Bán kết U23 VN - Indo: "Chiến" giữa... chảo lửa!

ANTĐ - Sau màn trình diễn của 2 đội tại vòng bảng, cửa thắng đang nghiêng khá nhiều về phía Indonesia trong cuộc đối đầu vào lúc 19h30 tối 19/11 này. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa U23 Việt Nam hoàn toàn lép vế so với đối thủ, thậm chí có những cơ sở riêng để tin vào một chiến thắng cho đoàn quân áo đỏ...

2 lý do khiến chủ nhà "chọn" Việt Nam ở bán kết

Nhìn vào kết quả thi đấu vừa qua, rõ ràng U23 Việt Nam là đội bóng có thành tích tốt hơn hẳn so với đoàn quân của HLV Radmad Darmawan khi giữ thành tích bất bại, trong lúc đối thủ chỉ xếp nhì bảng A với 3 thắng, 1 thua.

Tuy nhiên, kết quả đó lại không nói lên được điều gì, bởi lẽ bảng B nơi mà thầy trò HLV Falko Goetz tranh vé vào bán kết, các đối thủ là rất yếu so với những rào cản của Indonesia ở bảng A với các đội mạnh như Thái Lan, Singapore hay Malaysia.

Chủ nhà Indo cố tình thua Malaysia để gặp Việt Nam ở bán kết
Chủ nhà Indo cố tình thua Malaysia để gặp Việt Nam ở bán kết

Chính bởi thế, vin vào kết quả đạt được ở vòng bảng để đem lên bàn cân trước trận bán kết slà hoàn toàn sai lầm. Và cũng một thực tế khác, chính U23 Indonesia tự chọn đối thủ ở vòng bán kết cho mình chứ không phải U23 Việt Nam, khi thi đấu dưới sức và thất bại trước Malaysia ở trận cuối.

Người Indo hoàn toàn có lý do để tin rằng đội bóng của HLV Falko Goetz dễ chơi hơn so với Myanmar. Bởi một lẽ rất đơn giản, dù đã có kết quả ấn tượng, nhưng về chuyên môn U23 Việt Nam lại đang còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết một cách rốt ráo sau vòng bảng.

Thứ nhất đó là hàng thủ không thật sự vững mạnh, và chơi quyết liệt như Myanmar. Thêm vào đó, Long Giang cầu thủ kinh nghiệm nhất trước khung thành của Bửu Ngọc không thể ra sân vì phải nhận thẻ đỏ ở trận cuối vòng bảng.

Người dân Indonesia xếp hàng dài chờ mua vé xem trận bán kết.
Người dân Indonesia xếp hàng dài chờ mua vé xem trận bán kết. 

Điều thứ 2, chính là khả năng dứt điểm vô cùng kém cỏi của các chân sút U23 Việt Nam, bất chấp sau vòng bảng các tiền đạo của đội bóng áo đỏ đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất với 15 lần làm tung lưới đối phương.

Chỉ cần hai điểm yếu chí mạng đó thôi đã khiến U23 Việt Nam trở thành "con mồi" ngon trong mắt của Indonesia. Thế nên, mới có chuyện đội chủ nhà buông hẳn trong trận đấu với Malaysia nhằm rơi xuống vị trí thứ nhì bảng A để gặp đội bóng của HLV Falko Goetz.

Sức mạnh Indonesia

Không chỉ chủ động chọn U23 Việt Nam, đội chủ nhà cũng đang thể hiện một phong độ và lối chơi vô cùng ấn tượng. Không tính trận thua bằng cách tung ra sân đội hình dự bị ở trận đấu cuối, Indonesia với sức mạnh thực sự của mình đã có 3 chiến thắng rất hay trước Thái Lan, Singapore và Campuchia.

Điều rất dễ nhận ra, nhưng lại khó nắm bắt cách chơi của Indonesia chính là đội bóng này chơi khá đa dạng trong các phương án tấn công của mình, nhưng hiệu quả thì như nhau.

Với bộ 3 tấn công vô cùng ăn ý là Titus, Patrick và Hendro gần như các bàn thắng đến với đội chủ nhà theo nhiều cách khác nhau, từ tấn công biên rồi tạt vào trong dứt điểm bằng đầu, tới phối hợp nhỏ trước vòng 16m50, trước khi tung ra đường chọc khe để 1 trong 3 cái tên kể trên bằng sự nhanh nhẹn và sức mạnh băng xuống kết thúc.

