Thái Nguyên

Bài học từ thảm án tình tay ba – hai xác chết không toàn thây

ANTĐ - Một thảm án vô cùng kinh hoàng về tình ái khiến hai nạn nhân chết không toàn thây tại một ngôi nhà ở Thái Nguyên khiến cho người dân nơi đây kinh hãi và khiếp sợ...

Khoảng 14h45 ngày 9/11 vụ án kinh hoàng này đã được phát hiện tại quán giải khát thuộc xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, của nạn nhân nữ Ma Thị Soi, SN 1971, trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân thứ hai trong vụ án này chính là người tình của chị Soi, anh Mai Văn Tỵ, SN 1965, trú ở làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

Nguyên nhân dẫn đến kết cục đau lòng này xuất phát từ sự ghen tuông quẫn trí đến điên cuồng của chồng cũ chị Soi là Nông Văn Từng, SN 1966, trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Dù đã ly dị vợ, nhưng trong bữa rượu gặp lại tình địch, bị kích động, Từng đã lên cơn điên sát hại dã man người từng đầu ấp tay kề mấy chục năm và người bạn đồng ngũ năm xưa. 

Một thảm kịch đau lòng khiến cho bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng cũng bị ám ảnh, không khỏi rùng mình khiếp sợ, và để lại trong lòng những người thân của ba “nhân vật chính” trong vụ án này một sự đau đớn khôn nguôi khó có thể xóa mờ.

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc đau thương, khi người đã khuất cũng đã được chôn cất yên vị nơi lòng đất còn sát thủ cũng treo cổ nơi rừng sâu, PV đã tìm về xóm Trường Sơn để được trực tiếp nghe lại diễn biến vụ án, từ chính những người hàng xóm của nạn nhân cùng có mặt tại hiện trường kể lại về buổi chiều định mệnh nghiệt ngã đó.

Đối tượng Từng, người gây ra vụ thảm sát kinh hoàng

Anh Tiệp, bảo vệ Trường THCS Cúc Đường, cách nhà chị Soi một nhà, vẫn chưa hết kinh hoàng: “Khoảng 14h, tôi đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng người thất thanh bên đường: “Nó giết chết hai người rồi...”. Hốt hoảng, tôi chạy ra ngoài thì gặp Từng người bê bết máu, đi chân đất, quần ống thấp ống cao đang chạy đến đống gạch tôi vừa đổ để lát sân. Từng lấy hai viên gạch, tôi chạy ra ngăn cản, không cho lấy. Lúc đó, bị Từng đập viên gạch vào đầu, tôi có giơ tay lên để đỡ nhưng vẫn bị Tường đánh trúng phần trán, phía trên mắt trái, tôi phải đi khâu 3 mũi”.

Vẫn khuôn mặt chưa hết kinh hoàng, anh Tiệp tiếp: “Lúc ấy, dù máu mê chảy ròng ròng trên mặt, tôi gọi điện báo cho công an xã. Một vài người có mặt tại hiện trường cũng gọi điện cho công an xã đến. Đến khoảng 16h cùng ngày, công an huyện cũng có mặt tại hiện trường. Quả thật đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn vì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Hai thi thể bị đập nát đầu, máu bê bết, bắn khắp nơi. Chị Soi cũng mới chuyển đến gần gia đình nhà tôi sinh sống và buôn bán hàng tạp hóa, nên chúng tôi không biết nhiều về hoàn cảnh của chị ấy. Cũng chỉ được biết, chị Soi và chồng đã bỏ nhau”.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, tổ công tác Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên do Đại tá Dương Xuân Qúy, Trưởng phòng dẫn đầu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Võ Nhai và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm, thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, đến ngày 10/11 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Nông Tiến Từng – chồng cũ của chị Soi là nghi can số 1 của vụ án, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng, đồng thời huy động các lực lượng tập trung bao vây, truy bắt, không để Từng trốn khỏi địa phương, cũng như tiếp tục phạm tội mới.

Theo tìm hiểu, Từng và chị Soi đã được TAND huyện Võ Nhai xử ly hôn theo quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 2/8/2013. Khoảng thời gian sau đó, chị Soi đã thuê nhà ra ở riêng và mở quán bán giải khát để kiếm sống tại xóm Trường Sơn, đối diện cổng trường THCS Cúc Đường. Vợ chồng Từng có với nhau hai người con là Nông T.L. SN 1993 hiện đang học năm thứ 4, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và  Nông C.T. SN 1990 mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm được khoảng 2 tháng.

