Băng cướp khét tiếng TP.HCM đền tội sau 10 năm gây án (1)

Băng cướp tiệm vàng đội lốt người lương thiện

ANTĐ - Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8-10-2013, mặc dù cả 3 bị cáo là Huỳnh Văn Tiếm (SN 1959), Lê Anh Kiệt (SN 1964) và Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957) đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi nhưng Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Băng cướp này đã từng cướp gần chục tiệm vàng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ; khi bị phát giác chúng quyết tâm phạm tội đến cùng, sẵn sàng ra tay bắn người không thương tiếc… 
Băng cướp bí ẩn  Từ đầu những năm 2000 trên địa bàn một số tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ xảy ra hàng loạt vụ cướp tiệm vàng có vũ trang do một băng cướp gây ra làm hoang mang dư luận. Cơ quan điều tra đã vào cuộc thu giữ nhiều vật chứng điều tra, nhưng các vụ án đều đi vào ngõ cụt vì thủ đoạn của bọn cướp đều quá tinh vi không để lại manh mối, dấu vết nhận dạng, đôi khi chúng còn để lại chứng cứ giả nhằm đánh lạc hướng điều tra vì thế phác họa chân dung nhóm cướp trong nhiều năm khá mờ nhạt. Quy luật hoạt động của nhóm cướp này khá đặc biệt. Chúng chỉ gây án vào thời điểm nhất định trong năm nhất là sau mùa mưa thì “án binh bất động” nằm “thở”. Bọn cướp thường chọn những tiệm vàng buôn bán ở chợ, đợi khi các chủ tiệm dọn hàng mang vàng về nhà cất giữ thì bám sát đón lõng gây án rất nhanh chóng. Với cùng phương thức, thủ đoạn đó là áp sát rồi bất ngờ dùng gậy sắt đánh trọng thương nạn nhân, nhân cơ hội đó cướp tài sản, nếu có người chống cự, đuổi theo truy bắt thì chúng sẵn sàng nổ súng để ngăn chặn hòng thoát thân. Từ năm 2001 đến 2006, theo tài liệu của cơ quan điều tra chúng gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng với số lượng lên tới hàng nghìn lượng cùng với một phương thức thủ đoạn như trên. Chính vì vậy, trong suốt 10 năm liền, tung tích băng cướp vẫn là một ẩn số bí mật. Sau nhiều năm vào cuộc quyết liệt, cơ quan điều tra bước đầu phác họa chân dung nhóm cướp ít nhất có 6 tên và đều là người miền Nam. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, tổ chức chặt chẽ và sẵn sàng nhả đạn nếu bị người dân truy đuổi. Ngay sau khi cướp được vàng, bọn chúng chia nhau rồi giải tán mỗi tên một nơi để tránh gây sự chú ý, chỉ đến khi nào hết tiền mới tiếp tục gặp nhau gây án.Đôi bạn tù “thành lập” băng cướp 
Băng cướp tiệm vàng đội lốt người lương thiện  ảnh 2
Từ công tác xác minh, rất nhiều cán bộ có kinh nghiệm của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã được tung vào cuộc. Trong đủ các vai, những trinh sát ngược - xuôi khắp các tỉnh thành Tây Ninh, An Giang, Long An, TP.HCM… để lần theo dấu vết nhóm các đối tượng tham gia băng cướp tiệm vàng và dần điểm mặt được các nghi can.  2 tên tội phạm Huỳnh Văn Tiếm (SN 1959, thường được gọi là “Tím”, đăng ký HKTT ở ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Lê Anh Kiệt (SN 1964, nơi đăng ký HKTT ở 028A, chung cư Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TP.HCM) đều đã từng là phạm nhân của trại giam Tống Lê Chân - Bình Phước. Sau khi mãn hạn tù, Tiếm đã câu kết với Kiệt rủ rê, lôi kéo một số đối tượng khác thành lập băng nhóm. Khi đã đủ lực lượng gồm Tiếm “Tím”, Kiệt, Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957, tức “Lùn”, ở Tây Ninh), Phan Văn Tưởng (SN 1973, tức “Bé, Dũng”, ở huyện Châu Thành, Tây Ninh) chúng bắt đầu tổ chức hành sự những vụ án gây chấn động dư luận. Quá trình điều tra còn xác định được băng cướp này có 2 đối tượng khác là Lộc và Công nhưng cả 2 đều đã chết do sốc ma túy.  Trong số các đối tượng tham gia băng cướp, tất cả đều có thành tích với nhiều tiền án, tiền sự. Kiệt vốn có một tiền án về tội “Giết người”, Tiếm có tiền án về tội “Cướp tài sản”, “Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”, đối tượng Nhãn cũng có tới 3 tiền án về các tội “Tội trộm cắp tài sản”, “Đe dọa giết người”…  Đặc biệt, Kiệt và Tiềm và đồng bọn đều có thời gian khá dài là bạn tù cải tạo chung với nhau nên kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Băng nhóm chuyên cướp tiệm vàng khét tiếng nhất TP.HCM, “làm mưa làm gió” khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ này do Kiệt cầm đầu, nhưng Tiếm cũng có vai trò tương đương. Khi Kiệt, hoặc Tiếm vắng mặt không ra lệnh thì không ai được hành động, bởi Kiệt và Tiếm đều tính toán rất tỉ mỉ, không chỉ đảm bảo cướp được vàng mà còn có những chiêu thức, thủ đoạn đối phó với công an để tẩu thoát. 
