Băng qua Đại Tây Dương trên...chùm bóng bay

ANTĐ - Để góp phần vào quĩ xây dựng bệnh viện cho trẻ em của Ngài Nelson Mandela, anh Matt Silver-Vallance đã thực hiện chuyến bay qua  biển nhờ sự hỗ trợ của một chùm bóng bay khổng lồ

Thứ Bảy vừa qua, anh Matt Silver-Vallance đã thực hiện chuyến bay qua Đại Tây Dương trong vòng một giờ từ đảo Robben thuộc thành phố Cape Town-Nam phi với sự đồng hành của 160 quả bóng bay bơm đầy khí heli.

Trong điều kiện mưa phùn với tầm nhìn thấp, anh chàng 37 tuổi này liều lĩnh này cuối cùng cũng hạ cánh an toàn trên một chiếc thuyền cao su cách bờ biển khoảng 400 mét. “Điều này thật điên rồ”- Matt nói sau khi kết thúc chuyến đi của mình. 

Nụ cười mãn nguyện của Matt sau khi kết thúc chuyến bay

Ý tưởng “điên rồ” này của Matt nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho việc bệnh viện dành cho trẻ em mang tên cựu tổng thống Nam Phi- Ngài Nelson Mandela, dự kiến được xây dựng tại thành phố Johannesburg với số tiền 1.1 triệu đô la.

Trước khi “cất cánh”, Matt nói: “Chúng tôi cố gắng quyên góp nhiều tiền nhất có thể. Dự án này như một chất xúc tác vậy. Sự hiện diện của bệnh viện sẽ là một phần di sản của Ngài Mandela và những quả bóng bay của tôi chỉ góp phần rất nhỏ vào việc khắc sâu hình ảnh của vị anh hùng vĩ đại 94 tuổi của Nam Phi. So với những gì ông đã trải qua trong quá khứ thì rủi ro tôi đối mặt trong chuyến đi này không là gì cả.” 
Băng qua Đại Tây Dương trên...chùm bóng bay ảnh 2
Matt hi vọng ngài Manela sẽ nở nụ cười khi biết chuyến đi của anh

Được biết, Matt là người thứ 13 trên thế giới thực hiện chuyến đi bằng bóng bay. Anh cũng hi vọng những quả bóng bay đầy màu sắc có thể mang lại nụ cười cho Ngài Nelson Mandela trong thời gian ông đang phải chống đỡ với bệnh tật.