Theo điều tra, trước khi vụ trọng án xảy ra, trưa 9/11, đối tượng Từng và anh Tỵ đã đi uống rượu cùng một số người trong hội bạn đồng ngũ với nhau (vốn Từng và anh Tỵ cùng đi bộ đội và làm vàng cùng nhau ở bãi vàng xã Thần Sa, huyện Võ Nhai). Trong lúc uống  rượu, bị bạn bè kích động, khơi lại chuyện cũ, Từng đã “bốc hỏa” và nảy sinh cay cú. Sau khi rời khỏi tiệc nhậu về, thấy anh Tỵ đến quán của vợ cũ chơi, sẵn hơi men và sự phẫn uất trong người, Từng xông vào cãi vã, rồi dùng gạch ba banh đập nát đầu anh Tỵ. Chị Soi thấy thế lao vào can ngăn. Trong cơn say máu, kẻ thủ ác cũng đã dùng gạch đập liên tiếp vào chị Soi, khiến toàn bộ phần đầu và mặt chị bị nát đến mức không còn có thể nhận dạng. 

Sau khi gây án, Từng đã ngay lập tức bỏ trốn, nhưng trên đường bỏ trốn, bản thân hung thủ đã thừa nhận mình vừa giết hai mạng người. Một số người dân sống xung quanh đó cho biết Từng đã đi đến một quán bán thịt lợn gần đó và lấy đi một con dao chuyên dùng để thái thịt lợn của chủ quán. Do chưa biết sự việc xảy ra ở xóm Trường Sơn, nên chủ quán thịt lợn định giữ lại con dao thì Từng đe dọa: “Tao vừa đập nát đầu hai người, mày tiếc gì con dao”. Sau đó, Tường cướp dao và bỏ đi.

Và trong lúc gia đình đang tổ chức đi tìm để vận động ra đầu thú thì 8h30 sáng 11/11 mọi người đã phát hiện xác đối tượng trên cành cây trong tư thế tự treo cổ bằng dây rừng, tại con suối sát chân núi đá, cách đường liên xã một cánh đồng ngô, thuộc xóm Tân Sơn, cách nhà khoảng 300m.

Trao đổi với PV, ông Lương Văn Vịnh, trưởng xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Khoảng 14h30, ngày 9/11, anh Hoàng Văn Ngát, anh trai của nạn nhân Soi có đến cửa hàng tạp hóa của gia đình tôi để hỏi mua 2 chiếc chiếu, với vẻ mặt rất hoảng hốt. Tôi hỏi qua thì anh Ngát chỉ nói ngắn gọn việc chị Soi và ông Tỵ bị Từng đập nát đầu đã tử vong”.

Khi chúng tôi có mặt tại nhà riêng của ông Ma Văn Hòe và bà Lê Thị Nương - bố mẹ đẻ của chị Soi, lúc này hậu sự cho chị Soi đã được gia đình lo xong xuôi, nhưng không khí tang tóc vẫn còn bao trùm lên căn nhà. Nỗi đau đớn của những người “đầu bạc” bị mất đi người “đầu xanh” vẫn còn hằn rõ. Cụ ông thẫn thờ, còn cụ bà thì uất nghẹn trong nước mắt: “Đau xót quá, con chết thảm quá con ơi, con tôi đã làm gì nên tội trời ơi”. Nói được vài lời bà Nương lại nức nở và nằm vật xuống sàn nhà.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hai ông bà vẫn chưa tin sự thật rằng con gái của họ đã vĩnh viễn không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

