Báo Anh: Bác sĩ bị đánh đập và lôi xuống khỏi máy bay Mỹ là người gốc Việt

ANTD.VN - Truyền thông nước ngoài xác định, vị bác sĩ châu Á bị đánh đập và kéo ra khỏi máy bay United Airlines là một người đàn ông gốc Việt, 69 tuổi đã sinh sống tại Mỹ khoảng 20 năm.

Theo Dailymail, ông David Dao được xác định người đàn ông xuất hiện trong đoạn video đang gây phẫn nộ trên khắp cộng đồng quốc tế, sau khi những cảnh quay nhân viên an ninh của hãng hàng không United Airlines, Mỹ dùng vũ lực ép buộc ông Dao phải rời chuyến bay, nhường ghế cho hành khách khác.

Người đàn ông 69 tuổi có 5 người con, gia đình ông đã sinh sống tại Mỹ được khoảng 20 năm. Ông là một bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Hardin Memorial ở Louisville, thuộc bang Kentucky, Mỹ và đang có một phòng khám tư nhân.

Đoạn clip quay cảnh ông Dao bị lôi xuống máy bay khiến nhiều người phẫn nộ vì cách hành xử của nhân viên hàng không Mỹ

Ông Dao bị đánh đập và kéo lê trên máy bay Mỹ

4 trong số 5 người con của ông Dao đều là bác sĩ. Con trai cả Tim, 34 tuổi, đang làm việc tại một bệnh viện ở Texas, con trai thứ hai Ben, 31 tuổi tốt nghiệp y khoa, con gái Christine, 33 tuổi là bác sĩ một bệnh viện ở Durham, Bắc Carolia và con con gái út Angela, 27 tuổi vừa tốt nghiệp chuyên ngành y khoa của Đại học Kentucky. 

Cô con gái còn lại là Crystal, chị em song sinh với Christine đã kết hôn và sinh con tại Barrington, bang Illinois.

Đoạn video về cảnh tượng này được chia sẻ khắp mạng xã hội thế giới

Vợ của ông Dao là bà Teresa Dao, 69 tuổi, cũng là một bác sĩ nhi khoa, bà từng được đào tạo tại Việt Nam và làm việc tại Elizabethtown, Kentucky, cách khoảng 40 dặm về phía nam Louisville.

Danh tính của ông Dao được xác nhận sau khi hàng loạt hình ảnh và clip về cảnh ông bị đánh đập và lôi kéo trên máy bay được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội thế giới.

Ông Dao hoảng hốt luôn miệng nói "Giết tôi đi! Giết tôi đi!"

Đoạn video được quay trên chuyến bay United Airlines từ Chicago về Louisville, tại sân bay Quốc tế O'Hare của Chicago hôm 9-4. Theo hành khách Audra Bridges, người đã quay đoạn video, các nhân viên hàng không nói rằng máy bay quá tải nên họ đã chọn ngẫu nhiên 4 vị khách, buộc họ phải nhường chỗ cho 4 nhân viên khác lên máy bay.

Ông Dao là một bác sĩ người Mỹ gốc Việt, lý do ông từ chối xuống máy bay là có bệnh nhân đợi  ở nhà và ông buộc phải trở về hôm 10-4

Ban đầu, hãng hàng không đã đưa ra mức bồi thường 1000 USD, cung cấp miễn phí khách sạn, chi phí sinh hoạt và vé máy bay ngày hôm sau cho hành khách nào tự nguyện nhường chỗ, nhưng chỉ có 2 người khách chủ động rời khỏi máy bay.

Sau đó, United Airlines quyết định lựa chọn ngẫu nhiên trên máy và ép buộc khách hàng có tên phải ra khỏi máy bay để nhân viên của hãng thế chỗ.

Mặc dù đã giải thích rằng có bệnh nhân đang chờ ở nhà ngày hôm sau (10-4) nhưng ông Dao vẫn không được các nhân viên hàng không chấp nhận. Họ đã đánh đập, lôi ông đi trên sàn máy bay trong sự hốt hoảng bàng hoàng của những người có mặt.

Ông Dao và vợ cùng các cháu 

Đoạn video về cảnh tượng này đã được Audra Bridges quay lại và tải lên Twitter, thu hút được hơn chục triệu lượt xem, tạo ra làn sóng phẫn nộ trong khắp cộng đồng mạng quốc tế.

Hôm 11-4, giám đốc điều hành của United Airlines, Oscar Muno đã lên tiếng xin lỗi công khai và sa thải những nhân viên hàng không đã dùng vũ lực với ông Dao. Tuy nhiên, trong một email gửi nhân viên, ông Muno lại lên tiếng bảo vệ hành động của cấp dưới, thậm chí gọi hành khách là “gây rối và kích động”.

Giám đốc điều hành của United Airlines, Oscar Muno đã lên tiếng xin lỗi công khai 

Email này lại nhanh chóng thổi bùng sự giận dữ đối với nhiều người dùng mạng xã hội, không ít người đã lên án, chỉ trích và mỉa mai thái độ thiếu trách nhiệm của giám đốc United Airlines. Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút được sự chú ý của dư luận quốc tế.