Arsenal quyết báo thù trong trận lượt về

ANTĐ -Khi một phép lạ tại Champions League là điều cần thiết, HLV của AC Milan khơi dậy nguồn cảm hứng từ CLB Deportivo La Coruna cho các học trò của mình và giờ tới lượt của Arsene Wenger.

Wenger vẫn tự tin trong trận lượt về mặc dù để thua đậm ở trận lượt đi.

Arsenal phải mất ba tuần cố gắng để xua đuổi nỗi kinh hoàng của một thất bại 4-0 trước AC Milan nhưng họ phải đối đầu với những bóng ma tại San Siro nếu họ muốn giữ chút kiêu hãnh trong khi cố gắng làm những điều không thể.

Wenger hứa sẽ ‘báo thù’ trong trận lượt về, bắt đầu với Robin van Persie ở hàng tấn công, phần lớn sẽ đặt áp lực lên cầu thủ này bởi chấn thương bất ngờ tại hàng tiền vệ.

“Chúng tôi có 5% cơ hội chiến thắng”, Wenger nói. “Nếu bạn nhìn vào lịch sử kết quả những trận đấu, nó cũng sẽ tương tự với con số ấy. Tôi không sống trong một thế giới mơ mộng. Tôi biết chúng tôi đã tạo ra một tình huống không hề dễ dàng gì.  Nhưng điều quan trọng là chúng tôi có niềm tin. Tôi đã thấy rất nhiều sự hoài nghi, vì vậy chúng tôi đã không chia sẻ điều đó mà chúng tôi cho mọi người thấy chúng tôi có đủ niềm tin để thấy những điều không thể và những điều có thể.”

Arsenal quyết báo thù trong trận lượt về ảnh 2
Walcott và Van Persie nói chuyện khi chạy bộ

HLV Milan ông Massimiliano Allegri đã bác bỏ những lời tự mãn về chiến thắng ở lượt đi ngoại trừ ba cầu thủ trẻ - Simone Cavano, Alessio Innocenti và Simone Graz - trong đội hình của mình. Allegri đang xem xét việc coi trận đấu này như bước đầu tiên cho sự trở lại sau chấn thương của Alberto Aquilani  có thể là từ băng ghế dự bị.
Các cầu thủ đã chơi trong trận lượt đi trên sân La Coruna - Rino Gattuso, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf – sẽ không có trong đội hình trận lượt về.

Arsenal quyết báo thù trong trận lượt về ảnh 3

Ngay sau trận thua đó, Wenger đã phản ứng giận dữ với sự xấu hổ khi nói về cầu thủ của mình sau trận đấu:

“Đó là lần đầu tiên chúng tôi để thua 4-0 trên sân nhà tại Champions League và bạn không thể hạnh phúc về điều này. Chúng tôi thật tội nghiệp và phải đối mặt với sự thật. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không chơi tốt đêm đó”.

“Tôi cảm thấy chúng tôi đã không có được tâm lý thoải mái. Không phải vì chúng tôi không muốn mà chúng tôi thực sự rất muốn. Chúng tôi đã quá căng thẳng”

 “Hai điều có thể thay đổi. Nếu họ có thể ghi 4 bàn thắng, vậy tại sao chúng tôi không thể. Chúng tôi sẽ cố gắng. Trong 2 trận đấu trên sân nhà gần đây, chúng tôi đã ghi 12 bàn thắng. Vì vậy chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể ghi bàn. Và, bạn có thể nói với Milan rằng, tối nay chúng tôi sẽ chơi một trận đấu bóng đá thực sự.”

Arsenal quyết báo thù trong trận lượt về ảnh 4
Các pháo thủ vui mừng trước chiến thắng 5-2 trước Tottenham

Trong khi đó, Mikel Arteta, Aaron Ramsey, Yossi Benayoun, Francis Coquelin và Abou Diaby đã bị rút khỏi đội hình còn Tomas Rosicky đang phải vật lộn với chấn thương hang mặc dù anh vẫn khẳng định mình sẵn sàng thi đấu.

Arsenal quyết báo thù trong trận lượt về ảnh 5

“Đạt được vị trí thứ 4 sẽ là cả một thành tựu bởi chúng tôi xuất phát điểm thấp. Chúng tôi biết điều gì đang ở trước mặt là một loạt nhiệm vụ phải làm và chúng tôi cũng tự đặt cho mình mục tiêu đạt lấy”.

Mặc dù để thua AC Milan 4-0 trong trận lượt đi nhưng thày trò Wenger vẫn tự tin một chiến thắng trong trận lượt về. Kết quả chưa rõ nhưng đó cũng là một sự khích lệ đối với các pháo thủ bởi họ có niềm tin và quyết tâm đạt được mục tiêu.