Bà mẹ đơn thân Vân Hugo thừa nhận trái tim đã "hồi sinh" sau đổ vỡ hôn nhân

ANTD.VN - Gặp Vân Hugo tại một sự kiện diễn ra mới đây tại Hà Nội, nữ diễn viên sinh năm 1985 nổi bật trong bộ vest giản dị, khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm và lịch lãm. Bà mẹ đơn thân thừa nhận, cô đã thay đổi rất nhiều sau những biến cố xảy ra trong cuộc sống và hiện tại đã tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Gần 8 năm sau khi ly hôn cũng là ngần ấy thời gian Vân Hugo lặng lẽ làm quen và thích ứng với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Bé Tường Minh (tên gọi ở nhà là Bean) – cậu con trai của cô với người chồng cũ – tới giờ cũng đã 10 tuổi. Vân Hugo chia sẻ, cô sống cùng con trai tại Hà Nội và có công việc gì vẫn đều đặn “chạy sô” vào Nam ra Bắc. Vực dậy sau “cú sốc” hôn nhân tan vỡ, Vân Hugo trải lòng, cô nghĩ điều tuyệt vời nhất mà cô nhận được từ lần vấp ngã này chính là bé Bean. Vì vậy, cô luôn biết ơn chồng cũ – người đã mang đến cho mình món quà tuyệt vời đó.

Chia sẻ về cậu con trai bé bỏng, Vân Hugo hào hứng kể, cô rất thích vì bây giờ đi đâu với bé Bean cũng đều được mọi người bảo “trông như hai chị em”. Nhìn con mỗi ngày một lớn thêm, cô lại thấy tự hào vì mình đã có thành tựu nhất định trong việc nuôi dạy con cái, trong đó điều lớn nhất mà cô làm được chính là cho con tình yêu không bao giờ dừng lại và sự lạc quan. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, mấy năm gần đây, cô không bao giờ để con thấy mình cáu giận, bực bội, khóc lóc hay có những suy nghĩ, biểu hiện tiêu cực như trước kia. Ngày trước thì khác, cô hay để cảm xúc tiêu cực lấn át bản thân.

Vân Hugo xuất hiện rạng rỡ và cởi mở chia sẻ về sự bình yên trong cuộc sống hiện tại

Nhớ lại, Vân Hugo bảo, có khoảng thời gian cô để mình rơi vào trạng thái rất tệ, bế tắc, tiêu cực trong suy nghĩ, không biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề của mình. Sau đó, cô nhận ra bé Bean cũng bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực đó và gốc rễ của mọi vấn đề mà hai mẹ con gặp phải đều xuất phát từ mình. Cô bắt đầu tập suy nghĩ mọi thứ đều có thể được giải quyết một cách tích cực và nhẹ nhàng, và rồi mọi thứ tự dưng nhẹ nhõm hẳn.

Vân Hugo ở thời điểm hiện tại như lời cô tự nhận, là một người sống thuận theo tự nhiên với quan niệm: “mọi thứ xảy ra ở hiện tại đều là điều tuyệt vời nhất”, biết trân trọng kể cả những khó khăn xảy đến với mình. Cô nhận ra, thái độ sẽ quyết định mọi việc trong cuộc sống – khi mình chọn thái độ vui vẻ và lạc quan thì tự nhiên cuộc sống cũng dễ dàng hơn hẳn, tất cả những việc mình làm đều có niềm vui ở trong đó. Vì thế với con, cô luôn chọn cách cùng con giải quyết mọi vấn đề đến cùng, không bao giờ để mặc bé tự loay hoay với vấn đề của mình. Ngay cả với những việc cậu bé chưa làm được, cô cũng động viên chứ không bao giờ đay nghiến. Có lẽ nhờ vậy, bé Bean luôn mỉm cười, giống hệt mẹ.

