Arsenal tự "bắn vào chân mình"

ANTĐ - Dẫn trước rồi thua ngược, sau đó đá phản lưới nhà, Arsenal đã tự "bắn vào chân mình".

                                                      Arsenal gục ngã trước Blackburn

Trận thua 3-4 trước Blackburn có thể không tồi tệ và thảm họa như cú sốc ở Old Trafford nhưng lối chơi mong manh và thiếu chắc chắn đã cho thấy Wenger không dễ có thể thay đổi Arsenal trong ngày một, ngày hai.

Thất vọng hơn cả là cái cách các Pháo thủ tự hủy diệt mình bởi họ hoàn toàn đủ sức để đánh bại một đối thủ còn khủng hoảng hơn thế. Hai lần họ vượt lên dẫn trước, nhờ công của Gervinho và Mikel Arteta. Hai lần họ mất tập trung và để Yakubu, một tiền đạo tưởng như đã hết thời sau khi rời Everton, chọc thủng lưới. Và thêm hai lần nữa, họ tự đưa bóng vào lưới của mình, thay vì lưới của Paul Robinson.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Arsenal đã khởi đầu trận đấu với lối chơi tấn công nhằm giành được chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League. Sự trở lại của Gervinho sau án treo giò đã ngay lập tức phát huy hiệu quả. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã sớm có bàn thắng ở phút thứ 10 giúp Arsenal vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu cho màn rượt đuổi tỷ số khá hấp dẫn. Aiyegbeni Yakubu lập lại thế cân bằng ở phút 25 trước khi Mikel Arteta có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal. Tưởng như tỷ số 2-1 khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất sẽ giúp đội bóng áo đỏ chơi tưng bừng trong khoảng thời gian còn lại.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi đội chủ nhà khởi đầu hiệp hai với 3 bàn thắng liên tiếp xuất phát từ những sai lầm của hàng thủ Arsenal. Hai bàn đá phản lưới nhà của Alexandre Song và Laurent Koscielny cùng với pha làm bàn thứ 2 của Yakubu đã giúp đoàn quân của Steve Keane lật ngược thế cờ. Bàn thắng muộn màng của Marouane Chamakh ở phút 85 là không đủ để Arsenal vớt vát dù chỉ một điểm.

Rốt cuộc, tưởng như đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Steve Kean, ông đã may mắn sống sót nhờ sự hào phóng của hàng thủ đội khách. Nói ngắn gọn thì vào lúc này, Arsenal ở đâu, ở đó có hy vọng. Liệu có tin được không khi hàng thủ có thêm hai gương mặt mới là Per Mertesacker và Andre Santos vẫn để thủng lưới tới 4 bàn? Nếu hai bàn thắng của Yakubu là chưa đủ bất ngờ, sự đồng lõa của hàng thủ cuối cùng đã khiến họ tự gục ngã.

Phong độ của Blackburn sau 4 vòng đấu đầu tiên, thua 3, hòa 1, không cho thấy đội chủ nhà sẽ bảo toàn được khoảng cách hai bàn. Và cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 3-4 của Marouane Chamakh sau đường tạt bóng của Robin van Persie phần nào chỉ ra rằng, thầy trò Kean đã có được 3 điểm một cách đầy may mắn. Per Mertesacker đánh đầu vọt xà, pha dứt điểm của Theo Walcott không qua được Scott Dann. Blackburn vẫn giữ nguyên tỷ số 4-3. Mùa giải của họ bắt đầu từ lúc này. Còn Arsenal, họ lại quay về vạch xuất phát như cách đây một tuần. Nhưng có thể khẳng định, coi như Premier League 2011/12 là mùa giải đáng buồn của Arsenal.

Kết quả các trận đấu:
Blackburn 3-4 Arsenal
(Yakubu 25', 59', Song 50' phản lưới, Koscielny 68' phản lưới - Gervinho 10',
Arteta 34', Chamakh 85')
Aston Villa 1-1 Newcastle
(Agbonlahor 13' - Best 57')
Bolton 1-2 Norwich
(Petrov 64' pen - Pilkington 37', Johnson 42')
Everton 3-1 Wigan
(Jagielka 33', Vellios 84', Drenthe 90'+8 - Di Santo 31')
Swansea 3-0 West Brom
(Sinclair 14' pen, Lita 24', Dyer 49')
Wolverhampton 0-3 QPR
(Barton 8', Faurlin 10', Campbell 87)