Bảo tàng Olympics cổ đại ở Hy Lạp bị trộm đột nhập

ANTĐ - Các quan chức thành phố Olympia cho biết khoảng 7h30 giờ địa phương ngày 17/2/2012, hai tên cướp bịt mặt có vũ trang đã đột nhập bảo tàng Olympics cổ đại, đập vỡ các khu trưng bày và lấy đi trên 60 hiện vật sau khi đã khống chế được nhân viên bảo vệ.

Thị trưởng thành phố cho biết phần lớn các cổ vật bị lấy đi là các bức tượng bằng đồng và đất sét vô giá.

Bộ trưởng Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã bày tỏ ý định từ chức nhưng chưa được chấp nhận. Ông đã đến ngay hiện trường vụ trộm nằm trên một ngọn đồi phủ xanh cây cối phía tây Hy Lạp.

Đây là vụ đột nhập bảo tàng lớn thứ hai xảy ra trong năm, làm dấy lên những câu hỏi về vấn đề an ninh ở các khu bảo tàng.

Theo báo cáo, những tên trộm có vũ trang đã đột nhập Bảo tàng Lịch sử Thế vận hội Olympic vào lúc 7h30 giờ địa phương và yêu cầu một nữ nhân viên giao nộp rất nhiều hiện vật. Khi nhân viên này không đồng ý liền bị chúng trói lại và bịt miệng.

Thị trưởng thành phố Olympia Thymios Kotzias cho biết những tên trộm có mang súng nhắm mục tiêu vào nhân viên bảo vệ trong lúc đổi ca sau khi đã vô hiệu hóa hệ thống báo động.

"Chúng tôi phải đợi và chờ xem những nhà chức trách về khảo cổ học ở địa phương sẽ nói gì, nhưng thật sự giá trị những thứ bị lấy đi là không thể tính hết được", Pantelis Kapsis, phát ngôn viên Bộ Nhà nước và Chính quyền, cho biết ngoài những cổ vật bị lấy đi thì nhiều cổ vật khác cũng bị phá hủy".

"Do cách chúng đập cửa sổ mà nhiều thứ gần khu vực đó đều bị ảnh hưởng. Một số bị vỡ nát, nên chúng tôi không biết chính xác thứ gì đã bị lấy đi".

 An ninh lỏng lẻo tại bảo tàng

 An ninh lỏng lẻo tại bảo tàng

Thành phố này có hai bảo tàng lớn, Bảo tàng Khảo cổ học Olympia, nơi lưu giữ một số kho tàng quý giá nhất của Hy Lạp lấy từ các ngôi đền thuộc Olympia cổ đại, và một bảo tàng Olympics nhỏ hơn, với hệ thống an ninh lỏng lẻo hơn.

Hàng năm, có hàng trăm ngàn du khách đến thăm quan Olympia, nơi sinh ra thế vận hội Olympics đầu tiên.

Bộ văn hóa Hy Lạp, giống như nhiều cơ quan nhà nước khác đều chịu chung số phận bị giảm ngân sách, là một phần trong chính sách khắc khổ của chính phủ Hy Lạp.

Vào tháng 1 năm nay, một bức tự họa của Picasso đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Quốc gia Athens cùng với một bức họa của Mondrian, một bản phác họa của họa sĩ người Italia Guglielmo Caccia.

AFP dẫn lời một nhân vật thân cận với bộ trưởng bộ văn hóa cho biết các bảo tàng trên toàn quốc đang thiếu khoảng 1.500 nhân viên bảo vệ sau 2 năm thực hiện chính sách cắt giảm nhân công do chính phủ quy định.

Tất cả các bảo tàng ở Hy Lạp đều chịu cảnh giảm chỗ này, cắt chỗ kia, cả lực lượng bảo vệ và chuyên gia khảo cổ, bộ phận nhân sự không còn đủ để làm việc như trước kia nữa.