Bà chủ bắt người giúp việc ăn phân “co dúm” trước tòa

ANTĐ - Lý giải về hành vi tàn bạo, mất nhân tính của mình, Minh cho rằng vì bà Phương có nhiều khuyết điểm và hay ăn vụng…

Sáng nay (16-5), TAND quận Ba Đình đã tiến hành xét xử vụ án hành hạ người khác đối với bị cáo Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964), trú ở xóm Chùa, xã Nhật Tảo.

Đúng 8h30, phiên tòa khai mạc. Đây là vụ án gây phẫn nộ dư luận vì hành vi tàn bạo của bà chủ đối với người giúp việc nên thu hút đông đảo báo chí đến dự tòa và đưa tin. Trần Thị Tuyết Minh hầu tòa với mái đầu bạc trắng, già hơn rất nhiều so với hồi bị công an bắt giữ cách nay chưa lâu.

Trần Thị Tuyết Minh tại phiên tòa

Phía nạn nhân, bà Phạm Thị Phương (59 tuổi, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội) cũng có mặt tại phiên tòa với tình trạng sức khỏe chưa bình phục hẳn và được sự “hộ tống” của hai người em.

Tại phần thủ tục, vị chủ tọa công bố việc gia đình bị cáo đã thuê luật sư bào chữa tại phiên tòa, tuy nhiên, vị luật sư này vẫn vắng mặt. Trước tình huống đó, HĐXX đã hỏi ý kiến bị cáo về việc có tiếp tục thuê luật sư nữa không, bị cáo từ chối quyền này nên phiên tòa tiếp diễn.

Dù chưa thật khỏe nhưng bà Phương vẫn cố gắng đến tòa

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 1-2012, lấy lý do bà Phương làm việc chậm chạp, ở bẩn và hay ăn vụng, Minh đã chửi mắng, dùng chân, dép guốc, cốc thủy tinh đánh vào đầu, tai, người bà Phương. Đánh bà Phương ở mọi nơi, mọi lúc.

Thấy người giúp việc lười tắm, Minh đã lôi bà Phương vào nhà vệ sinh dùng vòi hoa sen xịt nước nóng vào khắp cơ thể, nhất là phần bụng, mông và bộ phận sinh dục, mặc cho nạn nhân van xin. Táng tận hơn, một lần phát hiện người giúp việc ăn vụng gói bánh trên ban thờ, Minh đã bảo bà Phương mở thùng rác lấy chiếc bỉm dính phân của đứa cháu bắt phải ăn.

Lý giải về hành vi tàn bạo, mất hết nhân tính của mình, Minh biện bạch: “Do bà Phương có nhiều khuyết điểm và hay ăn vụng làm bị cáo bức xúc nên mới có những hành vi như vậy. Bị cáo nói rất nhiều lần nhưng bà ấy luôn bảo thủ và ngang lắm”.

Sau khi đã làm rõ hầu hết các hành vi hành hạ người giúp việc, HĐXX tiếp tục thẩm vấn về những hành vi liên quan. Trần Thị Tuyết Mình thừa nhận, phát hiện bà Phương có tiền trong người, bị cáo đã “tịch thu” 1,9 triệu đồng. “Bị cáo có biết đây là số tiền bà Phương vừa được trả lương giúp việc ở một nơi khác không?” – nữ chủ tọa phiên tòa thẩm vấn. Bị cáo Minh cúi đầu im lặng.

Làm rõ tội ác của gia chủ, bà Phương cho rằng bị cáo khai không chính xác nhiều rất tình tiết. “Cô ấy vu oan và ép tôi phải viết giấy ăn cắp 5 triệu!” – bà Phương trình bày. Bà lão từng giúp việc cho gia đình Minh tố thêm: “Mỗi bữa cô ấy chỉ cho tôi ăn một vài thìa cơm rồi dặn ai hỏi thì bảo ăn rồi”.

Giải thích vì sao không trốn khỏi cái “địa ngục trần gian” ấy của chủ tọa, bà Phương bảo: “Nhiều lần tôi muốn xin về, nhưng cô Minh nhất quyết không cho. Cô ấy còn “giam” tôi, khóa trái cửa không cho ra khỏi nhà. Chỉ một chút nhỏ không vừa ý là cô ấy đánh đập tôi rất tàn nhẫn. Có lần đập đầu tôi vào tường, khiến máu vương vãi khắp nhà”.

Đông đảo người dân đến theo dõi phiên xét xử

Trở lại phiên xét xử sau ít phút tạm nghỉ, phiên tòa bước vào phần luận tội. Nữ kiểm sát viên giữ quyền công tố quy kết hành vi của Minh hết sức dã man, tàn nhẫn và táng tận tận lương tâm. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với Trần Thị Tuyết Minh.

Đồng quan điểm với vị đại diện VKS, kết thúc phiên xét xử, TAND quận Ba Đình đã quyết định tuyên phạt bà chủ bắt người giúp việc ăn phân này 18 tháng tù giam.