Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người

ANTD.VN - Chẳng rườm rà, cũng chẳng có những lời phát biểu được chau chuốt từng từ, từng chữ. Nơi đó chỉ có những tình cảm chứa chan của những con người luôn hướng về Báo An ninh Thủ đô – gia đình thứ 2 của rất nhiều người, từ nghệ sĩ, nhà văn, tri thức và cả những độc giả thân thiết - bằng cả tấm lòng và cái gọi là sự “thủy chung son sắc”…

Cũng như những năm trước, buổi gặp mặt những thế hệ làm Báo An ninh Thủ đô với đội ngũ cộng tác viên, với giới văn nghệ sĩ, tri thức và những độc giả trung thành của Báo diễn ra trong không khí đầm ấm và chân thành.

Cuộc gặp gỡ đầm ấm, không khoảng cách, tạm tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của phố phường dịp giáp Tết. Không cần những mỹ từ được chau chuốt từng ly, từng tí, nơi đó chỉ có sự sẻ chia chân tình, lời thăm hỏi và động viên như những người thân trong một gia đình lâu ngày có dịp gặp lại. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, xích lại gần nhau, chuyện trò rôm rả, những câu chuyện tưởng như lâu lắm rồi mới có cơ hội được kể cho nhau nghe. 

Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô Nguyễn Thanh Bình (bên phải) và những người bạn thân thiết của Báo

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng biên tập Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đến giới văn nghệ sĩ, tri thức và cộng tác viên – những người luôn đồng hành cùng Báo An ninh Thủ đô suốt những năm qua, gạt bỏ những bộn bề lo toan cho cuộc sống và dành cho Báo An ninh Thủ đô nói riêng và tập thể cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô nói chung, tình cảm thắm thiết, chân thành.

Đáp lại tình cảm của cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô, nghệ sỹ violin Anh Tú bày tỏ, Báo An ninh Thủ đô đã như ngôi nhà thứ 2 của vợ chồng anh. “Mỗi lần đến với Báo An ninh Thủ đô, là tôi như được trở về nhà. Mỗi cuộc gặp gỡ với những “người thân” trong Báo là một lần cảm xúc lại trào dâng khác biệt. Và mỗi lần được đứng lên sân khấu, biểu diễn trước những khán giả “đặc biệt”, những cán bộ chiến sỹ, những phóng viên và cộng tác viên trung thành của Báo, là một lần cảm xúc của tôi được thăng hoa tột đỉnh…Báo An ninh Thủ đô thực sự là ngôi nhà thứ 2 của tôi”.

Tổng biên tập Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn chân thành tới các cộng tác viên thân thiết đã gắn bó, dành tình cảm đặc biệt tới Báo An ninh Thủ đô 

Với luật sư Hà Đăng (Văn phòng Luật sư Hà Đăng), ông cảm nhận được sự đoàn kết, sự nhiệt huyết của tập thể cán bộ chiến sỹ và của những phóng viên, biên tập viên của Báo, khi có mặt tại buổi gặp mặt thân tình này. Ông nói, chính cái tình, cái nghĩa của tập thể Báo An ninh Thủ đô đã níu giữ chân ông ở lại đến tận cuối buổi gặp mặt này, dù trước đó, ông đã đôi lần cáo từ vì công việc bận rộn.

Một số hình ảnh tại buổi Gặp mặt Cộng tác viên xuân Đinh Dậu (2017):

Buổi gặp mặt là dịp để những người bạn lâu ngày gặp gỡ, chia sẻ với nhau về cuộc sống cùng những sáng tác mới

Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người ảnh 7

Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người ảnh 8

Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người ảnh 9Những cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhiệt huyết của Báo An ninh Thủ đô

Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người ảnh 10

Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người ảnh 11

Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người ảnh 12Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc làm không khí buổi gặp mặt trở nên ấm áp, vui tươi 

Báo An ninh Thủ đô - "Ngôi nhà thứ 2" của rất nhiều người ảnh 13Một khách mời ngẫu hứng nhảy theo điệu nhạc