Bán kết 4 VN's Got Talent: Khán giả "so bó đũa chọn cột cờ"

ANTĐ - Đêm bán kết thứ 4 thực sự bùng nổ với 7 gương mặt được đánh giá là "ngang sức, ngang tài', thế nhưng, chính điều đó lại khiến cho khán giả khó khăn khi phải tìm ra 2 tấm vé tiếp theo bước vào đêm chung kết.
Nhóm Mix
Nhóm Mix

Những chàng trai, cô gái nhóm Mix mở đầu đêm tranh tài với điệu nhạc du dương của chiếc đàn piano và bùng nổ với những vũ điệu sôi động trên đôi giày cao gót. Sự thuần thục và nhuần nhuyễn trong từng động tác, từng nhịp điệu của mỗi thành viên đã gây bất ngờ cho khán giả, tạo được lực hút với người xem từ khi mở màn đến lúc kết thúc đầy ấn tượng.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ "Đó là màn trình diễn ấn tượng nhất trong vòng bán kết". Còn Thúy Hạnh đã không ngần ngại nói: "Trái tim của các bạn nhảy cùng các bạn."

Trần Hoàng Hà thả hồn trong I'll be there
Trần Hoàng Hà thả hồn trong I'll be there

Với Trần Hoàng Hà, vào được vòng bán kết như một bước trưởng thành với cô bé. Trong đêm bán kết, Hoàng Hà đã quyết định chọn ca khúc bất hủ I'll be there, một ca khúc đòi hỏi nhiều kỹ thuật, để thể hiện bản lĩnh sân khấu. Và giọng hát của Hoàng Hà tiếp tục chạm đến trái tim của nghệ sĩ Thành Lộc và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Giám khảo Thành Lộc cho rằng, Hà vẫn giữ được nét hồn nhiên như ở vòng trước ở vòng loại sân khấu. Cách diễn đạt của Hà mặc dù vẫn hồn nhiên nhưng có một lực hút rất mãnh liệt. Giám khảo Huy Tuấn cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức tiết mục này. Tuy nhiên, giám khảo Thúy Hạnh lại cho rằng, Hà chọn ca khúc này không phù hợp, mặc dù Hà hát bằng đam mê, nhưng hơi mỏng ở quãng đầu…

 Nguyễn Đặng Đăng Khoa được Thúy Hạnh đặt cho cái tên dễ thương "Michael Khoa"
Nguyễn Đặng Đăng Khoa được Thúy Hạnh
đặt cho cái tên dễ thương "Michael Khoa
"
Sau Hoàng Hà, cậu bé "Michael Jackson nhí" Nguyễn Đặng Đăng Khoa, người khiến giám khảo Huy Tuấn ngả mũ thán phục trong vòng loại đã tiếp tục ngả mũ lần nữa. Đăng Khoa đã "thoát" được hình ảnh của Michael để tạo cho mình một phong cách riêng trên sân khấu và "cháy" trong đêm bán kết với hình ảnh của một Đăng Khoa chững chạc và rất đàn ông. Giám khảo Thúy Hạnh khẳng định: “Cháu có nét rất riêng của cháu mà không phải bắt chước lại ai cả. Với phần trình diễn hôm nay, cô rất thích khuôn mặt, những động tác khi cháu hát cùng nhạc rồi khuôn mặt khi cháu thể hiện ra, rất cuốn hút và cô luôn luôn ủng hộ phần thi mà cô có thể đặt tên riêng cho cô, phần thi của Michael Khoa”.
"Chàng béo" Gia Bảo là đối thủ "đáng gờm" tại vòng bán kết
"Chàng béo" Gia Bảo là đối thủ "đáng gờm" tại vòng bán kết
Được đánh giá là đối thủ "nặng ký" cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, chàng béo Nguyễn Ngọc Gia Bảo đưa khán giả đến với bản Ain’t no sunshine với tất cả nhiệt huyết và niềm đam mê ca hát ủa mình. Khả năng cảm âm tốt đã giúp cho "chàng béo" có những giây phút phiêu trong âm nhạc khiến cho nhạc sĩ Huy Tuấn cảm giác "như đang nghe một diva da đen hát"

Nguyễn Ngọc Gia Bảo chia sẻ: “Bài hát Ain’t no sunshine mình đã được nghe từ khá lâu rồi, nhưng khi đó mình không ấn tượng nhiều lắm. Trong thời gian chuẩn bị cho vòng bán kết, mình tình cờ phát hiện ra bản nhạc beat của bài hát này trong máy nghe nhạc và thử hát theo thì cảm thấy nó khá hợp giọng nên đã quyết định chọn để thi luôn”. 

