Bảng D, lượt trận cuối, 23h ngày 24-6: Cuộc đối đầu sinh tử

ANTĐ - Ở một bảng “tử thần” như thế này, việc Anh sớm bị loại trong khi Italia và Uruguay phải tranh giành chiếc vé còn lại thực sự là một điều khó chấp nhận...

Nhưng đây là bóng đá, và không còn cách nào khác cho Italia và Uruguay để đối đầu nhau trong cuộc chiến sinh tử này. Có lẽ những đạo diễn tài ba nhất của Hollywood cũng khó vẽ ra được một kịch bản nào gây sốc như những gì đang diễn ra ở bảng D. Costa Rica, một đội chỉ mang danh lót đường trước 3 “ông lớn” là Anh, Italia và Uruguay giờ đang chễm chệ ở vị trí thứ 1, với 6 điểm và tấm vé vào vòng sau. Câu chuyện cổ tích mà Costa Rica dệt nên có lẽ sẽ còn được người hâm mộ nhắc mãi về sau. Nhưng đó không phải là điều mà họ quá quan tâm vào lúc này. Đoàn quân của HLV Luis Pinto đang tận hưởng những ngày tươi đẹp nhất trong lịch sử, và họ sẽ chơi với một trái tim nóng cùng một cái đầu lạnh để giữ sức cho vòng sau, trong trận gặp Anh hôm nay. Ngược lại, ĐT Anh đã đặt xong vé máy bay về nước. Trong tâm trạng thất vọng, có lẽ tất cả đều muốn trận thủ tục này trôi qua thật nhanh. Đây là một trận đấu mà các cầu thủ trẻ của Anh sẽ có cơ hội ra sân. Và người ta có thể tin vào một trận đấu tưng bừng, như lời chia tay trong danh dự của Tam sư. 

Uruguay (phải) sẽ bung hết mình để chiến thắng Italia

Dự đoán Anh thắng 2-1.

Nếu như cặp đấu trên chỉ là thủ tục, thì mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cuộc đọ sức sinh tử giữa Italia và Uruguay. Cú sảy chân đáng trách trước Costa Rica với tỉ số 0-1 cuối tuần qua thực sự đã làm hỏng mọi toan tính của người Italia. Họ đã tự làm khổ mình khi lao vào cửa một mất một còn này. Tất nhiên, Italia có lợi thế chỉ cần một trận hòa là đi tiếp. Nhưng trong bối cảnh hàng thủ Azzurri đã không còn sự vững vàng như trước, đến nỗi Costa Rica cũng có thể khoan thủng, thì không ai dám chắc họ có thể khiến những Cavani, Suarez phải câm lặng. Đặc biệt là Suarez, người đã dập tắt giấc mơ của Tam sư ở vòng đấu trước với một cú đúp để đời, dù mới trở lại sau chấn thương. Còn chưa kể, Cavani đã có những năm tháng chinh chiến lẫy lừng ở Serie A, và anh hiểu điểm yếu của những hậu vệ Italia hơn bất kỳ ai. 

Dự đoán: Uruguay thắng 1-0.

Cầu thủ vàng 50 năm Lê Thế Thọ: “Chờ đẳng cấp, kinh nghiệm của Italia”

Nếu phân tích ra thì rõ ràng Italia sẽ chịu thiệt nhiều về khí hậu, về thể lực khi cầu thủ đa phần lớn tuổi lại vừa trải qua giải VĐQG rất khắc nghiệt và hao sức. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng ở một trận đấu quan trọng như với Uruguay vào ngày mai, đẳng cấp và kinh nghiệm của một tên tuối lớn như Italia sẽ được thể hiện đúng lúc. Trận thua sốc trước Costa Rica giúp Italia thực sự bừng tỉnh. Hàng thủ của Uruguay không phải quá khó để khoan thủng, nếu Italia biết khai thác triệt để. Tôi tin tưởng vào một kết quả 2-1 nghiêng về đội bóng áo thiên thanh.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: “Suarez sẽ loại Italia từ vòng bảng”

Trận gặp Uruguay tới, Italia sẽ phải đối mặt cái nắng xấp xỉ 40độ C khi ra sân lúc 1h trưa (giờ Brazil), đó thực sự là rào cản lớn. Cá nhân tôi thiên về một chiến thắng cho Uruguay, bởi ngoài lợi thế thời tiết, đội bóng Nam Mỹ này còn đang có sự trở lại ấn tượng của Suarez. Cú đúp vào lưới tuyển Anh của Suarez không chỉ tăng hưng phấn cho cầu thủ này mà còn lan tỏa tới các đồng đội. Cặp bài trùng Cavani-Suarez sẽ là vũ khí lợi hại giúp Uruguay loại Italia để giành tấm vé đi tiếp còn lại của bảng D. Tôi nghĩ tỷ số 2-1 nghiêng về Uruguay, thậm chí họ có thể thắng cách biệt 2 bàn, nếu Suarez thăng hoa.