Băng cướp tiệm vàng đội lốt người lương thiện  ảnh 3
Tạo vỏ bọc an toàn  Băng cướp này hoạt động rất chuyên nghiệp đến mức chúng rất tinh vi khi ngụy tạo một vỏ bọc đời thường đều là những công dân tốt, người lao động chân chính. Tên cầm đầu Lê Anh Kiệt sống ở TP Hồ Chí Minh trong một căn nhà thuê nhỏ bé nằm trong hẻm nhỏ. Hàng ngày cứ khoảng 3h sáng, Kiệt đều đặn chở vợ đi chợ đầu mối lấy rau về rồi phụ giúp vợ bán lẻ ở đường Lê Văn Lương, quận 7, TP.HCM. Những lúc rảnh rỗi thì đánh cờ tướng với hàng xóm và sống khá tĩnh lặng, ít giao du với bên ngoài. Về đối tượng Tiếm là chủ của 2 chiếc máy ủi chuyên nhận làm việc ở khu vực Tây Ninh, sống điềm tĩnh và mang vỏ bọc của một người lao động lương thiện. Riêng đối tượng Tưởng lại tạo cho mình vỏ bọc của một doanh nhân khi là chủ một garage sửa chữa ôtô cùng nhiều máy xúc, máy ủi nhận hợp đồng đi san lấp mặt bằng ở khắp huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh…  Tuy ban đầu phác họa được chân dung nhóm cướp hung bạo này nhưng cơ quan điều tra chưa có chứng cứ xác thực để vạch mặt bọn chúng. Phi vụ đầu tiên  Tiệm vàng K’Tân Tiến ở xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là “mục tiêu” đầu tiên của băng nhóm Tiếm - Kiệt nhắm tới. “Con mồi” được xác định,  Tiếm theo dõi, nghiên cứu quy luật buôn bán, sinh hoạt, đi về của vợ chồng ông Đỗ Văn Xuân và bà Lê Thị Quận để lập kế hoạch cướp. Khi đã nắm chắc quy luật, Tiếm đã đi xe máy lên TP.HCM bàn với Kiệt kế hoạch “nuốt” tiệm vàng này. Đã từng thề thốt tình bằng hữu nên Kiệt rất thất vọng khi không thể trực tiếp ra tay cùng người anh em vì vừa bị tai nạn xe máy. Không làm chiến hữu buồn khi không quản đường xá lặn lội tới tìm phải về tay không, Kiệt đã “điều” đàn em của mình là Trần Hữu Lộc (SN 1978, ở 75/98/6 khu phố 1, phường Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM) làm trợ thủ đắc lực cho Tiếm. Ở lại TP.HCM chơi vài ngày, Tiếm chở Lộc về lại Tây Ninh để tiếp tục theo dõi, khảo sát tiệm vàng K’Tân Tiến và “bày binh bố trận”, thống nhất kế hoạch với hung khí gồm 1 khẩu súng K59, 1 cây gậy tầm vông. Khoảng 19h30 ngày 22-9, phát hiện thấy vợ chồng ông Xuân, bà Quận thu dọn tiền, vàng bỏ vào túi sách để đóng cửa hàng về nhà, Tiếm liền điều khiển xe máy chở Lộc đến đoạn đường đất đỏ gần nhà ông Xuân, Lộc xuống xe cầm hung khí đứng chờ, còn Tiếm dừng xe nổ máy chờ cách đó 10m. Khi vợ chồng ông Xuân về đến nơi thì Lộc xông ra, vung cây tầm vông vụt thẳng vào đầu ông Xuân làm xe đổ, vợ chồng ông ngã xuống đất, chiếc túi đựng tiền, vàng văng ra, ông Xuân bị xe đè lên chân, còn bà Quận lao theo giữ lấy chiếc túi hô hoán kêu “cướp, cướp” thì bị Lộc dùng cây tầm vông đánh liên tiếp vào vai và giật lấy chiếc túi nhảy lên xe Tiếm chở tẩu thoát.  Khi đến địa phận xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh bọn chúng chia “chiến lợi phẩm” làm đôi và đường ai nấy đi. Trước lúc chia tay, Lộc đã đưa lại khẩu súng K59 cho Tiếm rồi bắt xe về TP.HCM, Tiếm trở về nhà. Cũng giống như Tiếm đã tự khò thành thỏi số vàng cướp được để đi bán, Kiệt sau khi được đàn em Lộc “bàn giao” số vàng được chia cũng đã tự khò thành thỏi đem đi bán… Kỳ 2: Kế hoạch hoàn hảo, giết, cướp gần 1.000 lượng vàng