Bão "trò chuyện sex" qua mạng

ANTĐ - Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, cứ tối tối, Mary Rose lại trút bỏ hết quần áo, bẽn lẽn ngồi trước camera máy tính, bắt đầu thực hiện những động tác gợi tình. Cha mẹ Mary không muốn nhìn thấy dáng vẻ rã rời của cô con gái sau mỗi đêm “hành xác”, lại còn thường xuyên trốn học. Nhưng cả 1 tuần bán đá, người cha chỉ kiếm được một vài đồng, trong khi số tiền mà Garry nhận được có thể lo chu tất cho cả gia đình. Họ đành nhắm mắt cho qua…

Chính cái nghèo và việc phát triển Internet tốc độ cao đã khiến nạn mua - bán tình dục qua mạng phát triển tại những vùng quê, ven biển Philippines

“Bán thân non”

Năm nay, Mary Rose 20 tuổi, hàng ngày cô “trò chuyện sex” để kiếm tiền. Cô phục vụ tình dục qua webcam cho những khách hàng - mà cô gọi họ là “Mister”. Công việc bán thân qua mạng của Mary bắt đầu từ lời hứa sẽ giúp cô làm quen với một bạn trai người Mỹ trẻ trung, giàu có của một người hàng xóm. Người đàn ông người Mỹ đó tự xưng tên là Garry. Chỉ sau vài lời buông lơi, người đàn ông này đã ngã giá với Mary. Ông ta bảo, Mary sẽ nhận được 2.000 Peso (44 USD) qua chi nhánh của Western Union nếu cô đồng ý khỏa thân, làm tình trước camera máy tính cho đến khi nào ông ta “thỏa mãn”.  

Lóa mắt trước số tiền thù lao kha khá, Mary đã mò đến nhà người hàng xóm trên mỗi đêm. Mary và một vài cô gái khác lại cởi quần áo, vuốt ve, mơn trớn khắp thân thể và bắt đầu uốn éo, nhảy múa trước camera máy tính. Lúc đầu, Mary cảm thấy  vô cùng hổ thẹn. Nhưng, cô tự nhủ, Garry là người ở phía bên kia của thế giới. Ông ấy có thể chỉ là một người ảo trên mạng Internet mà thôi. Mary tiếp tục “giao tiếp tình dục” qua mạng…

Rồi dần dà, Mary lọt vào mắt xanh của Garry. Ông ta hào phóng gửi tiền đầu tư cho Mary hẳn một chiếc laptop. Cũng kể từ khi này, Mary hoạt động kinh doanh thân xác ngay tại nhà của mình. Số đoạn video clip gợi tình của Mary mỗi ngày càng nhiều thêm. Rã rời sau mỗi đêm “hành xác”, Mary bắt đầu trốn học. 

Tiếp tục muốn kiếm thêm tiền, Mary mầy mò tìm những khách hàng mới trên Yahoo Messenger. Khi có danh sách khách ngày càng tăng lên, Mary lôi kéo vài bạn nữ của mình cùng tham gia. Thậm chí, đỉnh điểm có tới 10 cô gái trẻ cùng thực hiện 7 clips gợi tình chỉ trong 1 đêm.

Những hậu quả vô cùng nghiêm trọng

Theo khảo sát của Tổ chức Terre des Hommes, hiện có đến hàng chục nghìn trẻ em Philippines ở tuổi từ 7 đến 17 đang kiếm tiền bằng cách bán mình qua webcam cho khoảng 750.000 khách hàng trên khắp thế giới. Đáng lo ngại hơn khi một số cha mẹ ở Cordova, hầu hết đều cho rằng, thoát y với các động tác gợi tình trước camera không phải là bán dâm vì chẳng có ai đụng chạm gì đến thân thể con mình. Họ còn cho rằng con mình làm như thế còn tốt hơn việc phải ra đường để bán dâm. 

Thậm chí có những trường hợp chính những ông bố, bà mẹ cùng chia sẻ một máy tính xách tay cho con gái “làm việc”, hay lập hẳn một “chòi” riêng ở nhà. Trong các quán cà phê Internet, những nam thanh niên chỉ mất vài đồng đã có thể thỏa thê tham dự các cuộc chat qua video và giao tiếp tình dục qua mạng.

Nhưng họ không biết, tình dục qua mạng cũng gây tổn hại tinh thần và thể xác của các em không khác gì bán dâm thật sự. Theo một nghiên cứu của Terre des Hommes, trong khi các cô gái bị trầm cảm, mất ngủ, mất khả năng phân biệt giữa sự thân mật và khoảng cách, thì những “vị khách” chỉ cần dành một vài giờ “vui vẻ” với các cô gái trong đoạn clip gợi tình đó  cũng khiến họ biến thành một người nhút nhát như con mèo hen.

Trong một ngôi nhà an toàn cách một vài km về phía Bắc Cordova của Tổ chức  thiện nguyện Forge có quan hệ hợp tác với Terre des Hommes, đang nuôi dưỡng 16 cô gái tuổi đôi mươi nhưng đã sống như những cái bóng vô hồn. Tất cả đều từng phục vụ tình dục qua webcam khi mới 12 hoặc 13 tuổi.

Trường hợp của Mary Rose cũng không phải ngoại lệ. Một Mary nhí nhảnh năm nào giờ trầm tính, nét mặt thoáng buồn, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, mặc dù tấn bi kịch “bán thân” qua mạng của cô đã chấm dứt được một thời gian.

Một lần, vị khách tên Lothar yêu cầu nhóm của Mary thực hiện một clip “show hàng” có sự tham gia của những đứa trẻ cũng khỏa thân. Băn khoăn, lo ngại, nhưng Mary lại  nảy ý  nghĩ đơn giản, một đứa bé có thể sẽ không nhận ra có ai đó đang theo dõi chúng trên màn hình máy tính, nên đã dại dột nhận lời đề nghị bệnh hoạn của khách hàng. Một trong những cô gái trong nhóm của Mary đã dẫn theo cậu em trai nhỏ của mình. Họ chỉ chơi đùa chứ không hề lạm dụng hay xâm hại cậu bé, nhưng lần ấy khiến Mary rất day dứt, ám ảnh chập chờn trong giấc ngủ.

Mary đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với vị khách “ruột” Garry, khi ông ta đòi hỏi muốn xem cả nhóm của Mary “làm tình” lẫn lộn với nhau. Áp lực quá lớn, Mary bắt đầu vật vã, khóc thảm. Sợ sẽ xảy ra điều không hay với con gái, mẹ của Mary đã quyết định trình báo sự việc cho cảnh sát.

Trong vụ bắt giữ này, Mary đã được bảo vệ với tư cách nhân chứng. Những khách hàng tên Garry, Lothar, Kieth hay Watch Men thực ra đều là những người sống ở trong thị trấn Ibabao. Tất cả họ đã được gửi đến nhà tù, chờ ngày xét xử. Tại Philippines, việc mua dâm qua Internet được xem như buôn người, người vi phạm có thể phải lãnh án 15 năm tù, nghiêm trọng hơn là tù chung thân. Tuy nhiên trên thực tế, tất cả các vụ điều tra về “sex ảo” hiện vẫn còn “nằm nguyên ở phòng công tố”.

Đừng mãi đổ lỗi cho cái nghèo 

Theo bà Angeles Gairanod - Phó Thị trưởng TP Cordova, phía Đông đảo Cebu, chính cái nghèo và việc phát triển Internet tốc độ cao là hai trong những nguyên nhân khiến tình dục qua mạng phát triển tại những nước dân trí còn hạn chế như Philippines. Riêng TP Cordova, dân số có khoảng 53.000 người bao gồm một số lượng lớn trẻ em. Chuối và xoài được trồng khắp nơi, là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình tại Cordova bên cạnh nghề đánh cá. Hơn 40% gia đình ở Cordova sống dưới mức nghèo khổ, cả thành phố chỉ một có vài chiếc xe hơi, hầu hết nhà cửa ở đây là những túp lều bằng gỗ ọp ẹp.

Nhưng cách đây 3 năm, Cordova đã “thay da đổi thịt” khi Internet trở nên phổ biến ở đây. Nhiều ông bố, bà mẹ đã hy vọng có cuộc sống khá hơn từ việc bán con mình qua những chiếc camera, mà không biết mình đang phạm pháp. Tất nhiên, Cordova không phải là nơi duy nhất ở Philippines trẻ em bị lạm dụng tình dục trước webcam. “Chat sex” đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể của nhiều gia đình tại Philippines, mà bất cứ ai có đường truyền Internet nối với webcam là có thể tham gia. 

Ibabao, thị trấn kế cận Cordova, là nơi có tốc độ đường truyền ổn định nhất và bà Gairanod quyết định chọn nơi này làm “điểm đánh” đầu tiên. Bà ra lệnh những ai muốn sử dụng Internet phải đăng ký và ngay lập tức, số lượng người sử dụng Internet tại Ibabao từ hơn 1.000 xuống còn 100. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn chặn những người sử dụng các thiết bị di động, điện thoại thông minh và iPad có sử dụng wifi kết nối Internet cho mục đích quan hệ tình dục online.

Theo bà Gairanod biện pháp hiệu quả nhất để “dẹp loạn” “chat sex” trên đảo Cebu nói riêng và những nơi khác trên cả nước Philippines là cần xây dựng, điều chỉnh một hệ thống pháp lý cứng rắn và cương quyết để xử lý thật nặng những trường hợp vi phạm. Cải thiện mức sống của người dân và nâng cao dân trí, nhất là việc phối hợp giữa  gia đình và nhà trường hướng dẫn học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn về quyền của trẻ em, về lối sống lành mạnh.