Bạn đọc đòi tử hình bảo vệ đâm chết nữ công nhân

(ANTĐ) - Việc tay bảo vệ lái chiếc xe tải húc chết một nữ công nhân đang đình công đã khiến bạn đọc Báo ANTĐ online phản ứng gay gắt. Đa số họ đòi tử hình tên bảo vệ mất hết nhân tính này.

Ngay sau khi bài báo "Đình công, nữ công nhân bị bảo vệ tông chết thảm" và loạt video clip về sự việc này được đăng tải, đã có nhiều bạn đọc quan tâm gửi ý kiến của mình về tòa soạn báo ANTĐ. Đa phần các bạn đọc tỏ ý bất bình trước hành động ngông cuồng của tên bảo vệ, coi hắn là kẻ mất hết nhân tính.

Bình luận dưới bài viết, độc giả Trung đã hết sức tức giận và gọi tên bảo vệ là “thằng”, anh viết: “Thằng bảo vệ này không còn nhân tính nữa rồi”, độc giả chungjcvn thì bày tỏ nỗi bức xúc của mình trong một câu hỏi tu từ: “Bảo vệ hay bảo kê mà hành xử kiểu thế”. Bạn đọc thien tuan lại cho rằng: “Thằng bảo vệ ấy bị điên à. Đình công là do công ty không trả lương cho công nhân thoả đáng chứ cớ gì liên quan đến thằng bảo vệ quèn ấy mà nó đâm chết ngươi ta như thế chứ? phải xử thằng điên này thật nặng để cho những kẻ coi mạng người như cỏ rác như thế”. Cùng ý kiến với thien tuan, bạn đọc Le Tuan viết:Đề nghị phải xử lý nghiêm minh, hành động côn đồ đó không coi tính mạng con người là dì cả, coi thường pháp luật… không thể chấp nhận được”.

 Thắp hương cho người đồng nghiệp xấu số

 Thắp hương cho người đồng nghiệp xấu số

Gay gắt hơn, bạn đọc Nguyễn Thắng phản ánh: “Sao lại bảo xử tử?, phải băm vằm thành trăm mảnh rồi mới xử gì thì xử chứ, dã man hết chỗ nói….”. Bạn đọc Nho Ha Noi lại dùng hàng loạt dấu chấm hỏi (?) và dấu ba chấm (...) để thay cho nỗi bức xúc của mình: "Ở đâu có bất công thì ở đó có đấu tranh”….. câu nói này chắc ai cũng biết... không phải tự nhiên mà những người công nhân họ lãn công được... Chủ Cty lại còn dùng bạo lực để "nói chuyện" với những người công nhân này thì thật là Phát Xít và dã man...! Không biết pháp luật VN sẽ nghĩ gì về việc này??? Hay là chỉ sử "phạt hành chính" cho có "hợp lệ pháp luật"???”.

Bên cạnh những lời phản ứng gay gắt về hành động của tên bảo vệ mất hết nhân tính, nhiều bạn đọc lại chia sẻ nỗi thương xót cho thân phận công nhân như người nữ công nhân kém may mắn kia và cùng chia buồn với gia đình của chị.

Độc giả soncau60  ngậm ngùi: “Vì đồng lương eo hẹp họ đã phải trả giá cả mạng sống của mình, phải trừng trị đích đáng tên bảo vệ độc ác đó”, Nguyễn Thắng chia sẻ: “Thật kinh khủng, không tin được ở VN lại có vụ dã man như thế. Chia sẻ nỗi buồn với các công nhân đáng thương”, bạn đọc hung thì xót xa hơn: “Thương quá, thật xấu số, kiếp công nhân nghèo túng thiếu".

Sự việc trên xảy ra ngày 23-6-2011, tại trụ sở Công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (gọi tắt là Công ty Giai Đức, địa chỉ: km 24+300, quốc lộ 6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội). Do bức xúc về vấn đề tiền lương, tiền hỗ trợ xăng xe và tiền ăn ca, hàng trăm công nhân của Công ty Giai Đức đã tổ chức lãn công vào đầu giờ làm buổi sáng. Họ ngồi chặn ở cổng ra vào của công ty này (trông thẳng ra quốc lộ 6), yêu cầu ban lãnh đạo công ty phải xem xét các kiến nghị chung.

Đúng vào thời điểm này thì có một chiếc tải mang BKS 30V-6961 đến Công ty Giai Đức để chở phế liệu. Đám đông công nhân thấy vậy thì nhất định không cho chiếc xe qua cổng vào trong sân, tài xế đành ngồi yên trong ca-bin. Tổ trưởng bảo vệ công ty là Lê Tuấn Minh đã giành lái, dùng xe ôtô tải mang BKS 30V-6961 húc thẳng vào đám đông công nhân đang lãn công. Hậu quả làm chị Lý Thị Liễu bị chết và 6 nữ công nhân khác bị thương hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Lê Tuấn Minh sau đó đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho độc giả những thông tin mới nhất về vụ việc.

Tin cùng chuyên mục