Balotelli hiền khô nhưng vẫn bị phân biệt chủng tộc

ANTĐ -  Báo chí Italia vừa đăng tải thông tin về việc một đám thanh niên đã hò hét, kèm theo những lời lẽ mang tính "Phân biệt chủng tộc" đối với Mario Balotelli, khi anh và các đồng đội được tập trung ở đại bản doanh của đội tuyển Ý, chuẩn bị cho World Cup.

Azzurri đang hội quân tại đại bản doanh nổi tiếng Converciano, gần Florence, đây là tuần chuẩn bị đầu tiên cho chiến dịch vòng chung kết World Cup tại Brazil. 

"Cây muốn lặng, mà gió chẳng đừng", Balotelli giờ đã không còn ngổ ngáo, ăn chơi và có những hành vi côn đồ hay bất cần đời nữa, thế nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ thanh niên nước Ý vẫn không chấp nhận anh.

Họ vẫn dùng nhiều cách khác nhau để chỉ trích, lăng mạ về "chủng tộc" của chân sút gốc Ghana này. Hiện tại, toàn bộ khu tập luyện của đội tuyển Ý đều đã được kiểm soát bởi cảnh sát.

Báo chí Italia cho biết sự việc xảy ra vào buổi tập sáng thứ 4 vừa qua, khi một nhóm thanh niên bên ngoài khu tập luyện đã la ó, hò hét với những lời lẽ "phân biệt chủng tộc" nhằm vào Balotelli.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng


Theo tờ Guardian, mấy gã thanh niên đó đã hô: "Thằng da đen chết tiệt" nhằm vào Balotelli, người vẫn luôn là tâm điểm của những lời lẽ tương tự nhiều lần trong sự nghiệp. Cảnh sát được cho là đã can thiệp để kiểm soát tình hình.

Tiền đạo đang chơi cho Milan đã bàng hoàng nói với các đồng đội: "Không thể tin được, chỉ có Rome và Florence thì những điều thế này mới xảy ra". 

Những đóng góp của Balotelli cho AC Milan, cho đội tuyển áo "Thiên thanh" trong những năm qua là không thể phủ nhận. Các cổ động viên hay bất cứ ai đều có quyền được lăng mạ hay có hành vi phân biệt với bất cứ "chủng tộc" nào trên thế giới.

Cùng mong rằng vấn nạn này sẽ sớm kết thúc để các cầu thủ da màu nói chung có thể yên tâm thi đấu, cống hiến cho khán giả những trận cầu rực lửa.