Avatar trở lại với phiên bản 4K để dọn đường ra mắt phần 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những khán giả từng yêu thích bộ phim “Avatar” của đạo diễn James Cameron 13 năm trước có thể chiêm ngưỡng lại thế giới Pandora diệu kỳ với phiên bản 4K HDR sẽ chiếu rạp vào cuối tháng này. Hai tháng sau đó, “Avatar: Dòng chảy của nước” - tức Avatar 2 sẽ ra mắt.

Ở thời đại mà các tác phẩm điện ảnh thay nhau “sinh sôi nảy nở”, rất ít bộ phim nào có thể tái xuất hiện ở rạp lần thứ 2. Trường hợp của “Avatar” dĩ nhiên đặc biệt bởi đây chính là siêu phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất qua mọi thời đại (hơn 2,847 tỷ USD).

Việc ra rạp lần nữa sau 13 năm của “Avatar” là mũi tên có 2 đích đến: Giới thiệu lại tác phẩm với công nghệ hình ảnh sắc nét hiện đại 4K HDR, đồng thời là bàn đạp cho việc trình làng phần 2 “Avatar: Dòng chảy của nước” (Avatar: The Way of Water) khởi chiếu vào cuối tháng 12 tới. Việc tái phát hành “Avatar” với “diện mạo mới” được xem là chiến lược giúp bộ phim tiếp cận thêm nhiều đối tượng, nhất là lớp khán giả trẻ hôm nay đối với “một biểu tượng của lịch sử điện ảnh”.

“Avatar” trở lại với phiên bản nâng cấp tuyệt đẹp

“Avatar” trở lại với phiên bản nâng cấp tuyệt đẹp

Bước ngoặc điện ảnh

Từng là bộ phim được đầu tư kinh phí lớn nhất (khoảng 300 triệu USD), với ứng dụng công nghệ điện ảnh 3D hiện đại nhất vào thời điểm năm 2009, “Avatar” góp phần thay đổi cách suy nghĩ của khán giả về việc thưởng thức điện ảnh tại rạp. Siêu phẩm dài 2 giờ 41 phút này trở thành bộ phim khoa học viễn tưởng thành công nhất mọi thời đại, giành được 3 tượng vàng Oscar và góp công lớn thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh thế giới phát triển bùng nổ với định dạng kỹ thuật số thay cho phim nhựa 35mm truyền thống.

Sự xuất hiện của “Avatar” khiến khán giả nô nức kéo đến rạp và chưa bao giờ họ khao khát muốn trải nghiệm không khí xem phim 3D đến vậy. Cho tới nay, kỹ thuật làm phim 3D mang tính đột phá của “Avatar” vẫn là một điểm nhấn đặc biệt, là tiền đề phát triển công nghệ kỹ xảo CGI hiện đại sau này.

13 năm đã trôi qua, ngành sản xuất phim có nhiều thay đổi, nâng cấp siêu việt hơn nữa. Đạo diễn James Cameron (năm nay đã 68 tuổi) nhận định, vẫn còn nhiều khán giả chưa có cơ hội thưởng thức siêu phẩm của ông, chưa kể việc hệ thống rạp chiếu 3D ngày trước không đáp ứng đủ nhu cầu của công chúng. “Cần một sợi dây liên kết giữa quá khứ với hiện tại” - Cameron nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo The New York Times. Thế là bản phim “Avatar” gốc được tân trang lại thành phiên bản 4K HDR thời thượng để quay lại rạp chiếu toàn cầu.

