Ba giờ đấu trí với kẻ cuồng loạn

ANTĐ - 10h10 ngày 15-12, nhận được tin báo của Công an xã Phương Đình (huyện Đan Phượng, Hà Nội) về việc một đối tượng dùng súng cố thủ trong nhà đe dọa bắn bất cứ ai đi qua nhà hắn, lực lượng ĐTHS CAH Đan Phượng, Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường.

Đối tượng Huy bị lực lượng CAH khống chế


Đối tượng côn đồ phê ma túy “đá”

Vốn bản tính lưu manh côn đồ, lại kết thân với nhiều tay anh chị có máu mặt trong vùng, Phùng Quang Huy “cùn” (SN 1973, ở thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, Đan Phượng) ngông nghênh vác dao, kiếm đi thu tiền bảo kê các quán massage, cà phê, không ai dám chống đối. Bị chính quyền sở tại 2 lần đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng sau cai thời gian ngắn, Huy lại “dính” ma túy trở lại. Sau khi cai nghiện về giữa năm 2010, chỉ 1 tháng sau Huy chuyển hẳn sang đập “đá” tại nhà. Huy sống cùng bố mẹ trong ngôi nhà khang trang 3 tầng nằm giữa thôn Phương Mạc mới được hoàn thiện ít lâu. Do là con trai út trong gia đình có 3 anh em, Huy được người thân trong nhà rất nuông chiều.

Thế nhưng hết lừa bố gạt mẹ để “xoay” tiền, đối tượng này còn buộc nhiều hàng quán nộp tiền bảo kê để thỏa mãn những cơn nghiền “đá”. Với sự lỳ lợm, hung hãn của kẻ côn đồ cộng thêm cơn phê thuốc, đối tượng này đã không ít lần vác dao, đi khắp làng trên xóm dưới vô cớ đuổi đánh, đe dọa chém người dân. Chính vì sự ngông nghênh, côn đồ của đối tượng đã khiến tất thảy người trong thôn, xã lo sợ mỗi khi ra đường. Ngày nào cũng đập “đá” khiến đối tượng có biểu hiện sử dụng quá liều dẫn đến hoang tưởng, ảo giác mạnh.

Trong đêm Huy dùng súng kíp bắn 3 phát chỉ thiên để chống lại “hàng nghìn tinh binh ma quỷ”. Tưởng tượng ra “hàng nghìn tinh binh ma quỷ từ đâu đến bay vào nhà để đập phá nhà cửa của gia đình, nó bị ảo giác mạnh quá, chính nó đập phá nhà chứ ai nữa...” - bà Trần Thị Phả (mẹ của đối tượng) cho biết. Sáng 15-12, đối tượng vác dao và túi đồ đeo ngang người đi khắp làng đe dọa chém người, sau đó trèo tường vào nhà khóa trái cửa chĩa súng kíp ra ngoài đe dọa: “Đứa nào mà bén mảng qua nhà tao, tao bắn chết...”. Một người họ hàng của đối tượng ra sức khuyên nhủ nhưng bất thành. Bà Phả (mẹ Huy) đã cầu cứu đến lực lượng công an huyện xuống giải quyết sự việc.

Ghi điểm trong ngày đầu cao điểm

Tầng 2 ngôi nhà, nơi đối tượng cố thủ với súng, dao và lựu đạn

Qua người thân của Huy được biết trong nhà đối tượng có nhiều dao kiếm, 1 súng kíp, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và cả lựu đạn... Lực lượng ĐTHS lên kế hoạch dụ đối tượng ra khỏi nhà, anh Phùng Quang Trung (anh ruột Huy) đến cổng khuyên nhủ nhưng không đạt kết quả. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, trong cơn mê ảo tác hại của “đá” cùng với số vũ khí “nóng” trong tay, nếu không kịp thời trấn áp ngăn chặn Huy rất có thể tính mạng của nhiều người dân sẽ bị đe dọa. 12h30 cùng ngày, lực lượng hình sự CAH tăng cường với áo giáp chống đạn được triển khai. Nhà đối tượng trước mặt là ao rộng, dễ quan sát xung quanh, cửa khóa chặt, Huy cố thủ trên tầng 2 tay lăm lăm lựu đạn. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thảo, Phó trưởng CAH Đan Phượng mặc áo giáp chỉ huy một mũi gồm 4 chiến sỹ men theo mái ngói nhà tầng 2 nhà bà Liễu (cạnh nhà đối tượng) để áp sát trèo thang lên tầng 3 nhà Huy. Để đánh lạc hướng đối tượng, một chiến sỹ gọi cổng giả là người đến giao “đá”. Từ tầng thượng men đường cầu thang xuống tầng 2 trinh sát phát hiện cửa phòng khóa trái. Xác định đối tượng có vũ khí “nóng” nên việc áp sát và phá cửa được tính kĩ càng phải đảm bảo được an toàn cho CBCS.

13h05, tín hiệu được phát, Thượng sỹ Dũng lao người đạp bay cánh cửa. Trong tích tắc, người chiến sỹ trẻ xác định chính xác vị trí của đối tượng, lập tức 4 CBCS khác nhanh như chớp quật tên nghiền “đá” sấp xuống giường. Một đồng chí giữ chặt tay phải của đối tượng đang cầm lựu đạn. Kiểm tra, quả lựu đạn trong tay đối tượng chỉ là... con quay gỗ được bọc vải kín. Thu giữ tại phòng riêng của Huy là 4 bình gas, 2 dao tự chế, lựu đạn gỗ và nhiều dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy “đá”. Trong nhà, mọi đồ đạc bị tên cuồng loạn đập phá ngổn ngang, la liệt những mảnh vỡ bát đĩa. Lực lượng chức năng thu giữ 1 súng kíp, 2 dao, lựu đạn giả... từ đối tượng. CAH Đan Phượng đang tạm giữ Phùng Quang Huy để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “ tàng trữ vũ khí thô sơ”.