Báo Thái gọi trận thua U23 Việt Nam là "ác mộng"

ANTD.VN - "Không thể tin được rằng đội U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam đánh bại", Siam Sports - tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, cảm thán trong bài viết có tiêu đề "Ngày ác mộng".

Báo chí Thái Lan bày tỏ sững sờ và thất vọng trước trận thua sốc 0-4 của đội nhà trước U23 Việt Nam tại lượt trận cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, tối 26-3 trên sân Mỹ Đình.

Đó là trận đấu mà HLV Alexandre Gama tuyên bố sẽ thể hiện đẳng cấp của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam, nhưng khi kết thúc, bản thân ông Gama cũng không tin vào kết quả 0-4 dành cho đội mình.

Siam Sports đăng bài viết với tiêu đề "Ngày ác mộng" nói về trận thua của đội nhà trước đại diện của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Siam Sports trong bài viết có tiêu đề "Ngày ác mộng" đăng trên trang chủ tối 26-3, đã đưa ra so sánh: "Cùng là tỷ số 0-4 như trận thua Uruguay, nhưng đây là Việt Nam!". 

Ngụ ý tác giả ám chỉ việc mới đây, đội tuyển quốc gia Thái Lan để thua Uruguay trong trận chung kết China Cup (Trung Quốc) với tỉ số 0-4. Uruguay là đội bóng mạnh, nhiều lần tham dự World Cup với các ngôi sao hàng đầu thế giới nên việc để thua như vậy là điều hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng thất bại trước một đội bóng cạnh tranh trong khu vực như Việt Nam, với tỉ số như vậy có vẻ rất "khó nuốt".

"Kể từ khi lớn lên, tôi chưa bao giờ thấy Thái Lan thua Việt Nam với tỷ số này", tác giả bài viết chưa hết bàng hàng và còn nhấn mạnh thêm: "Xin nhắc lại, đây là một trong những đội tuyển U23 tốt nhất mà bóng đá Thái Lan từng có được".

Bài báo cũng chỉ ra rằng cầu thủ U23 Thái Lan đã thiếu sự tập trung, không kiểm soát được cảm xúc, điển hình là tình huống dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp của Supachai. Đồng thời, tác giả đánh giá U23 Việt Nam có đẳng cấp và chiến thuật giống hệt ĐTQG Việt Nam.

Cũng trên tờ Siam Sports, trong bài tường thuật về trận thua của đội nhà, tác giả bình luận: "U23 Thái Lan bầm dập trước thế hệ tương lai của Việt Nam".

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan này cũng động viên đội nhà quên đi trận thua để hướng tới VCK U23 châu Á vào đầu năm sau, nơi họ là chủ nhà và rất có thể sẽ tái ngộ U23 Việt Nam.