Ba Lan: “Ngày độc lập” biến thành “ngày bạo loạn” kinh hoàng

ANTĐ - Ngày 12-11, Tân Hoa xã Trung Quốc đưa tin, 32 người bị thương, 220 người liên quan đã bị cảnh sát bắt trong cuộc đụng độ nổ ra ở thủ đô Warsaw ngày 11-11, ngày độc lập của Ba Lan.

Ngày 11-11, tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, cuộc diễu hành mít tinh kỷ niệm "ngày độc lập" đã biến thành một cuộc bạo loạn cực lớn, hơn 30 người bị thương và hơn 200 người đã bị bắt.

Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Ba Lan cho biết, trong cuộc diễu hành "ngày độc lập" hôm 11-11, một nhóm lớn các tay súng đã tấn công lực lượng cảnh sát, gây nên cuộc bạo loạn khiến 32 người bị thương, trong đó có 12 cảnh sát.

 

Một số phần tử quá khích tấn công cảnh sát Ba Lan

Nguồn tin cho hay, một số phần tử quá khích là những thanh niên đeo mặt nạ đã trà trộn vào đám đông cuộc diễu hành, ném đá, pháo tấn công lực lượng cảnh sát.

Những kẻ kích động được cho là nằm trong số hàng chục ngàn người đã tham gia vào một cuộc diễu hành của các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan có tổ chức gần sân vận động quốc gia.

Buổi mít tinh diễu hành biến thành cuộc bạo loạn

Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông, đồng thời bắt giữ khoảng 200 phần tử  theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Trước đó, Tổng thống Bronislaw Komorowski đã xuất hiện tại lễ kỷ niệm chính thức ngày mà Ba Lan giành lại độc lập sau chiến tranh thế giới nhất (11-11).

Được biết, vào ngày 11-11 hàng năm, Ba Lan đều tổ chức hoạt động diễu hành kỷ niệm ngày độc lập. Năm nay cũng là lần thứ 4 liên tiếp “ngày độc lập” của nước này biến thành “ngày bạo loạn”.