Ba sinh viên tình nguyện Đại học Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn trôi

ANTĐ - 17h hôm qua, 2-7, tại khu vực cầu Pắc Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lũ cuốn trôi 4 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Một sinh viên đã được cứu thoát nhưng ba sinh viên còn lại đã bị cuốn trôi mất tích.

Khu vực nơi các sinh viên tình nguyện gặp nạn (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Theo thông  tin từ trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, ba sinh viên mất tích là Vũ Thị Xoa (SN 1996), quê quán Hải Dương; Phan Thị Hải (SN 1997), quê quán Nghệ An, Nguyễn Thị Ngân (SN 1997), quê quán Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã phân công ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn và trường Đại học Ngoại thương phối hợp với lực lượng chức năng huyện Bình Liêu tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức. Trực tiếp ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương cứu hộ, cứu nạn. Công tác tìm kiếm diễn ra suốt đêm với đông đảo các lực lượng, bao gồm cả ngư dân có kinh nghiệm. Các thợ lặn cũng được huy động để mở rộng khu vực tìm kiếm. Ngoài lực lượng chức năng, một số người dân địa phương có kinh nghiệm về tìm kiếm, cứu nạn cũng phối hợp tìm kiếm các sinh viên bị mất tích.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong đêm (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ba sinh viên tình nguyện Đại học Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn trôi ảnh 3

Lực lượng Công an, Quân đội cũng được huy động (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ba sinh viên tình nguyện Đại học Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn trôi ảnh 4

Các thợ lặn tham gia tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Cùng với việc tích cực tìm kiếm, cứu nạn, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời báo tin cho trường Đại học Ngoại thương cùng gia đình các nạn nhân. Đồng thời, huyện Bình Liêu đã bố trí chỗ ăn, ngủ cho các em sinh viên tinh nguyện đi cùng đoàn. Được biết, nhóm sinh viên Trường ĐH Ngoại thương gồm 21 em, tham gia hoạt động tình nguyện tại một số thôn, bản của huyện Bình Liêu.

Ngay khi nhận được thông tin, trường Đại học Ngoại thương đã cử bà Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng; ông Bùi Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường; ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Đoàn trường cùng các thầy cô giáo có mặt kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Đến 1h05 ngày 3-7, nạn nhân thứ nhất trong vụ lũ cuối trôi đã được tìm thấy tại khu vực giữa suối Pắc Hoóc, cách đường tràn Pắc Hoóc khoảng 40m. Đến 2h10, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa lên bờ.

Ngay sau đó, thi thể các sinh viên gặp nạn đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu để bàn giao cho gia đình. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng, huyện Bình Liêu hỗ trợ 6 triệu đồng, Tỉnh đoàn hỗ trợ 3 triệu đồng, Sở GD-ĐT hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân để hỗ trợ việc mai táng.

Sáng 3-7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân thiệt mạng do lũ cuốn tại huyện Bình Liêu.

Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa về phương tiện, trang, thiết bị và nhân lực để các gia đình nạn nhân lo hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, trong 2 ngày 30-6 và 1-7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Với tổng lượng mưa 328,8mm đến 505,6mm khiến nhiều đường phố trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà bị ngập lụt. Huyện Bình Liêu và huyện Tiên Yên cũng bị ảnh hưởng do lượng mưa hơn 100mmm.