Bằng cả tình yêu thương

ANTĐ - Kính gửi các chú bộ đội ở Trường Sa thân yêu!

Kim Lan, ngày 10 tháng 8 năm 2014

Đầu thư, cháu xin được giới thiệu cháu là: Nguyễn Phương Thảo - học sinh trường Tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trước tiên cháu xin gửi những lời chúc sức khỏe đến các chú và gia đình. Mong các chú có thật nhiều sức khỏe để chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Cũng như các bạn thiếu nhi khác cháu rất yêu quý và kính trọng các chú cũng như công việc mà các chú đang làm, đang thầm lặng hi sinh những hạnh phúc, những quyền lợi cá nhân của mình để chúng cháu có điều kiện vui chơi, học hành. Cháu biết khi cháu đang ngồi viết những dòng này thì các chú đang phải vất vả nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng các chú cứ yên tâm và hãy tin tưởng rằng ở một nơi xa  xôi đang có một cô bé 10 tuổi luôn nghĩ về các chú với tất cả sự yêu thương và tôn trọng. Các chú biết không, từ khi học lớp 1 chúng cháu đã phần nào hiểu được sự khó khăn, hi sinh của những người lính đảo và cả gia đình của các chú nữa. Đến nay, đã là học sinh lớp 5 nhưng cháu vẫn không quên những hình ảnh ở những câu thơ:

“Bố em là bộ đội.

Ở tận vùng đảo xa

Chưa lần nào về phép

Mà luôn luôn có quà.

Bố gửi nghìn cái nhớ

Gửi cả nghìn cái thương

Bố gửi nghìn lời chúc

Gửi cả nghìn cái hôn...”

Cháu biết rằng các chú cũng có gia đình, cũng có bạn bè và người thân nhưng tất cả những tình cảm cá nhân ấy các chú đã gác lại để lên đường làm nhiệm vụ, vì những tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất là tình yêu với quê hương, đất nước.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, cháu biết được rằng; hiện nay các chú đang rất vất vả với công việc của mình vì nhiều thế lực thù địch đang đe dọa hòa bình đất nước và các chú phải đối mặt với vô vàn khó khăn nguy hiểm. Các chú hãy cố gắng lên nhé!!! Cháu tin là các chú sẽ có đủ niềm tin và sức mạnh để làm được điều đó.

Cháu tưởng tượng ra rằng nơi các chú đang làm nhiệm vụ là một nơi có biển xanh, sóng vỗ và cả các loài hoa muống biển.... Cháu rất mong một lần được đến nơi đó để được gặp các chú, để nói lên tình cảm với các chú. Và cháu cũng ước mơ rằng lớn lên cháu sẽ trở thành một nữ quân nhân phục vụ trong quân ngũ. Được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là ước mơ mà còn là động lực để cháu phấn đấu trong học tập. Ở trường, cháu được các thầy cô dạy rất nhiều điều, trong đó có cả các kiến thức về lịch sử, địa lý, về Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và về những người lính đảo nói riêng. Và cứ như vậy tình yêu thương và sự kính trọng của cháu với những người lính đảo cứ thế lớn dần. Các chú hãy cho cháu lời khuyên và tiếp thêm sức mạnh cho cháu nhé!

Đến đây, thư đã dài, một lần nữa cháu xin được gửi tới các chú những lời chúc tốt đẹp nhất. Cháu xin dừng bút tại đây!

Cháu chào các chú ạ.

(Tái bút: Cháu mong các chú đọc được thư này và sẽ có dịp được viết thư cho các chú trong những lần sau)

Cháu của các chú

ANTĐ - Nhằm triển khai Kế hoạch số 356/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi, cũng như trong năm 2015, Báo An ninh Thủ đô tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”.

  • 1. Thời gian: 08:45 20/01/2015
  • 2. Địa điểm: Trụ sở Tòa soạn An ninh Thủ đô

Danh sách khách mời

UBATGT QG

UBATGT QG

CSGT Hà Nội

CSGT Hà Nội

TCty Vận tải Hà Nội

TCty Vận tải Hà Nội

Hoáng N, 20 hỏi:
Ông nghĩ sao về ý thức người dân khi tham gia giao thông?
CSGT Hà Nội trả lời:
Ý thức của người tham gia giao thông hiện nay vẫn còn rất kém. Chúng ta cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cơ quan nhà nước, báo chí....
Bằng cả tình yêu thương ảnh 4
UBATGT QG trả lời:
Bằng cả tình yêu thương ảnh 5
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2013 cả nước đã xảy ra 29.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.369 người, bị thương 29.500 người, trung bình mỗi ngày có 26 người chết và 81 người bị thương vì tai nạn giao thông trên toàn quốc. Trong những tháng đầu năm 2014, toàn quốc đã xảy ra 10.772 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.928 người, bị thương 10.556 người...Những con số này cho thấy, ý thức của người dân khi tham gia giao thông còn chưa cao. Không chỉ chưa có ý thức góp phần đưa xã hội trở nên văn minh, lịch sự, nhiều người còn chưa có ý thức để bảo vệ hạnh phúc gia đình và của cả chính bản thân mình khi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông.
Rabbit, 21 hỏi:
Có nên tăng hình phạt với người sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe không thưa ông?
CSGT Hà Nội trả lời:
Mức xử phạt của chúng ta hiện nay còn quá nhẹ, do vậy theo tôi tăng mức hình phạt nặng là hết sức cần thiết. Nếu như người nào không chấp hành, bỏ chạy thì cần tăng hình phạt lên gấp nhiều lần.
Bằng cả tình yêu thương ảnh 6
Hoang N, 20 hỏi:
An toàn giao thông là hạnh phúc mọi nhà phải không?
UBATGT QG trả lời:
Đúng vậy, ATGT là hạnh phúc của mỗi gia đình và của cả xã hội. Vì vậy khi bạn đảm bảo an toàn cho chính bạn khi tham gia giao thông thì đó chính là hạnh phúc của bạn và gia đình bạn. Chúc bạn và gia đình tham gia giao thông an toàn.
Bằng cả tình yêu thương ảnh 7Bia ngon, nhưng uống nhiều mà lái xe thì nguy hiểm lắm
Đào Nhuần, Hà Nội hỏi:
Xin ông cho biết năm 2015 UBATGT có những kế hoạch cụ như thế nào về việc giảm thiểu tai nạn giao thông đối với những người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
UBATGT QG trả lời:
Nhằm đảm bảo cũng như giảm thiểu TNGT, nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, UBATGTQG đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh thành tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức đăng ký “Gương mẫu chấp hành pháp luật an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”; Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong việc thực hiện pháp luật quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm…

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền như: Mở đợt cao điểm tuyên truyền với sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, các đoàn thể, các đơn vị, địa phương và đơn vị kinh doanh vận tải khách đường bộ với nội dung: Phổ biến rộng rãi trên các phương tiện báo, đài từ trung ương đến địa phương về Kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
P.Phạm, 12 hỏi:
Xin ông cho biết, lượng cồn trong hơi thở bao nhiêu sẽ vi phạm?
CSGT Hà Nội trả lời:
Theo Luật Giao thông đường bộ hiện nay, nồng độ cồn của lái xe luôn bằng 0, vượt quá là vi phạm.