Không còn ngần ngại khi nhắc đến chuyện tình cảm riêng, Vân Hugo tâm sự, ở thời điểm này, cô đang rất hạnh phúc. Từng trải qua một lần đổ vỡ, không tránh khỏi những lấn cấn theo kiểu “chim ngã sợ cành cong” song với cuộc tình này, Vân Hugo thổ lộ, cô không hề dè chừng, e ngại hay có nỗi lo vô hình nào cả. Sở dĩ vậy bởi giờ đây, cô có suy nghĩ rất đơn giản rằng, cuộc sống cho mình thứ gì cũng nhận hết, kể cả cho mình nỗi buồn thì cũng tận hưởng hết và vượt qua, rồi sẽ đến lúc vui. Mặc dù không chia sẻ cụ thể về “một nửa” hiện tại nhưng Vân Hugo khẳng định, cô đang sống trong những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc, vì thế sẽ giữ gìn, nâng niu và không làm ảnh hưởng gì đến niềm vui đó.

“Bao lâu nay tôi đang quen với việc gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, tự dưng bây giờ mọi thứ được giải quyết một cách rất đơn giản, tự nhiên, cảm thấy cuộc đời thật êm ả, đẹp đẽ, tươi vui và mình xứng đáng với cuộc sống như thế này.” – bà mẹ một con hạnh phúc chia sẻ.

Cũng theo Vân Hugo, nhiều người hỏi cô liệu có phải sự xuất hiện của người đàn ông hiện tại chính là lý do làm cô thay đổi. Đáp lại. Vân Hugo thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, cô nhận ra đàn ông đến và đi, niềm vui hay  nỗi buồn cũng vậy, thế nên cô luôn tự nhắc mình không bám chắc vào cái gì hết mà hãy vui vẻ chấp nhận mọi thứ, cả cái đến và cái đi. Khi đã làm được điều đó, tập trung vào bản thân mình trước, tự nhiên sẽ thấy mọi thứ chỉ là giấc mơ. Chính suy nghĩ đó làm cô thay đổi, không chỉ trở nên vui vẻ hơn mà còn làm những người xung quanh mình cảm thấy dễ chịu.

Tuy nhiên, Vân Hugo không phủ nhận cô đang được hồi sinh bởi tình yêu. Với cô, khi người phụ nữ không được yêu thì thường có xu hướng tự trách bản thân, tâm lý cũng không được ổn định. Khác với trước kia, cô đã có một người luôn yêu thương, ở bên cổ vũ, động viên khiến mình trở nên tự tin hơn rất nhiều. Người đàn ông bí mật này rất thương Vân Hugo, mà cô nhận ra trong một mối quan hệ thì tình thương còn quan trọng hơn cả tình yêu. Chính vì lẽ đó, cô cảm thấy đây đúng là người đàn ông của mình và thời gian này là giai đoạn cô cảm nhận rõ rệt nhất về hai từ “hạnh phúc”.

“Người đàn ông yêu thương mình, họ luôn luôn hướng về mình và cái cách mà họ quan tâm tới mình luôn ấm áp và chân thành, từ những việc nhỏ nhất.” – Vân Hugo tâm sự.

Vân Hugo xác nhận đang có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông vô cùng tuyệt vời và hết lòng yêu thương cô cùng con trai.

Cách đây khá lâu, Vân Hugo từng ngậm ngùi chia sẻ về việc cô bị nhược thị và một bên mắt không nhìn thấy gì, có nguy cơ hỏng hoàn toàn. Thời gian đó, cô cũng rơi vào trạng thái khá hoảng loạn và bế tắc. Tuy nhiên, nữ diễn viên kể, sau khi sang Singapore để chữa trị, vị bác sĩ điều trị đã nói điều này khiến cô nhớ mãi: “Bạn không thấy bạn vẫn may mắn sao, bạn vẫn còn một mắt còn lại hoạt động bình thường và điều đó tốt hơn rất nhiều những người bị hỏng cả hai mắt. Thế nên bạn đừng buồn về chuyện một  mắt bị hỏng mà hãy nghĩ đến mắt còn lại vẫn đang tốt, thì sẽ biến trân trọng và biết ơn cái bạn đang có”. Nghe vậy, cô như choàng tỉnh và nhận ra, tất cả đều do mình sống và cách mình chọn, chọn niềm vui hay chọn nỗi buồn đều là do mình hết.

Tới giờ căn bệnh về mắt mà Vân Hugo mắc phải vẫn không thể thay đổi do bị bẩm sinh nên kể cả khi cô có mổ hay can thiệp thì vẫn thế. Có điều, Vân Hugo bộc bạch, cô đã chấp nhận và vui vẻ với điều đó.