Chia sẻ với PV về số phận chòng chành, vất vả của em gái mình, anh Hoàng Văn Ngát cho biết: Trước đây, Từng là bạn đồng ngũ với tôi và anh Tỵ. Sau khi vợ chồng Soi ly hôn, Soi có quan hệ tình cảm với anh Tỵ. Chuyện này thì tôi khẳng định là chính xác. Vì thời gian đầu, sau khi hai vợ chồng Soi ly hôn, Soi có về sống cùng với gia đình tôi. Từ hôm xảy ra cơ sự đến nay, cả nhà tôi vợ chồng, con cái đều chuyển hết đến nhà bố mẹ đẻ ở, vì Từng điện thoại vào số máy của vợ tôi đe dọa sẽ giết cả nhà. Con gái tôi hiện làm giáo viên, mai là đầu tuần rồi nhưng vẫn chưa dám về nhà để lấy sách vở, giáo án vì lo bị trả thù. Vụ việc này gia đình tôi cũng đã trình báo đến công an xã Cúc Đường. Nhưng cả nhà tôi vẫn phải cảnh giác. Mặc dù em gái tôi đã mất nhưng trước đó gia đình vẫn không dám tổ chức tang lễ ngay vì lo sợ nếu tổ chức tang lễ trong khi đông đúc mọi người đến chia buồn biết đâu Từng lại xuất hiện trả thù thì tai họa thật khó lường trước. Để sau khi hung thủ bị bắt thì gia đình tôi mới tổ chức tang lễ để anh em họ hàng đến phúng viếng. Tuy nhiên, chần chừ mãi, đến sáng 10/11, mọi người cũng đã quyết định đưa Soi đi chôn cất xong xuôi rồi”.

Với bà con chòm xóm tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, thì sự việc vừa rồi đã khiến mọi người bị một phen thất kinh. Thôn xóm vốn dĩ bình yên nay bỗng dưng dậy sóng, đi đến đâu mọi người cũng túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Người xót thương, người phẫn uất nhưng trên mỗi nét mặt hay trong từng giọng nói đều chất chứa sự khiếp đảm, kinh hãi. Đắng lòng nhất khi nhìn thấy hai đứa con của kẻ tội đồ và người phụ nữ bất hạnh với gương mặt thất thần, kiệt quệ vì những nỗi đau chất chồng khi phút chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ trong thảm án nghiệt ngã. Tổ ấm ngày nào các em từng có, những tiếng cười, những giây phút ấm êm hạnh phúc phút chốc đã không còn nữa. Chỉ vì tích tắc quẫn trí của người cha điên cuồng mà các em phải gánh chịu thiệt thòi, mất mát. Nỗi đau là tột cùng, đến mức người con gái thứ hai dường như không còn đủ nước mắt để rơi được nữa. Em như chết lặng đi trong cơn sóng nỗi đau liên tiếp xô tới.

Theo những người hàng xóm của Từng cho biết, Từng là người nghiện rượu, nhiều khi uống để mà say. Tính của Từng nóng nảy, tính cách có phần cục cằn, khi uống rượu vào thường hay gây sự đánh vợ. Không những thế, Từng còn ham mê cờ bạc, vì thế gia đình không được khá giả. Mâu thuẫn gia đình cũng từ đây mà nảy sinh, song lại đi vào bế tắc không giải quyết được. Chị Soi cũng vì cùng cực mà đã có lần uống thuốc sâu để quyên sinh, rất may được phát hiện kịp thời

Theo lời ông Lương Văn Vịnh, chính vì mâu thuẫn gia đình kéo dài, trong khi Từng không chịu thay đổi bản chất, chị Soi đã quyết định ly hôn chồng. Hai vợ chồng cũng chỉ mới ly hôn. Trước đây, Từng có đi bộ đội, sau khi ra quân thì về quê lấy vợ. Gia đình Từng thuộc diện nghèo trong xóm. “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi không thể tin được Từng lại dám ra tay giết người dã man như vậy. Còn mối quan hệ riêng với hàng xóm thì Từng cũng không để xảy ra xích mích gì lớn. Nay biết tin Từng tự sát tôi vẫn không khỏi bàng hoàng…”, ông Vịnh dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi cũng có nghe thấy dư luận bàn tán chị Soi có ngoại tình với một người đàn ông ở xã La Hiên, thông tin này thấy nhiều người bàn tán cách đây đã 2-3 năm. Chuyện gia đình chị Soi lục đục thì người dân ở đây ai cũng biết. Thấy chồng không quan tâm làm ăn, không lo cho gia đình nên chị Soi đã có những thái độ chán nản. Tôi không dám chắc nhưng có thể vợ chồng chị Soi và Từng li hôn là do vợ không chung thủy, chồng lại hay rượu chè. Đến hôm xảy ra sự việc có thể do Từng quá uất ức trước hành động thấy vợ và người tình đi cùng nhau, nên đã ra tay giết chết cả hai người”.