Đối đầu với chủ nhà là thách thức lớn thật sự cho khát vọng vàng của U23 VN. Thầy trò ông Goetz thể hiện quyết tâm sau buổi tập ngày 18/11.
Đối đầu với chủ nhà là thách thức lớn thật sự cho khát vọng vàng của U23 VN. Thầy trò ông Goetz thể hiện quyết tâm sau buổi tập ngày 18/11.

Hàng thủ, hay tuyến giữa của Indonesia cũng chơi cực kỳ kín kẽ, gần như ở tất cả các trận đấu các tuyến thi đấu này của Indonesia không mắc bất cứ sai sót nào đáng kể, và cho tới giờ đội bóng này cũng mới chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 4 trận mà thôi.

Chuyên môn tốt, và tham vọng nhưng đáng kể hơn nữa Indonesia còn có sự hỗ trợ đáng kể từ các khán đài sân Gelora Bung Karno. Và chắc chắn, trận đấu với U23 Việt Nam, các cầu thủ thứ 12 sẽ là áp lực không hề nhỏ đối với đoàn quân của HLV Falko Goetz. Chưa kể, những câu chuyện trọng tài cũng sẽ là rào cản không nhỏ nếu muốn vượt qua chủ nhà Indonesia trong trận đấu tới đây.

Việt Nam sẽ thắng, nếu...

Nói như thế không có nghĩa Indonesia không có điểm yếu, hoặc cơ may chiến thắng cho thày trò HLV Falko Goetz là rất ít. Mà ngược lại, cơ hội cho đội bóng áo đỏ cũng cao chẳng kém so với đội chủ nhà.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy trong lối chơi của Indonesia đó là họ không duy trì được cách tấn công, hoặc nhịp độ trận đấu của một đội bóng mạnh, có nghĩa đá thiên nhiều về cảm hứng hơn là sự chủ động.

Điển hình cho điều đó chính là cách nhập cuộc cực xìu, như khi bắt đầu hiệp 2 trong trận đấu với Thái Lan ở vòng đấu bảng là một ví dụ. Nếu như thời điểm ấy, đội bóng xứ chùa Vàng đủ người rất có thể Indonesia sẽ phải ôm hận khi lấn lướt hoàn toàn và khiến khung thành của thủ môn Kurnia liên tục rơi vào tình cảnh khó khăn.

Sau tiếng còi tan cuộc, sẽ là những niềm vui như thế này?
Sau tiếng còi tan cuộc, sẽ là những niềm vui như thế này?

Hay như hai cánh của Indonesia ở hàng thủ chơi khá thiếu chắc chắn, khi liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công, nhưng lại không rút nhanh về phòng ngự. Đây chính là điểm yếu chí mạng của đội chủ nhà ở trận đấu tới nếu như không khắc phục kịp thời.

Hai điểm yếu đó, sẽ là cơ hội để đội bóng của HLV Falko Goetz đánh vào và hoàn toàn có thể thành công, thậm chí là rất cao. Nhưng với một điều kiện cần, đó là phải nhập cuộc nhanh và tỉnh táo trước khi để đối thủ lấy lại được tinh thần...

Không chỉ có điểm yếu thiên về chuyên môn ấy, những áp lực của việc phải thắng mà đội chủ nhà nhận là rất lớn lao. Đây cũng là điểm để Indonesia đánh mất mình, nhưng trước hết U23 Việt Nam cũng cần giữ được sự bình tĩnh và quyết tâm khi đối chọi với sức ép từ khán đài như thế.

Nhìn vào những gì thể hiện, cửa thắng cho Indonesia là nhỉnh hơn, nhưng ở một cuộc đối đầu quan trọng đôi khi những vấn đề chuyên môn lại không quyết định được vận mệnh của trận đấu.

Và bởi thế, dù phải chơi ở sân khách, trước sức ép của 8 vạn khán giả chủ nhà, nhưng cơ may chiến thắng của U23 Việt Nam là vẫn rất sáng, nếu có niềm tin và có được sự quyết tâm. Nếu như yêu, và vì màu cờ sắc áo, hãy chơi bóng bằng cả trái tim, các chàng trai áo đỏ!

Dự đoán: Hoà 1-1 (U23 Việt Nam thắng trong loạt luân lưu 11m)

Đội hình dự kiến: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Anh Quang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Quyết, Đình Tùng.