Bạn đọc thân mến!

ANTĐ - Thời tiết Thủ đô Hà Nội tháng 10 khá mát mẻ, nhiệt độ trong ngày không quá nóng, nắng không còn gắt, buổi tối không khí dịu xuống, se se lạnh. 

Như vậy, dịp cuối tuần với nhiều sự kiện văn hóa - giải trí hấp dẫn sẽ được diễn ra trong tiết trời lý tưởng sẽ giúp các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái, thú vị bên gia đình, người thân và bạn bè. Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu với các bạn lớp vẽ chì/than cơ bản (Intro to Drawing) vào lúc 9h ngày 4-10 tại tầng 5, số 7, ngõ 9, phố Đặng Thai Mai. 

Với những ai yêu thích hội họa mà chưa có cơ hội tiếp cận với chì với than với toan với giấy, dù chưa từng vẽ bao giờ, hãy đến với Intro to Drawing để được hướng dẫn cách vẽ một cách bài bản nhất theo phong cách hàn lâm phương Tây. Còn nếu không, các bạn hãy đến với Trung tâm Văn hóa Pháp (L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội) để thưởng thức bộ phim “Cuộc đời sau trang sách” (Đạo diễn: Phan Huyền Thư; nhân vật: Nguyễn Sơn Lâm). Bộ phim ghi lại cuộc hành trình của Nguyễn Sơn Lâm một nạn nhân của chất độc màu da cam đi tìm kiếm những tấm gương tật nguyền làm tư liệu viết nên cuốn sách của mình.

Chàng trai ấy đã tìm đến nhiều miền quê để gặp gỡ nhiều mảnh đời bất hạnh quyết tâm thay đổi số phận. Mỗi cuộc gặp gỡ là một câu chuyện đặc biệt khiến người xem không khỏi ngậm ngùi, xúc động. Cuối cùng, hành trình đến với đỉnh Phanxipan, nóc nhà Đông Dương là một minh chứng cho nghị lực của Sơn Lâm, đại diện cho những người khuyết tật mạnh mẽ phi thường. Hãy đến xem bộ phim để thấy đằng sau những trang sách là những cuộc đời thực sự vĩ đại.

Nếu có cơ hội đến với Trung tâm Văn hóa Pháp xem phim, các bạn nên lưu lại để con em mình thưởng thức triển lãm “Các nhân vật chính yêu thích của chúng tôi” nhân kỷ niệm 50 năm NXB Ecole des loisirs xuất bản sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Hãy đến để “gặp gỡ” các nhân vật văn học của trẻ thơ theo từng trang sách, chìm đắm trong những câu chuyện thú vị của họ bằng sự chia sẻ cuộc sống khiến các em mạnh mẽ và tự do hơn. 

Các bạn thân mến, nếu yêu thích sự sôi động hãy tham dự sự kiện mang tên Múa hip-hop Nhật Bản “Kelex trở về rừng” của nghệ sỹ Kentaro do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Kentaro - nghệ sỹ SN 1980 đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như Giải biên đạo trẻ của ĐSQ Pháp; Giải khán giả và Giải thế hệ trẻ đặc biệt tại Cuộc thi biên đạo Toyota; Giải diễn đàn múa Nhật Bản… sẽ công diễn tác phẩm múa “Kelex trở về rừng” vào tối ngày 4-10 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) trong khuôn khổ Liên hoan múa đương đại “Sự gặp gỡ Á - Âu 2015” tại Hà Nội.

Cũng liên quan đến âm nhạc, bạn và người thân có thể đến không gian âm nhạc Swing (21 Tràng Tiền, Hà Nội) lúc 21h30 ngày 4-10 để nghe đêm nhạc mang tên “Trả lại thời gian” của ca sỹ Lệ Quyên - “nữ hoàng phòng trà” sẽ hát những ca khúc đầy cảm xúc đã khiến khán giả mê mẩn trong suốt thời gian qua. 

Nếu yêu thích hội họa, lặng lẽ trong sự thư thái dịp cuối tuần, ngày 4-10 các bạn hãy đến SoftWater (số 42, đường 9, An Dương, Hà Nội) để xem triển lãm “Sông Hồng” - trưng bày sáng tác của 40 họa sỹ: Lê Thiết Cương, Trần Lưu Hậu, Đặng Xuân Hòa, Lý Trực Sơn, Trần Tuấn, Nguyễn Thị Quế… với phong cách, chất liệu phong phú, đa dạng từ hiện thực - trừu tượng đến đương đại thể hiện dưới chất liệu sơn mài, sơn dầu, chất liệu tổng hợp.

Ở một trường phái khác, các bạn có thể chọn lựa sự ngắm nhìn của mình tại Triển lãm sắp đặt “Nghệ sỹ trầm lặng và xấu xí (Hanoi, 1965-2015)” của nghệ sỹ thị giác Daniel Kerkhoff tại Chaap Art (82 đường Đê Quai, Tây Hồ, Hà Nội). 

Chúc bạn đọc, gia đình và bạn bè có những ngày nghỉ cuối tuần thú vị!