AS Roma lập kỷ lục

ANTĐ - Với việc đánh bại Napoli 2-0 ở trận đấu sớm vòng 8 Serie A, AS Roma đã ngang bằng với thành tích của Juventus ở thời của Michel Platini.

Pjanic đã trở thành người hùng với một cú đúp vào lưới Napoli

Sau hơn 1 tuần tạm nghỉ do bận đá vòng loại World Cup 2014, đêm qua giải vô địch các quốc gia đã trở lại. Tại Italia, vì lý do an ninh trận đấu giữa AS Roma và Napoli đã diễn ra sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Trước khi bước vào trận đấu này, Roma và Napoli đang xếp ở 2 vị trí dẫn đầu BXH. 

Với lợi thế sân nhà Olimpico, AS Roma đã là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút 15, Daniele De Rossi dứt điểm cận thành, bóng đi trúng mục tiêu nhưng bị Pepe Reina cản phá. Tuy bị ép sân nhưng Napoli vẫn có những pha tấn công sắc nét.

Đến phút 32, AS Roma gặp thiệt thòi về lực lượng khi đội trưởng Totti phải rời sân do chấn thương. Sau khi Totti rời sân, AS Roma còn phải chịu nhiều đợt phản công nguy hiểm của đội khách. Phút 35, nếu không có Roossi phá bóng ngay trên vạch vôi thì có lẽ lưới của đội chủ nhà đã rung lên sau pha dứt điểm của Pandev.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì Pablo Cannavaro phạm lỗi với Gervinho và từ quả đá phạt trực tiếp, Miralem Pjanic ghi bàn thắng tuyệt đẹp, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Napoli đã vùng lên mạnh mẽ ở hiệp đấu thứ hai.

Tạo ra hàng loạt các pha tấn công dồn dập thế nhưng trước hàng phòng ngự có tổ chức của đội chủ nhà, Napoli chỉ tung được ra những cú sút xa. Hết Gokhan Inler, Marek Hamsik rồi Insigne thi nhau bắn phá. Cũng không may cho Napoli khi có đến hai lần họ đưa bóng trúng cột dọc xà ngang.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, một lần nữa Napoli lại phải trả giá. Trong một đợt tấn công, Cannavaro phạm lỗi trong vòng cấm và Pjanic đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt 2-0 cho AS Roma ở phút 71.

Ở những phút cuối của trận đấu, tuy rất cố gắng nhưng Napoli cũng không thể có được bàn thắng danh dự và đành phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Còn về phía AS Roma, trận thắng này không chỉ củng cố ngôi đầu bảng với 5 điểm cách biệt so với chính đối thủ mà còn lập kỷ lục 8 trận toàn thắng từ đầu mùa.