Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng "khóc như mưa" ở hậu trường phim "Về nhà đi con"

ANTD.VN - Những hình ảnh hậu trường cảm động, mới nhất vừa được ê kíp sản xuất bộ phim "Về nhà đi con" hé lộ trên mạng xã hội. Dù chưa vào cảnh quay chính thức hay khi đạo diễn đã hô "cắt" nhưng NSND Hoàng Dũng, Bảo Thanh vẫn không ngừng rơi nước mắt. Diễn xuất nhập tâm, sống bằng cảm xúc của nhân vật khiến nhiều diễn viên phim "Về nhà đi con" hoàn thành vai diễn xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. 
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
"Về nhà đi con" là bộ phim truyền hình lấy đi không ít nước mắt của khán giả, người xem dễ dàng bật khóc trước những cảnh quay cảm động, chứa đựng những cảm xúc thiêng liêng về tình cảm gia đình
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Nhân vật Anh Thư (Bảo Thanh) trong phim là cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối bên trong. Trong phim, Bảo Thanh có nhiều cảnh khóc làm khán giả mủi lòng theo
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Từ cảnh chăm con một mình trong đêm Vũ (Quốc Trường) lên giường cùng Nhã (Quỳnh Nga), đến cảnh ra tòa, cảnh hẹn gặp chồng cũ ký giấy ly dị, ở phân cảnh nào Bảo Thanh cũng diễn xuất ngập tràn nước mắt
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Cô được NSUT Trung Anh phong là "Nữ hoàng nước mắt" và không tiếc lời khen ngợi. Chính khả năng diễn xuất nhập tâm của Bảo Thanh, khiến các diễn viên khác bị kéo theo dòng cảm xúc dồi dào, tạo nên những cảnh quay cảm động
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Trong tập 79 "Về nhà đi con", Bảo Thanh đã khiến hàng triệu khán giả phải rơi nước mắt trước diễn xuất đỉnh của mình
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Cảnh cô ôm con khóc nức nở khi vừa đi từ tòa án về thực sự là một cảnh quay xé lòng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Tiếng khóc xé ruột thiếu hơi mẹ của cu Bon (bé Gia Hưng), tiếng nức nở của Anh Thư xen lẫn sự đau xót tột cùng của ông Sơn
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Mới đây, ê kíp đoàn làm phim đã hé lộ cảnh hậu trường Thư ký đơn ly hôn với Vũ, khán giả càng khâm phục hơn trước khả năng diễn xuất của nữ diễn viên 9x
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh tập trung cao độ, dồn nén điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp nhất với tâm trạng của người vợ phải ký đơn ly dị khi vẫn còn yêu tha thiết
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Ngay cả khi đạo diễn hô "cắt", nữ diễn viên vẫn đỏ hoe đôi mắt, hai hàng lệ vẫn ướt trên má
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Cô lắng nghe nhận xét và yêu cầu cao hơn từ phía đạo diễn
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Diễn xuất nhập tâm, chuẩn bị tâm lý kỹ càng cùng yêu cầu khắt khe từ đạo diễn là lý do khiến "Về nhà đi con" đánh thức cảm xúc của khán giả
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Nhân vật ông Sơn (NSUT Trung Anh) cũng diễn xuất tài tình trong tập 79, ông ôm đầu đau đớn khi nhận ra mình đã sai lầm
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Nhân vật ông Luật (NSND Hoàng Dũng) nhận được nhiều lời khen trong những tập gần đây của "Về nhà đi con"
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Thậm chí, thành viên trong ê kíp làm phim cũng phải phục tài khóc có hồn của NSND Hoàng Dũng trước cảnh quay đau lòng vì con trai ly hôn, phá sản
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Người xem nhận xét, ông Luật không yếu đuối như ông Sơn nhưng cũng nhiều lần rơi nước mắt vì con cái
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Một video hậu trường về cảnh NSND Hoàng Dũng tập lời thoại nhưng đã rơi nước mắt lã chã
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Mặc đạo diễn ngồi bên cạnh nhưng vị nghệ sĩ cũng không giấu nổi cảm xúc dù chưa vào cảnh quay chính thức
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Vừa tập lời thoại, nghệ sĩ đã khóc thay nhân vật
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Không kìm nén nổi cảm xúc, ông Luật lấy khăn chấm nước mắt ngay ở hậu trường
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Khóc từ phim ra ngoài đời, khóc từ đời vào trong phim khiến các diễn viên hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Không là cảnh khóc lóc nhưng Khánh Linh (thủ vai Linh - bạn thân của Thư) cũng nhập tâm 100% trong cảnh quay đánh ghen hộ bạn
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Từ cử chỉ, điệu bộ, lời nói và ánh mắt của Linh chân thật đến nỗi ai cũng nghĩ đây là vụ đánh ghen thật
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Nhập tâm đến mức, khi đạo diễn ra hiệu cắt cảnh, Linh vẫn xách túi bước đi và không quên nói một câu cực choáng, nằm ngoài kịch bản.
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng
Bảo Thanh, NSND Hoàng Dũng