Audio 1-12-2016: Nổ súng bắt đối tượng "ngáo đá" ôm bình gas cố thủ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Huấn luyện viên Indonesia: Không cần phải “chăm sóc” Công Vinh đặc biệt; Cho phép Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả thải ra biển; Nổ súng bắt đối tượng "ngáo đá" ôm bình gas cố thủ; Cuba tiến hành lễ rước tro cốt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro; Sống sót vụ rơi máy bay chở đội bóng Brazil nhờ tư thế bào thai…

Bản tin phát thanh ngày 1-12-2016.

*HLV tuyển Indonesia tuyên bố sẽ không cắt cử người theo kèm cậu học trò cũ – Công Vinh như hình với bóng trong trận bán kết lượt đi AFF Cup ngày 3-12.

Ông Riedl chia sẻ khi được hỏi về chân sút số một của tuyển Việt Nam: “Tôi biết cậu ta là tiền đạo nguy hiểm. Nhưng tôi sẽ không cắt cử riêng một người để chăm sóc cậu ta. Chúng tôi không thích cảnh giống như một con cún chạy loanh quanh theo chủ khi ông ta di chuyển. Nói thế không có nghĩa là chúng tôi coi thường Công Vinh. Cầu thủ của tôi hiểu cậu ta là số một ở tuyển Việt Nam hiện tại”.

HLV Riedl từng ba lần dẫn dắt tuyển Việt Nam, Công Vinh là học trò cũ của ông.

*UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cấp giấy phép cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) xả tổng cộng 241.428 m3 nước thải từ hoạt động thử thủy lực, súc rửa đường ống công nghệ trong nhà máy (không sử dụng hóa chất) và nước từ phân xưởng khử khoáng trong giai đoạn thi công xây dựng tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào vùng nước biển ven bờ xã Hải Yến (huyện Tĩnh Gia). Thời hạn xả thải là 6 tháng, lưu lượng xả trung bình 2.250 m3/ngày đêm.

*Tối 30-11, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đang tạm giữ Phạm Huy Khôi (SN 1966, trú số 19 đường mương An Kim Hải, phường Kênh Dương, quận Lê Chân). Trước đó, sáng 30-11, tại số nhà 19 đường mương An Kim Hải, đối tượng Khôi lên cơn "ngáo đá", có hành vi đập phá tài sản, dùng rìu, tua-vít tấn công cha mẹ đẻ và chị gái.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đến giải cứu các nạn nhân. Khôi liền chạy vào bếp vác bình gas loại 12kg lao lên tầng 2 cố thủ và dọa đốt. Trước tình thế cấp bách, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng chỉ thiên nhằm trấn áp đối tượng. Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Khôi đưa về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Lực lượng Công an đang vây bắt đối tượng "ngáo đá".

*Sáng 30-11 (theo giờ Cuba, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) đoàn xe tang mang tro cốt của vị lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã rời khỏi La Habana, bắt đầu chuyến đi khắp đất nước kéo dài 4 ngày, để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Santa Ifigenia, thành phố Santiago de Cuba.

Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ được rước qua 13 tỉnh của Cuba. Nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ Fidel sẽ được đặt cùng nơi an nghỉ của người anh hùng dân tộc, nhà sáng lập nền độc lập chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha, Jose Marti và Carlos Manuel de Caspedes.

Tro cốt của vị lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã rời khỏi La Habana.

*Ủy ban huy động tiền tài trợ cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump vừa đưa ra một loạt gói vé đặc quyền tham dự lễ tuyên thệ của tân tổng thống cùng nhiều sự kiện liên quan diễn ra vào tháng 1 tới.

Theo New York Times, giá vé giao động từ 25.000 USD tới 1 triệu USD và có thể hơn, nhằm thu hút hàng triệu USD từ các nhà tài trợ lớn.

Đối với gói vé cao cấp nhất có giá 1 triệu USD, các nhà tài trợ sẽ có 4 suất tiệc tối thân mật với tân tổng thống và phó tổng thống, 4 suất ăn trưa với thành viên nội các, 8 suất dự tiệc trưa với các nữ thành viên gia đình tân tổng thống và 8 chỗ ngồi đặc biệt tại chuỗi sự kiện diễn ra trong tuần.

*Erwin Tumiri, thành viên phi hành đoàn sống sót trong vụ tai nạn hàng không ở Colombia, kể lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi máy bay rơi.

Theo đó, các hành khách đã sợ hãi, rời khỏi chỗ ngồi và la hét khi máy bay CP-2933 bắt đầu lao xuống sườn núi. Còn anh sống sót qua thảm họa hàng không vì tuân theo quy trình an toàn.

Erwin Tumiri.

"Tôi đặt túi ở giữa hai chân để tạo thành tư thế bào thai được khuyến cáo khi tai nạn xảy ra". Tư thế bào thai là tư thế cúi đầu, gập lưng, để phần thân trên áp vào chân giống như thai nhi trong bụng mẹ. Tư thế này được cho là có thể giảm thiểu chấn thương ở ngực.