Thông điệp trưởng thành

“Avatar” được xây dựng như một chuyện ngụ ngôn kể về ý thức tôn trọng sự sống, khi con người “đóng vai” thành kẻ xâm lăng các nền văn minh khác. Cựu binh Thủy quân lục chiến Jake Sully (nam diễn viên Sam Worthington thủ vai) dùng một cỗ máy để phiêu lưu đến thế giới Pandora đầy sắc màu. Sully được lai tạo để biến thành một “avatar” có hình hài giống với người Na'vi bản địa. Công chúa Neytiri (Zoe Saldana) dạy anh cách hòa hợp với lối sống tự nhiên và cả 2 phải lòng nhau. Kỳ thực, Sully là “lính tiên phong” mở đường cho mục tiêu tấn công Pandora của đoàn quân do Đại tá Quaritch (Stephen Lang) chỉ huy. Sau nhiều biến cố, Sully đưa ra quyết định trái ngược với nhiệm vụ ban đầu của anh.

“Bộ phim vô cùng lộng lẫy sau khi được “tân trang” hình ảnh. “Avatar” là phim mà bạn phải xem trong rạp!”.

Đạo diễn James Cameron

Có thể dễ dàng liên tưởng “Avatar” là một phiên bản khoa học viễn tưởng từ bộ phim kinh điển “Khiêu vũ với bầy sói” (Dances with Wolves) của đạo diễn Kevin Costner vào năm 1990 hay “Võ sĩ đạo cuối cùng” (The last samurai) của Edward Swirk phát hành năm 2003. Tất cả đều liên quan đến một người đàn ông đã biến đổi tâm tính bởi nền văn hóa mà anh ta xâm nhập và cuối cùng quyết định chống lại phe của mình trong một trận chiến sống còn. Thật ra, mô típ chuyện tình giữa 2 chiến tuyến này không mới, nhưng trong “Avatar” nó được hỗ trợ bằng diện mạo nhân vật đặc biệt, cảnh quan tuyệt vời và cái kết có hậu (happy ending) chiều tâm lý người xem.

Hai vai chính của “Avatar”: Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana)

Hai vai chính của “Avatar”: Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana)

Hoành tráng hơn với phiên bản 4K

Đưa “Avatar” trở lại rạp lần này, đạo diễn Cameron không chỉ xem nó như một lời nhắc nhở khán giả về một hành tinh Pandora xa xôi, mà phiên bản mới với định dạng công nghệ 4K sẽ giúp khán giả trải nghiệm điện ảnh nhiều hơn, điều mà công nghệ 3D hơn 10 năm trước chưa đạt tới. Khi xem phim 3D, khán giả phải đeo kính lọc đi một nửa ánh sáng. Nhờ các máy chiếu hiện đại, các kỹ thuật viên đã có thể giải quyết vấn đề ánh sáng từ các bộ phim 3D trước đây. Tốc độ khung hình cao (48 khung hình/giây) tạo nét chuyển động trong các cuộc rượt đuổi thêm phần mượt mà. Hơn nữa, phần âm thanh được phối lại với hiệu ứng 9.1 sẽ giúp khán giả trải nghiệm bộ phim một cách hoàn hảo nhất.

Ở phiên bản “Avatar” 4K, nét “người” của các nhân vật Na'vi bản địa sống động hơn hẳn (chỉ khác loài người ở làn da màu xanh lam với đôi tai ngộ nghĩnh). Hiệu ứng không gian 3 chiều được tăng tối đa. Các bối cảnh từ khu rừng bạt ngàn đầy sức sống, những sinh vật màu neon hay cảnh người Na'vi bay với loài rồng Ikran ngoạn mục hơn bao giờ hết.

Công nghệ 3D không phải là điểm đặc biệt duy nhất giúp “Avatar” đi vào lịch sử. Sự thành công đến từ việc hội đủ các yếu tố truyền thống cấu thành một bộ phim đặc sắc: Kịch bản vừa đủ hấp dẫn, nhân vật sống động, hình ảnh tuyệt đẹp, ý nghĩa thông điệp nhân văn. Tất nhiên, giờ đây khi xem lại, khán giả có thể thấy rõ đâu đó những “hạt sạn”, lỗ hổng, chi tiết gượng ép hay những cảnh quay dư thừa. Nhưng dĩ nhiên, với một phim bom tấn thì hầu như bao giờ cũng có những luồng dư luận khen chê trái chiều.