Mỹ:

Bảo mẫu đập trẻ 3 tháng tuổi vào bàn, khi thay tã

ANTĐ - Một người trông trẻ ở vùng ngoại ô bang Illinois, Mỹ vừa bị buộc tội giết một đứa trẻ 3 tháng tuổi mà cô ta đang chăm sóc bằng cách đập đầu cháu bé xuống bàn gỗ, trong lúc thay tã.

Công tố viên cho biết, Sarah Gumm, người trông trẻ này đã cố gắng thay tã của cháu bé nhưng bé gái Rylan Koopmeiners đã vặn vẹo quay xung quanh làm khó nên cô ta chán nản. Cô ta đã đặt cháu bé xuống theo kiểu đập đầu cháu xuống bàn. Khám nghiệm pháp y cho thấy cháu bé đã chết vì một vết nứt lớn trên hộp sọ và chảy máu não, chứng tỏ phải có một lực rất mạnh đập vào đầu cháu bé thì mới gây ra vết nứt lớn như vậy.

Bố mẹ của Rylan đã gửi cháu ở nhà của Gumm lúc 6h45 sáng ngày 27/7. Khoảng 4h30 chiều, cô trông trẻ 33 tuổi này đã gọi cho cảnh sát thông báo cháu bé đã tắt thở. Cháu được đưa gấp đến trung tâm y tế Đông Vista ở Waukegan, nhưng đã tử vong ngay sau đó vào lúc hơn 5h.

Người trông trẻ vô nhân tính và cháu bé xấu số

Ban đầy Gumm khai với cảnh sát là khi cháu bé đang ngủ thì cô ta nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa bé, hình như nó bị đau ở đâu đó nên cô ta đã gọi cho 911. Gumm khai với nhân viên điều tra là cô ta ở nhà cả ngày, nhưng một người hàng xóm đã cho biết cô ta đã rời nhà một mình bằng taxi buổi chiều hôm đó. Cơ quan điều tra cũng phát hiện ra Gumm đã sử dụng thẻ tín dụng của mình hai lần tại hiệu thuốc trước khi gọi cho cảnh sát.

Trong lần trả lời thứ hai với cảnh sát vào ngày 2/8, Gumm đã thừa nhận việc đến hiệu thuốc và để đứa bé ở nhà mà không ai trông. Công tố viên nói Gumm cũng đã thừa nhận việc gây ra thương tích cho cháu bé.

Bố mẹ của Ryan đã thuê Gumm 6 tuần trước khi vụ việc thương tâm này diễn ra khi nhìn thấy quảng cáo trên mạng của cô ta. Gumm, đã kết hôn, không trông giữ một đứa trẻ nào khác tại thời điểm xảy ra cái chết của bé Ryan, bị buộc tội giết người có chủ ý và đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Lake với án phạt lên đến 3 triệu đô la Mỹ.