Arsenal và tương lai bất định

(ANTĐ) - Dù mới chỉ có Clichy chính thức ra đi nhưng Arsenal đang đứng trước viễn cảnh “chảy máu” cầu thủ trầm trọng ở mùa hè năm nay.

Trong nhiều năm qua, cứ mỗi khi hè đến là các CĐV của The Gunners lại phấp phỏng lo âu việc ra đi của các ngôi sao sáng nhất của CLB. Mùa hè năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, Arsenal gần như chắc chắn không thể tránh khỏi cảnh tan đàn xẻ nghé bởi sự xâu xé của các đại gia ở khắp châu Âu với những đứa trẻ nhà Wenger. Nhưng trên hết, việc 6 mùa giải liên tiếp không danh hiệu, cộng thêm chính sách “thắt lưng buộc bụng” vẫn luôn tồn tại khiến cho rất nhiều cầu thủ chán nản, thất vọng nên việc họ yêu cầu được ra đi cũng là điều dễ hiểu.

 

Fabregas, Nasri sẽ ra đi

Đây chính là 2 vấn đề mà các CĐV của sân Emirates quan tâm nhất trong những ngày qua. Việc Cesc muốn trở lại đội bóng cũ Barca là tâm nguyện của anh từ rất lâu, nhưng phải đến hè năm nay điều đó mới đang được dần cụ thể hóa. F4 đang tìm mọi cách để trở về với mái nhà xưa khi tuyên bố thẳng thừng là muốn ra đi và chỉ đầu quân cho Barca. Thậm chí, hiện anh đã trở lại London nhưng kiên quyết không tập trung trở lại cùng các đồng đội và cũng không đi du đấu châu Á để buộc BLĐ Arsenal phải gật đầu. Vì thế, chuyện Fabregas đến Barca chỉ còn là vấn đề thời gian, vấn đề còn lại là giá cả bởi Arsenal vẫn một mực đòi mức giá trên trời 45 triệu Bảng, trong khi phía Barca chỉ chịu trả 39 triệu Bảng.
Tương tự, trường hợp của Nasri ra đi cũng là chuyện chẳng đành. Tiền vệ người Pháp cũng nói thẳng rằng anh muốn đến đội bóng có tham vọng hơn, còn chuyện lương bổng chỉ là vấn đề phụ. MU, Chelsea, Man City đang trải thảm đỏ để đón cựu tiền vệ Marseille với mức giá 20 triệu Bảng. Với một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng, rõ ràng đó là một mức giá quá hời với Arsenal, nhưng nếu cùng mất cả Fabregas và Nasri thì chẳng hiểu HLV Wenger sẽ xoay sở ra sao với bài toán cầu thủ dẫn dắt lối chơi.

“Nước chảy bèo trôi”

Nếu cả Fabregas và Nasri cùng ra đi thì dù Arsenal có những sự bổ sung khác cũng chẳng thể bù đắp về chất lượng. Và thế là viễn cảnh mùa giải thứ 7 liên tiếp trắng tay trên mọi mặt trận là điều gần như không thể tránh khỏi. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó, vậy thì các ngôi sao khác của The Gunners có chịu ngồi yên chôn vùi tuổi xuân.
Những Persie, Walcott, Wilshere… tài năng là có thừa, họ cũng đã cống hiến hết mình cho Arsenal nhưng liệu lòng trung thành đó có được đền đáp đáng để họ tiếp tục ở lại theo kiểu “ngu trung”. Trong khi đó, hàng loạt các đại gia có khả năng giành Cup sẵn sàng đón họ về để củng cố thêm sức mạnh. Ở lại để tiếp tục trắng tay, trong khi ra đi khả năng có được danh hiệu là rất cao, thậm chí còn được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn, liệu ai đó có còn tiếp tục toàn tâm toàn ý với một đội bóng chẳng thể nhìn thấy tương lai.
Wenger hiểu điều đó nhưng nhà cầm quân này bất lực với những gì đang diễn ra tại Emirates. Sự nhiệt huyết của Wenger là có thừa, song Giáo sư người Pháp lại thiếu tiền để thực hiện tham vọng vì chính sách “thắt lưng buộc bụng” của BLĐ. Người ta đã từng nói về khả năng ra đi của Wenger, nhưng liệu có ai làm tốt hơn ông thì quá khó để trả lời. Arsenal đang bị “chảy máu” trầm trọng nhưng chẳng ai tìm ra phương án giải quyết triệt để và thế là con thuyền mang tên The Gunners cứ thế mặc cho “nước chảy bèo trôi”…