Uống rượu, bia xong cầm lái ô tô, xe máy không khác gì giết người hàng loạt:

Bài 1- Những hậu quả thảm khốc từ các tài xế thích uống rượu, bia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày có khoảng 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với các mức độ khác nhau. 6 tháng đầu năm 2022, trên cả nước cũng ghi nhận gần 120 vụ tai nạn giao thông do rượu, bia, khiến 85 người thiệt mạng và 77 người bị thương.

Hệ lụy khôn lường từ những cuộc 'nhậu' say

Đến hôm nay (6-6), 4 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, thuộc tổ 2 phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, trong ngôi nhà nhỏ ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, khung cảnh tang thương vẫn bao trùm.

Người con trai của gia đình sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn thất thần, không tin rằng bố mẹ và em gái đã mãi mãi rời xa mình. Vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi của em niềm hạnh phúc và tương lai ở phía trước... Đó chính là hậu quả của việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia vẫn cố tình cầm lái.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 2-6, tại ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, xe ô tô BKS: 98A-499.44 do Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987, trú tại số nhà 9, đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Ngô Văn Cảnh đã va chạm với xe mô tô BKS: 98B2-755.90 do ông Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) điều khiển, chở theo sau là vợ (chị Dương Thị Quyên, SN 1978) và con gái (cháu Nguyễn Thùy Dương, SN 2009).

Vụ tai nạn khiến anh Hưng và vợ, con đều tử vong tại chỗ, cả xe ô tô của Thịnh và xe máy của anh Hưng đều bị hư hỏng nghiêm trọng. Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam lái xe Nguyễn Đức Thịnh để làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Nguyễn Đức Thịnh và chiếc xe ô tô Audi sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang

Tài xế Nguyễn Đức Thịnh và chiếc xe ô tô Audi sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác cũng xuất phát từ việc lái xe sử dụng rượu bia, xảy ra tại Bắc Ninh. Theo đó, khoảng 20h15 ngày 15-5, tại Đường TL283 đoạn thuộc địa phận thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ô tô mang BKS: 89A-291.71 do anh Nguyễn Thắng Quang (SN 1989) điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Tráng (SN 1988), cùng trú huyện Thuận Thành đâm vào lan can cầu.

Cú tông khiến chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu, hai anh Quang và Tráng tử vong tại chỗ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ khoảng 11h đến tối 15-5, hai anh Quang và Tráng điều khiển xe ô tô chở nhau tới dự họp lớp. Quá trình ăn liên hoan họp lớp có uống rượu bia.

Sau đó, anh Quang lái xe ô tô chở anh Tráng ngồi bên ghế phụ đi trên đường TL 283 đoạn thuộc địa phận thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thì xảy ra tai nạn, dẫn tới sự việc đau lòng trên.

Nguyễn Đức Thịnh giờ đây ân hận cũng đã quá muộn

Nguyễn Đức Thịnh giờ đây ân hận cũng đã quá muộn

Đây chỉ là 2 trong rất rất nhiều những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề do rượu, bia gây ra. Trong khi đó, điều mà ai cũng biết đã trở thành khẩu hiệu, là “đã uống rượu bia thì không lái xe”, nhưng không phải ai cũng ý thức được việc đó nên những sự việc đau lòng vẫn cứ tiếp diễn. Chỉ đến khi sự việc xảy ra rồi, lúc đó ân hận thì đã quá muộn.

Nỗi đau ở lại

Tháng 6-2020, Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1997), trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách 3 năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 21h 50 ngày 9-4-2018, sau khi uống rượu, Nguyễn Ngọc Thái đã điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 57, đoạn từ xã Sơn Định, Chợ Lách về bến phà Đình Khao (Vĩnh Long).

Trên đường đi, do không làm chủ được tốc độ nên Thái đã điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái va chạm với xe mô tô do anh Nguyễn Thành Lợi điều khiển đi theo chiều ngược lại. Lúc này có xe máy do anh Đoàn Võ Quang Vinh điều khiển đi phía sau anh Lợi tiếp tục va chạm vào nhau. Hậu quả, anh Lợi tử vong tại hiện trường, anh Vinh bị thương tích với tỷ lệ thương tật được giám định là 38%.

Trong phút chốc, cậu bé này đã trở thành trẻ mồ côi cũng chỉ vì sai lầm của tài xế khi lái xe mà trước đó có sử dụng rượu, bia dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc

Trong phút chốc, cậu bé này đã trở thành trẻ mồ côi cũng chỉ vì sai lầm của tài xế khi lái xe mà trước đó có sử dụng rượu, bia dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc

Còn tài xế xe Audi gây ra vụ tai nạn tại thành phố Bắc Giang hôm 2-6 vừa qua có lẽ đến bây giờ vẫn chưa hết ân hận về hành vi mà bản thân đã gây ra. Chỉ vì một phút quá chén mà để lại nỗi đau cho bao người: Là một đứa trẻ trong phúc chốc đã trở thành mồ côi. Là cha mẹ già của những nạn nhân xấu số giờ đây đã cạn nước mắt khi chứng kiến con mình nằm lại nơi đất lạnh.

Và cũng là nỗi đau của chính gia đình tài xế Nguyễn Đức Thịnh với bản án đang chờ ở phía trước. Với vợ con, người thân của Nguyễn Đức Thịnh, không chỉ là sự day dứt với gia đình nạn nhân, mà còn là nỗi đau khi gia đình có chồng, cha, con đi tù…

“Tôi thực sự hối hận và mong mọi người từ vụ việc của mình hãy làm chủ tay lái và không sử dụng rượu bia khi lái xe” - Nguyễn Đức Thịnh nói tại cơ quan công an.

Công lý sẽ được thực thi, kẻ gây ra tội sẽ phải đền tội, nhưng rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được những vụ việc thương tâm trên, nếu như có ý thức trước khi cầm lái - “Đã lái xe thì không uống rượu bia”, xin được nhắc lại khẩu hiệu quan trọng này để nhấn mạnh một điều đáng buồn là, hệ lụy nhìn thấy, hậu họa cũng rất rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn lờ đi trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Khi sự việc đã xảy ra rồi, một lời ăn năn hối lỗi sẽ mất đi giá trị và chỉ có những người ở lại, dù là trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các vụ tai nạn mà nguyên nhân do bia rượu gây ra, hay là gián tiếp thì nỗi đau sẽ còn dai dẳng. Chỉ khi nào mỗi cá nhân tự thức tỉnh lương tâm và trách nhiệm của mình, lúc đó mới hạn chế được những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra xuất phát từ các tài xế thích uống rượu, bia rồi 'vò' tay lái một cách ngẫu hứng, không cần biết đến hậu quả sẽ gây ra là không thể lường trước.