Arsenal muối mặt chia tay Champions League

ANTD.VN - Tia hy vọng đã được thắp lên ở Emirates khi Theo Walcott ghi bàn thắng mở tỷ số sớm cho Arsenal. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Arsene Wenger một lần nữa thảm bại 1-5 trước Bayern Munich và phải nói lời chia tay tại vòng 1/8 Champions League với thất bại chung cuộc 2-10. 

Tương tự như kịch bản trận lượt đi ở Allianz Arena, “Pháo thủ” tạo lập thế trận khá tốt trong hiệp 1. Bằng lối chơi tốc độ, đại diện của Ngoại hạng Anh dồn ép Bayern Munich vào tình thế phải chống đỡ vất vả. Arsenal có cơ hội để mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 khi Walcott thoát xuống để đón một đường chuyền dài, nhưng thủ môn Manuel Neuer kịp băng lên phá bóng ngay trước mũi dày của chân sút người Anh.

Arsenal nhen lên tia hy vọng ngược dòng nhờ bàn thắng mở tỷ số sớm của Walcott

10 phút sau đó, bóng lại đến chân Walcott. Tung ra cú dứt điểm chính xác, tiền đạo người Anh ghi bàn mở tỷ số sớm cho CLB thành London. Tia hy vọng về màn lội dòng nước ngược bắt đầu được nhen lên. Ở thời điểm đó, người ta đã được chứng kiến một Arsenal tràn đầy hưng phấn, còn “Hùm xám” bắt đầu run rẩy.

Việc đẩy Mesut Ozil lên băng ghế dự bị của Wenger được cho là đúng đắn khi “Pháo thủ” chơi trên chân đối phương, trong lúc sự cố chấn thương của Danny Welbeck mang lại cơ hội để Olivier Giroud thể hiện ở Emirates.

Mặc dù vậy, cơn ác mộng trên đất Đức đã lặp lại với Arsenal. Quyết định thổi penalty gây tranh cãi của trọng tài người Hy Lạp, Tasos Sidiropoulos đánh dấu bước ngoặt của trận đấu vào đầu hiệp 2. Không chỉ tận dụng thành công để ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 do công của Robert Lewandowski, Hùm xám còn được chơi hơn người từ phút 55 vì đội trưởng của Arsenal, Laurent Koscielny phải nhận thẻ đỏ rời sân vì lỗi phản ứng. Tại trận lượt đi, chấn thương của trung vệ người Pháp khiến Arsenal sụp đổ trong hiệp 2 và “Pháo thủ” vỡ trận ở Emirates khi ngôi sao này rời sân.

Quả phạt penalty cùng với tấm thẻ đỏ của Koscielny khiến "Pháo thủ" vỡ trận 

Phải nhận quả phạt 11m và thi đấu thiếu người, các cầu thủ Arsenal gần như “buông súng” kể từ thời điểm đó. Đây là lý do giải thích tại sao Bayern Munich dễ dàng có thêm 4 bàn thắng do công của Arjen Robben, Douglas Costa và cú đúp của  Arturo Vidal, qua đó lặp qua đó lặp lại chiến thắng 5-1. Thua chung cuộc 2-10, Arsenal muối mặt nói lời chia tay Champions League mùa giải năm nay ở vòng 1/8. Dù phải thường xuyên dừng chân tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên trong những năm gần đây, nhưng chưa bao giờ họ lại thất bại thảm hại đến như vậy.

Những ngày sắp tới được dự báo sẽ là quãng thời gian đầy sóng gió của Arsenal. Alexis Sanchez gần đây đang nhấp nhổm rời Emirates vì bất đồng với Wenger. Ozil chắc chắn cũng không hài lòng khi bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận đấu với Bayern Munich. Trước lúc bước vào cuộc tiếp đón Hùm xám, người ta đã được chứng kiến thông điệp từ giới hâm mộ Arsenal, kêu gọi chấm dứt hợp đồng với Wenger. Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp để chiến lược gia người Pháp ra đi để đội bóng của London bắt đầu cuộc cải tổ toàn diện nếu muốn hướng tới thành công.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ramsey (Coquelin, 72’); Walcott, Giroud (Ozil, 72’), Sanchez (Lucas Perez, 73’).

Bàn thắng: Walcott (20’)

Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Vidal, Alonso, Robben (Douglas Costa, 71’), Thiago (Kimmich, 79’), Ribery (Renato Sanches, 79’), Lewandowski.

Bàn thắng: Lewandowski (pen- 54’), Robben (68’), D. Costa (78’), Vidal (80’, 84’). 

Video diễn biến chính của trận đấu: