Bảo Trâm Vietnam Idol 2012: May chưa gặp “tai nạn” nào

ANTĐ - Sau khi lọt vào top 3 Vietnam Idol 2012, Bảo Trâm đã thực hiện chuyến lưu diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp cùng YaSuy và Hoàng Quyên tại nhiều thành phố châu Âu. Thường thể hiện những ca khúc sâu lắng, suy tư và có phần già hơn so với tuổi, Bảo Trâm bên ngoài sân khấu vẫn là một cô gái hết sức nhí nhảnh, đáng yêu.

Nhí nhảnh cùng Hoàng Quyên tại Đức 

Không ngại làm mình “già”

Những tuần đầu tháng 3, Bảo Trâm cùng YaSuy và Hoàng Quyên đặt chân đến một số nơi ở Đức và CH Czech để thực hiện chuyến lưu diễn kéo dài hơn một tuần. Với cá nhân Bảo Trâm, đây là chuyến đi lớn đầu tiên trong sự nghiệp và là vinh dự không dễ gì có được. Đứng trước khán giả quốc tế và bà con Việt kiều cư trú tại nhiều thành phố Frankfurt, Dresden, Magdeburg… cô sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân không che giấu sự tự hào và cả áp lực khi biểu diễn nơi đất khách.

Nắm bắt tâm lý của những kiều bào người Việt xa quê hương, Bảo Trâm không ngại “làm mình già” bằng những bài hát xưa cũ nhưng quen thuộc với đại bộ phận khán giả của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... 3 ca sỹ trẻ không ngờ vé mỗi đêm diễn đều bán hết và hơn nữa lại nhận được sự ủng hộ nồng ấm và thịnh tình từ đồng bào nơi đây. Mỗi đêm nhạc hát chừng 3, 4 bài vào thời gian tối muộn, Bảo Trâm chia sẻ việc được ở cùng những người Việt tại Đức đã “hóa giải” những rào cản ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt thường thấy khi lưu diễn xứ người. Sau lịch diễn, 3 thí sinh Vietnam Idol lại được anh chị người Việt đưa đi tham quan các thành phố cổ kính ở Đức. Nhờ những buổi biểu diễn như thế này, Bảo Trâm thấy mình trưởng thành và thêm phần bạo dạn khi đứng trên các sân khấu lớn. 

Vẫn còn nhắm mắt khi hát

Bước khỏi sân chơi Vietnam Idol, Bảo Trâm vẫn dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ đối với các thí sinh cùng cạnh tranh với cô ngày nào. Trâm chia sẻ việc mình từng luyện tập để có thể học cách đưa tay mềm mại của Thảo My hay sự “nhập cuộc” hồn nhiên của quán quân YaSuy khi đứng trên sân khấu. Với Phạm Hồng Phước - Trâm học hỏi ở cách xử lý bài hát và những “tiểu xảo” khéo léo mà Phước sử dụng để bài hát của mình hút hơn. Trâm cũng chưa thử sáng tác dù rất thán phục những ca sỹ có khả năng “múa bút”, không phải vì sợ thất bại mà vì “không biết chừng sẽ na ná một bài hát nào đấy Trâm đã từng nghe”.  

Trên sân khấu, cái khó nhất đối với Bảo Trâm vẫn là vũ đạo. Được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh “Trâm tròn trĩnh”, cô ca sỹ 22 tuổi vui vẻ đón nhận với lý do, đó là đặc điểm riêng để mọi người nhận ra mình. Không ít lần được hỏi liệu có ý định làm cho mình bớt “tròn”, Bảo Trâm chẳng giấu ý định sẽ luyện tập yoga hoặc học nhảy. Hiện giờ, được đi hát ở nhiều nơi khiến Trâm không chỉ cải thiện khả năng nhảy mà cả giọng hát, kỹ năng biểu diễn và cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng được rèn luyện rất nhiều. Duy chỉ có “tật” nhắm mắt khi hát là khó sửa vì khi đó là lúc Trâm tập trung và cảm nhận âm nhạc một cách sâu sắc hơn cả. Bảo Trâm cũng chia sẻ mình may mắn chưa gặp phải tai nạn sân khấu nào đáng tiếc do nhắm mắt, nhưng “kể cả có ngã thì cũng phải đứng dậy cười tươi hát tiếp, chứ không thể bỏ giữa chừng”.

Ấp ủ sản phẩm đầu tay

Bảo Trâm vẫn còn nhớ ngày đầu tiên ra mắt BGK tại vòng loại Vietnam Idol. Vốn rất hâm mộ những ca khúc blue-jazz nữ tính, lãng mạn của nhạc sỹ Giáng Son, việc lựa chọn “Thu cạn” để đi thi với Trâm chính là sở thích, vừa là cơ hội để cô thử khả năng của mình. Tập đi tập lại ở nhà nhưng vào thi, Bảo Trâm cũng không giấu được sự hồi hộp lo lắng. Chỉ khi cả ba giám khảo đồng ý cho Trâm vào vòng trong, Trâm mới thở phào sung sướng. Sau “Thu cạn”, đêm Gala thứ 8 với màn trình diễn ca khúc “Xin lỗi” cũng là lần khiến Bảo Trâm mất ăn mất ngủ. Được lựa chọn một bài hát do Mỹ Tâm thể hiện rất thành công trước đó, Bảo Trâm ý thức được vô số sự kỳ vọng và áp lực đặt lên mình. Cuối cùng, cô gái “tròn trĩnh” đã gây bất ngờ với chính “bản gốc” Mỹ Tâm bởi phần thể hiện sáng tạo và cảm xúc chân thật mà cô truyền tải đến cho khán giả.