Bằng cả sự thấu hiểu, sẻ chia

ANTĐ - Đối với phần lớn mọi người, kỳ thi đại học có lẽ chỉ đến một lần trong đời và để lại những dấu ấn khó quên về sự căng thẳng và gian nan, vất vả. Nhưng đối với nhiều chiến sỹ công an, năm nào họ cũng “đi thi đại học” với những áp lực lớn không kém các thí sinh, thậm chí còn khó khăn, vất vả hơn. Để hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề ấy, nếu chỉ bằng nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc được giao thôi thì chưa đủ. Họ đã thực hiện những phần việc đó bằng cả sự thấu hiểu và sẻ chia.

Hôm nay, hàng chục vạn thí sinh cả nước bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng đợt I. Để có mặt trong các phòng thi đó, đối với nhiều thí sinh, đã là một thành công lớn, và xét từ mọi góc độ thì nó không dễ dàng một chút nào. Không dễ dàng vì nhiều thí sinh đã vượt những chặng đường rất xa để về được Thủ đô với món tiền ít ỏi mà cha mẹ đã gom góp, dành dụm từ rất lâu làm kinh phí. Không dễ dàng khi ngồi học ôn trong phòng trọ chật chội dưới trời nắng gắt. Không dễ dàng vì cả những nguy cơ xảy ra tiêu cực trong thi cử, khiến những cố gắng của các em trong suốt 12 năm học có thể trở thành vô nghĩa…

Và không dễ dàng vì nó là cánh cửa quan trọng để các em bước vào tương lai. Thấu hiểu những khó khăn đó với tấm lòng của những người cha, người mẹ, người anh, người chị, các cán bộ chiến sỹ công an Thủ đô đã cố gắng làm tất cả mọi điều để thí sinh được tạo những điều kiện tốt nhất. Trong khi lực lượng bảo vệ an ninh văn hóa âm thầm bảo vệ việc in sao, vận chuyển đề thi, trực tiếp tham gia các hội đồng thi để đảm bảo công tác coi thi được nghiêm túc, thì lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng đội nắng, dầm mưa giữ cho các ngả đường đến trường thi luôn thông suốt. Công an các quận, huyện góp sức bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của thí sinh. Nhiều đơn vị công an còn hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng tình nguyện, tiếp sức mùa thi hiệu quả…

Có thể khi đã ngồi trên giảng đường đại học, có sinh viên cũng không còn nhớ việc đã từng có một chiến sỹ cảnh sát giao thông đưa mình đến trường khi chẳng may hỏng xe ngay trước giờ thi; sẽ quên việc được một đoàn viên công an tìm giúp nhà trọ miễn phí, hay hỗ trợ tiền ăn một bữa cơm khi cạn tiền giữa thành phố không có người thân… Sẽ không ai nghĩ việc mình đỗ đại học là nhờ có công sức của các chiến sỹ công an khi triệt phá những đường dây làm “phao”, hay “chạy trường”. Song mỗi năm đến dịp này, lực lượng công an Thủ đô vẫn sẵn sàng và sẽ căng hết sức mình, lặng thầm cống hiến cho những kỳ thi thành công trọn vẹn, với sự thấu hiểu và một suy nghĩ rằng mình đã góp phần vun đắp cho thế hệ tương lai. Mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ với tâm thế của một người có con em nhà mình đi thi đại học, cao đẳng, bởi vậy phải luôn tận tụy, hết sức, hết lòng.

Tin cùng chuyên mục