Còn ở xóm Làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nơi gia đình người đàn ông xấu số đã bị Từng giết cũng đang ngập chìm trong nước mắt và tang thương. Người dân nơi đây không ngớt bàn tán trước cái chết “trớ trêu” của ông Tỵ vì dan díu với người đàn bà khác khi đã có vợ và hai con.

Từ vụ việc trên, phóng viên An ninh Thủ đô đã gặp gỡ PGS.TS, Đại tá Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm – Học viện Cảnh sát nhân dân. Theo Đại tá Nguyễn Minh Đức, vụ việc trên xuất phát từ tâm lý ích kỉ và những tác động của các yếu tố bên ngoài, như một chất xúc tác dẫn đến hành vi của đối tượng gây án.

PV: Thưa PGS.TS Nguyễn Minh Đức! Xin ông cho biết, trong vụ án trên, đối tượng gây án đã bị kích thích như thế nào bởi rượu? 

PGS.TS, Đại tá Nguyễn Minh Đức: Một người bình thường thì có những khí chất khác nhau, có người tính lành, có người tính dữ. Bên cạnh đó, cuộc sống của chúng ta lại có quá nhiều áp lực. Có thể áp lực do công việc, hoặc làm việc quá sức… dẫn đến ức chế. Người như vậy khi chịu sự tác động bên ngoài cũng có thể cáu gắt, bực tức hay có những hành vi mất kiểm soát. Còn đối với người uống rượu thì như chúng ta biết, rượu là một chất xúc tác, gây hưng phấn nhanh cho con người. Lúc này, mâu thuẫn nội tại bùng phát thì rượu sẽ càng gây kích thích hơn và khiến cho con người ta sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Trong trường hợp này, có thể nói, đối tượng Từng khi có men rượu vào người thì khả năng kiểm soát về ý chí và lý trí kém hơn so với bình thường, cộng thêm sự hưng phấn cao và một số tác động ngoại cảnh nên đã dẫn tới hành vi phạm tội. Ngoài ra, chúng ta có thể kể đến cái gọi là “yếu tố nạn nhân của tội phạm”. Ở tình huống này, nạn nhân Tỵ từng có quan hệ bất chính khi đã có gia đình. Mặc dù chị Soi đã ly hôn, nhưng hành vi của anh Tỵ cũng là trái pháp luật, trái với cả đạo đức. Chính vì vậy, hành vi ngoại tình của anh Tỵ kích thích mạnh mẽ đến tâm lý của đối tượng Từng nên dẫn tới vụ thảm sát kinh hoàng trên.

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà Tội phạm học phương Tây được trình bày trong những Hội nghị được tổ chức tại Mỹ vào tháng 12/2012 thì 90% người phạm tội bạo lực và giết người đều có hơi men trong người trước khi gây án.

Như vậy, có thể nói, rượu và những chất kích thích rất dễ khiến con người ta có những hành vi mất kiểm soát, gây ra những hậu quả khôn lường.

PV: Vậy thưa ông, trong trường hợp này nói riêng và những vụ việc mà người có hành vi phạm tội chịu sự tác động của đám đông trong các cuộc nhậu, bữa tiệc… thì yếu tố đám đông có ảnh hưởng như thế nào?

PGS.TS, Đại tá Nguyễn Minh Đức: Như đã phân tích ở trên, người uống rượu hoặc có hơi men thì thần kinh bị kích thích, dẫn đến hưng phấn nhanh hơn so với người bình thường. Lúc này, các yếu tố bên ngoài tác động đều có thể dẫn đến những hành vi khôn lường. Trong trường hợp này, yếu tố đám đông cũng là một tác động lớn, là một chất xúc tác ảnh hưởng đến tâm lý người uống rượu. Bởi nếu như uống rượu bình thường không thì không sao, nhưng trong cuộc nhậu, đám đông đã nhắc tới câu chuyện giữa vợ chồng đối tượng Từng và chị Soi, đồng thời nói về mối quan hệ bất chính giữa anh Tỵ và chị Soi, dù là tin đồn hay có thật thì đây cũng là một yếu tố được coi là chất phụ gia cộng hưởng hành vi.

------------------

Vụ việc coi như đã được khép lại, nhưng với những người dân nơi đây sẽ còn là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Và đối với những người thân còn “ở lại” của ba người đã “ra đi” này, không biết đến bao giờ vết sẹo lòng mới liền trở lại, và những ký ức đau lòng liệu rồi có sớm được tẩy mờ theo thời gian...