Màn ảo thuật "thót tim" của thầy giáo Vũ Phạm Ngọc Tân
Màn ảo thuật "thót tim" của thầy giáo Vũ Phạm Ngọc Tân
Đến với chương trình Tìm kiếm tài năng không phải để thi thố mà để chứng minh với mọi người rằng không phải một ảo thuật gia mới có thể thực hiện được những tiết mục ảo thuật, thầy giáo Vũ Phạm Ngọc Tân khiến cho người xem không khỏi "thót tim" với màn Thoát hiểm trong đêm bán kết.  Trong vòng 60 giây, thầy giáo Vũ Phạm Ngọc Tân đã làm khán giả hồi hộp đến nghẹt thở khi chiếc đồng hồ đếm ngược một phút bắt đầu chạy và Ngọc Tân phải tự cởi trói cho mình trước khi hai răng cưa sập vào người. Nhạc sĩ Huy Tuấn thừa nhận tiết mục của thầy giáo Ngọc Tân khiến anh căng thẳng và hồi hộp.
 Câu chuyện tình cảm động được Dương Mạnh Hòa kể bằng ngôn ngữ cơ thể đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc mới lạ
Câu chuyện tình cảm động được Dương Mạnh Hòa
kể bằng ngôn ngữ cơ thể đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc mới lạ

Chàng trai popping, Dương Mạnh Hòa mượn nền nhạc của ca khúc Rolling in the deep nổi tiếng của Adele để kể câu chuyện về chàng rối yêu say đắm một cô gái và đã làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu. Qua câu chuyện đó, Dương Mạnh Hòa đã tận dụng triệt để kỹ thuật popping của mình và diễn xuất như một nghệ sĩ thực sự trên sân khấu.

Nghệ sĩ Thành Lộc nói: "Bạn không phải là một thí sinh, mà bạn đã trở thành một nghệ sĩ thực sự. Mỗi động tác của bạn mang hơi thở của sự sống, của thông điệp mà bạn muốn nói. Đó là một câu chuyện hết sức cảm động". Giám khảo Thúy Hạnh chia sẻ, đó là phần trình diễn có kỹ thuật tốt nhất mà cô được xem trong chương trình VN's Got Talent. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng không biết nói gì hơn ngoài lời khen xuất sắc dành cho Mạnh Hòa và thích thú với phần kết đầy bất ngờ.

 Những giọt nước mắt hạnh phúc của Phương Anh rớt xuống khi đón nhận tình cảm của khán giả dành cho mình
Những giọt nước mắt hạnh phúc của Phương Anh
rớt xuống khi đón nhận tình cảm của khán giả dành cho mình
Ẩn số cuối cùng trong đêm bán kết chính là cô bé “xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh, cô bé được cho rằng "đã cứu sống VN's Got Talent" ở vòng loại sân khấu với ca khúc Let's dance. Trong đêm bán kết, Phương Anh tiếp tục tỏa sáng với This is me. Với hình ảnh nhẹ nhàng và giản dị, Phương Anh đã khiến khán giả trường quay bùng nổ với những tràng pháo tay không dứt. Thúy Hạnh nói: "Khi nghe bạn hát, trái tim tôi tan chảy mất rồi.” Còn NSƯT Thành Lộc lại chia sẻ "Có bạn, cuộc đời này trở nên đáng yêu. Cảm ơn cuộc đời này có bạn”. Nhạc sĩ Huy Tuấn lại cảm thấy hàng triệu con tim đang được Phương Anh chinh phục và "câu chuyện của em là câu chuyện âm nhạc cảm động nhất mà anh từng biết". Những giọt nước mắt trên sân khấu của Phương Anh đã khép lại đêm bán kết đầy cảm xúc và thật khó để biết được tiết mục nào ở lại, tiết mục nào sẽ đi tiếp vào đêm chung kết. Kết quả sẽ được công bố vào 20h thứ 3, ngày 27-3 trên sóng VTV2