gian bù giờ cuối trận, Bulut ấn định chiến thắng 3-2 cho Galatasaray.