Bán điện theo… mùa

ANTĐ - Bây giờ tôi mới thấm thía cái sự biến đổi khí hậu, ông ạ! “Mùa xuân con én đưa thoi...” mà nóng nghẹt thở, nhễ nhại mồ hôi. Có nơi nóng vọt lên tới 40 độ C. Không biết có chịu đựng nổi mùa hè này không?

- Cứ phải tập chịu dần, rồi sẽ quen thôi, chẳng nhẽ suốt ngày ông ru rú chui trong nhà có máy lạnh, tiền điện ngang tiền lương hưu, chịu sao nổi.

- Đúng là mùa hè “ngốn” tiền điện hơn cả tiền ăn uống, thế nên vừa rồi có vị chuyên gia “hiến kế” nên tính giá bán điện theo mùa.

- Điện chứ có phải rau xanh, thịt cá đâu mà bán theo mùa?

- Ông phải lắng nghe mới thấy có lý. Mùa mưa, thủy điện dồi dào, giá thành rẻ nên phải bán giá rẻ. Mùa khô, giá thành nhiệt điện đắt hơn nên giá bán đắt hơn.

- Thế mà lâu nay không ai phát hiện ra, nhất là “ông” điện, có độc một giá cho cả 4 mùa mà chỉ thấy tăng chứ không hề giảm một đồng nào.

- Cũng chẳng phải phát hiện gì mới mẻ đâu, nhiều nước như Hàn Quốc đã tính giá điện theo 3 mùa: hè, xuân-thu và đông, người tiêu dùng không bị thiệt hại.

- Nhưng “bê” nước ngoài đặt vào nước ta, khó lọt tai lắm.

- Mình là người dân, người mua điện hễ nghe ai nói đến quyền lựa chọn, quyền lợi đỡ bị thiệt hại là... sướng rồi.

- Tôi e rằng ông sướng hơi bị sớm. “Chợ điện” chỉ độc một ông bán mà có hàng triệu người mua thì...

- Ý ông là “một mình một chợ” nên có bán theo ngày, theo mùa nóng - lạnh thì “ông” điện vẫn bình yên vô sự chứ gì?

Tin cùng chuyên mục